Bài thơ tình giáng sinh cho em

Giáng sinh về ,nơi mù xa viễn xứ

Em nao nao … kỷ niệm giữ trong lòng.
Ở quê nhà ,em hỡi có biết không 
Anh thổn thức thương nhớ em vô hạn !
Cánh đồng quê năm nay trời làm hạn
Khát khao từng giọt nước trời tuôn rơi
Nỗi lòng anh cũng vậy đó em ơi
Luôn khao khát ngày em về ,gặp lại .
Thời gian trôi…Tình mình luôn thắm mãi
Mẹ trên trời cũng thương xót đôi ta
Mình thương nhau …Cứ mãi phải cách xa
Để đêm đêm thổn thức thương với nhớ.
Rồi có ngày sẽ nở hoa rực rỡ
Cánh phượng hồng tươi thắm cặp môi xinh
Qua đêm đông lạnh giá ,tới bình minh
Duyên quê xưa ấm tình bên nhau mãi … 

Trả lời