Có một ngày

Có một ngày… nắng dỗi bỏ đi đâu
Để cơn gió kéo mây sầu nhung nhớ
Tiếng chim hót cũng dường như trăn trở
Những ân tình để ngỏ bỗng nao nao.

Có một ngày …sao bỗng thấy khát khao
Nên nỗi nhớ cũng cồn cào da diết
Muốn chìm đắm quyện vào nhau ghì xiết
Thỏa ân tình khi biền biệt chờ trông.

Có một ngày… nỗi nhớ cứ vấn vương
Rồi mộng tưởng bóng người thương chốn ấy
Sao anh cứ ở xa em mãi vậy
Để tim hồng luôn thức dậy trong đêm.

Có một ngày ..con sóng chẳng dịu êm
Cứ cuồn cuộn nỗi niềm trong canh vắng
Bao ước muốn cứ dâng lên thầm lặng
Được cận kề ..trao tặng những nồng say

Rồi một ngày… mình lại tay trong tay
Cho quên hết những đắng cay mệt nhọc
Phút ân ái gió quyện hòa mái tóc
Ủ hương nồng …chắt lọc mối tình si….

@Sưu tầm

Trả lời