Gió và tôi

Đêm nay gió lại ghé thăm phòng
Mang hơi buồn nỗi khắc khoải chờ mong
Cả cuộc đời gió cứ mãi long đong
Gió miên man gió ưu phiền lắng đọng

Ta chạnh lòng, ừ ta cũng như gió
Ta cũng buồn nỗi mong hằn mắt đỏ
Ước một ngày biệt trần gian kiếp trọ
Để tình buồn hoá cát bụi tàn tro Xem thêm →

Túy vương sầu 10

Phong trần nửa kiếp đã tàn
Xuân cũng bởi hồn côi lặng mấy phần
Cuối nẻo câu thề xưa mãi vọng
Bên đường tiếng hẹn cũ hoài ngân
Quăng tình xoã bóng đời cô phận
Rã ái phong hình kẻ độc thân
Chén tửu đầy vơi cùng nỗi hận
Buồng tim thắt lại tủi lan dần

Dũng Black

Vô đề – Dũng Black

——— VÔ ĐỀ ——-
Dừng chân lặng ngắm tà dương
Hồn trôi theo khúc đoạn trường đang ngân
Tim côi gửi chốn phong trần
Nhân gian ai sẽ một lần nhớ ta?!
Nhìn về một quãng bôn ba
Buồn, vui, đắng, tủi trải qua nửa đời
Nhờ mây nhắn gửi đôi lời
Gửi người phương ấy một trời nhớ thương
Người xem ta khách qua đường
Mà sao ta mãi vấn vương về người
Suy tư rồi nhoẻn miệng cười
Tự dưng ta hoá trò cười thế nhân…
Dũng Black!
14/03/2015

Túy vương sầu 9

TÚY VƯƠNG SẦU 9………..
Nguyệt vãn lâu rồi ánh chẳng buông
Nhìn mây hụt hẫng xám muôn luồng
Ong đùa nhụy ái trao thề lửng
Bướm giỡn hoa tình thả hẹn suông
Mộng rã hương thầm duyên bỏ kết
Mơ tàn sắc lặng nghĩa nào vuông
Hồn phiêu ngất ngưỡng nghiêng bầu cạn
Nhập tửu sầu nhen nỗi nhớ cuồng.

….Dũng Black….

Tình là bóng trăng

——TÌNH LÀ BÓNG TRĂNG ——

… Xa rồi.! Ngõ vắng kể từ nay
Để những chiều Đông buốt dạ này 
Rặng liễu đìu hiu theo những tháng 
Hàng dương ủ rũ suốt bao ngày 
Mây hồng bỏ bạn …về bên ấy 
Gió lạnh thương mình… lại ghé đây 
Có phải tình duyên là bóng nguyệt?! 
Vì trăng lúc tỏ… lúc hao gầy. …!
… Dũng Black…

Và thế em đi

VÀ NHƯ THẾ EM ĐI

 …Duyên nỡ đoạn cho hồn vụn vỡ 
Ngày chung đôi cứ ngỡ lâu dài 
Nào ngờ định mệnh chia hai 
Nguời về cõi ấy trách ai bây giờ…!??! 
Mưa nặng hạt nghe bờ mi nặng… 
Cớ sao nguời lẳng lặng ra đi 
Mưa hay lệ vuớng trên mi 
Mà sao chỉ thấy sầu bi ngợp trời 
Bởi định mệnh xô đời ta gặp… 
Để bây giờ phải tập quên đi 
Gặp rồi lại phải chia ly 
Bây giờ lối cũ ta đi một mình 
Đời đã định men tình cay đắng 
Hà cớ gì ta gắng tìm cay 
Để giờ nửa tỉnh nửa say 
Men tình đoạn bến đắng cay mãi tồn… 
—–Dũng Black……

Bạc duyên

——- BẠC DUYÊN——– 

Truờng xưa lẻ bóng đứng giữa sân 
Bạn cũ phuơng xa kỉ nhạt dần 
Lặng lẽ sân truờng tìm bóng 
Hạ Âm thầm lớp cũ kiếm nàng 
Xuân Bao năm vẫn sống đời cô lẻ 
Trọn kiếp lưu tồn kẻ độc thân 
Định mệnh gieo neo đời mãi đợi 
Buồn duyên bạc số cứ xoay vần 
—- Dũng Black….

Thơ buồn Cô lòng

********** CÔ LÒNG ******** 

Đêm buồn lộng gió lệ sầu rơi 
Khắc khoải từng đêm mộng rã rời 
Một phút li tan sầu tựa biển 
Nghìn thu vĩnh biệt nhớ trùng khơi 
Phòng loan lạnh lẽo luôn im tiếng 
Gác vắng cô liêu chẳng một lời 
Lặng lẽ âm thầm không muốn nói 
Nghe hồn giá buốt lệ nào vơi

 —–////— Dũng Black —////

Thơ buồn kiếp hoa

——– KIẾP HOA —– 

Hỡi thuở hồng hoang một kiếp nguời 
Hoa tàn cánh lụi khẽ khàng rơi 
Còn thương nhụy thắm hồng nhan hỡi 
Vọng nhớ bông vàng lãng tử ơi 
Gió nhẹ thầm mơ nghe lá trỗi 
Sương vờn khẽ mộng lắng chồi khơi 
Nghìn thu vẫn đợi nào ai thấu 
Nghĩ đến đời hoa tủi phận đời…!

Dũng Black
Top