Em có nghe mùa thu

Em có nghe mùa thu
Dưới nắng vàng rạo rực
Ngọn gió nào đưa mát
Dịu cả khoảng sân nhà

Em có nghe mùa thu
Chớm hạ tàn sắc chói
Nhành ngọc lan bổi hổi
Bối rối chút hương thầmEm có nghe mùa thu
Đậu trên cành cây bưởi
Trái căng tròn mời gọi
Thu dịu dàng mơn man

Em có nghe mùa thu
Ánh trăng vàng man mác
Cánh đồng đêm thơm ngát
Lúa trĩu vàng…mênh mang

Em có nghe mùa thu
Giọng cười ai trong vắt
Mắt ai màu tím biếc
Giấu khoảng lòng buồn tênh

Em có nghe mùa thu
Đã về bên khung cửa
Ta đâu còn trẻ nữa??
Để đợi chờ…nhớ thương!!!
PS: Mùa thu!1
Đẹp lắm chứ. Cứ khi nào thu đến, không hiểu sao lòng lại thấy bồi hồi, rạo rực. Cả một khoảng trời xanh trong vắt, ngọt nắng vàng và dịu dàng đủ để lòng ta trở nên bối rối bởi mùa thu

Trả lời