Gửi người tình xưa

Dấu yêu ơi … muôn nỗi nhớ đan sen
Tình sóng gió những hờn ghen chất chứa
Anh còn nhớ những lời xưa ta hứa
Mà tại sao tim ứa giọt lệ trào.

Biển chiều nay vạn đợt sóng lao sao
Thủy triều nổi dâng trào ôm bờ cát
Nhưng lạ lắm em nghe lòng chua chát
Nhớ mắt trầm khao khát phút cầm tay.

Người thương ơi … phương trời xa có hay
Từ lâu lắm sầu cay đêm mộng mị
Bao niềm nỗi thẳm sâu từng ý nghĩ
Bước lặng thầm ngắm phượng vĩ tàn rơi.

Ta đã yêu mà chưa bước bên đời
Cho khắc khoải lả nơi vần thơ tủi
Đường in bóng mình em đi lầm lũi
Chờ ai về khói bụi dặm đường xa.

Vạn đêm sầu em tấu khúc hoan ca
Từng cung bậc thiết tha tình thơ ngỏ
Chỉ mong mỏi phương trời anh thấu tỏ
Những ân tình gởi gió tới người thôi.

Lời nguyện cầu xin Chúa sẽ trọn đôi
Muôn kiếp đợi bên đời mơ ân ái
Thì anh nhé khoảng không xa tồn tại
Chẳng là gì … tình yêu mãi thủy chung ..!
ST.

Trả lời