Là chi anh hỡi

Ngày xa đó…lòng em buồn nhiều lắm.
Chẳng biết mình…có tội nặng chi không
Mà bỗng nhiên… gió làm bạc má hồng.
Khiến cho em… đón mùa đông giữa hạ.

Và cứ thế …theo thời gian hối hả.
Sống âm thầm…vồn vã…dõi theo anh.
Mặc nắng vàng… cứ sưởi ấm xung quanh
Vẫn vội bước… ôm nhanh miền dĩ vãng.

Thu đã hết… đôi làn mây lãng đãng.
Cuộc tình buồn… vẫn năm tháng khôn nguôi.
Cứ hướng mắt…nhìn về chốn xa xôi.
Đã thấy anh… tự phai phôi nhạt nhẽo.

Em chẳng trách…người kia sao bạc bẽo
Tìm yên bình…lẽo đẽo những vần thơ.
Chợt nửa vui… khi anh đến bất ngờ.
Nửa thấy buồn… bây giờ là chi nhỉ?

JANA

Trả lời