Lời bối rối

Ai có về bên ấy buổi chiều nay
Cho tôi gửi mấy dòng thay câu nói
Lời tâm tư vẫn còn nhiều bối rối
Bút đan nghiên , xin viết vội trao người

Đã mấy mùa Xuân, Hạ thắm xanh tươi
Thu héo nủa, Đông ngủ vùi băng giá
Mà trong anh vẫn thầm thương đến lạ
Một dáng hình nghiêng ngả cả vần thơ

Khi một ngày khai nở sáng tinh mơ
Hoặc đêm thanh, trăng tỏ mờ, mây phủ
Cả trong mơ , đang chập chờn giấc ngủ
Bóng dáng người vẫn chế ngự tim anh

Lá thư chiều, dòng suy nghĩ qua nhanh
Là tâm tư thật thành anh trao gởi
Lời bối rối từ bao lâu chờ đợi
Để đến giờ , Xuân muộn … mới trao em*

Hùng Lê

Trả lời