Ngẫm

Bon chen chi lắm , đời ô trọc 

Quyền chức vang danh được mấy người ? 
Xuôi tay nhắm mắt thân gửi lại 
Một nắm tro tàn rắc biển khơi ! 
Én Mùa Thu

Giận mùa thu !

Ở nơi nào khi mùa thu đi qua
Còn chút nắng, phơi giùm ta kỉ niệm
Có nỗi nhớ thoáng buồn trong khóe mắt
Có giọt buồn rơi lặng giấu tên em.
Đâu nước mắt khóc cho chuyện cũ
Em đã quên cả lối đi về
Làm sao biết, nếu có là gian dối
Cứ vô tình ta chạy trốn tình ta.
Thôi đã trót yêu em trong giá lạnh
Sao lòng ta chẳng đợi đông về?
Gió vẫn ru những lời ly biệt
Nào phải tại ta, chỉ trách lối đi về…

Thơ buồn Niềm riêng

Có nỗi niềm riêng không nói nên lời
Ta thờ thẫn giữa dòng đời nghiệt ngã
Níu ngày qua , ôi tháng ngày êm ả
Thời gian ơi  sao ngươi quá vô tình !

Xót xa nhiều nên cứ mãi lặng thinh
Đêm hun hút ôm chính mình bật khóc
Bao dấu yêu , bẽ bàng trong phút chốc
Tan tác bay lơ lửng cuối chân trời

Mỗi đêm về nghe lạnh lắm tình ơi !
Lang thang mãi phố khuya buồn xa lạ
Thả bước chân nghe hồn mình rệu rã
Giọt đắng trào…..làm nghẹn cả buồng tim .

Phương Nghi
Top