Chùm thơ viết về cô gái Hải Dương với lời thơ ca ngợi, yêu thương

Nói về Hải Dương thì thobuon.com đã từng chia sẻ chùm thơ viết về vải thiều Thanh Hà rồi, hôm nay xin chia sẻ thêm những bài thơ hay viết về những cô gái Hải Dương xinh đẹp, dịu dàng và đoan trang. Những vần thơ tình ca ngợi con gái Hải Dương thật dễ thương mà chân thành.

 

Chùm thơ viết về cô gái Hải Dương với lời thơ ca ngợi, yêu thương
thơ về người con gái Hải Dương (ảnh: internet)

NGƯỜI CON GÁI HẢI DƯƠNG

Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em chỉ là người con gái Hải Dương

Gốc bánh chưng anh có thương thì nói

Nếu anh thích em đưa về Quán Gỏi

Cho một lần thôi quên lối đi về

Tới Thanh Hà anh sẽ phải say mê

Con gái vải thiều nhà quê duyên dáng

Về Việt Hồng nhớ ghé dòng sông Rạng

Gặp cô lái đò thấp thoáng như tiên

Chân đất đầu trần nhưng vẫn có duyên

Như các cô gái sông Tiền Sông Hậu

Anh có về quê bánh gai bánh đậu

Xứ đông ngọt ngào chẳng giấu được ai

Đã khi nào anh đi tới cầu Lai

Họ Mạc anh hùng mảnh mai cô gái

Còn nếu vui anh hãy về Phú Thái

Con gái ngoan hiền chẳng ngại chi đâu

Không sánh Bắc Ninh cô gái sông Cầu

Cởi áo trao duyên cho nhau quan họ

Về Hải Dương một lần anh sẽ nhớ

Con gái dịu dàng muôn thuở đoan trang.

Xem thêm →

Chùm thơ tình hoa Cúc Họa Mi trong mùa đông giá rét

 

Tuyển chọn những bài thơ tình hoa cúc họa mi hay trong không gian lạnh lẽo của mùa đông. Đây là chùm thơ tiếp theo sau loạt bài thơ lục bát mùa đông mà kyuc.net đã chia sẻ.

#01.

CÚC HỌA MI – Thơ: Nghiêm Ánh Tuyết

Dịu dàng cúc hoạ mi ơi
Càng thương yêu lắm dòng đời mỹ nhân
Mảnh mai thuần khiết trong ngần
Vô tư còn mãi vang ngân nụ cười.

Bừng lên rạng rỡ thật tươi
Kiêu sa e ấp bao người ngẩn ngơ
Thời gian dù chẳng đợi chờ
Giao mùa nóng lạnh nên tơ lụa vàng.

Buồn vui chỉ trong tấc gang
Thu qua đông tới khẽ khàng đùa dai
Vòng đời dù ngắn hay dài
Vẫn là nét đẹp mốt mai thuở nào …

#02.

Xem thêm →

Chùm thơ viết về tỉnh Hải Dương với tình quê hương sâu nặng

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về tỉnh Hải Dương với tình quê hương sâu nặng của những người con vùng đất này.

 

thơ hay viết về Hải Dương
thơ hay viết về Hải Dương (ảnh: internet)

 

MỜI EM ĐẾN HẢI DƯƠNG QUÊ ANH

Thơ: Hoàng Đài

Mời em đến Hải Dương quê anh nhé

Có đồi thông nhè nhẹ gió ru tình

Con đường làng thoang thoảng ngát hương trinh

Em đến nhé đôi mình cùng sánh bước

Đây dải lụa đồng lúa vàng phía trước

Dòng sông xinh thuyền xuôi ngược đêm ngày

Bao công trình, nhà máy mới dựng xây

Mang sức sống đong đầy hồn lữ khách

Quê anh đó có tình người thanh bạch

Lòng yêu thương đâu sánh được em ơi

Về quê anh em sẽ chẳng muốn rời

Bao cảm mến gọi mời tình đôi lứa

Về quê anh ta thắp chung ngọn lửa

Mãi rực hồng chan chứa những niềm yêu

Ta cùng nhau chung bước dưới đường chiều

Quê anh đó tình thương yêu tuyệt diệu.

EM SẼ VỀ HẢI DƯƠNG QUÊ ANH

Thơ: Violet Hoa

Em sẽ về Hải Dương quê anh đó

Vào một ngày nhẹ gió nắng trong xanh

Về Côn Sơn chốn tiên cảnh ngọt lành

Nghe suối hát thanh thanh như bản nhạc

Em cùng anh sẽ thăm đền Kiếp Bạc

Rồi băng qua bát ngát cánh rừng già

Cơn gió chiều vi vút sáo ngân nga

Du dương lắm mặn mà yêu tha thiết

Hai chúng ta cùng nhau vui mải miết

Với những màn rối nước ở Thanh Hà

Được dựng từ người nghệ sĩ tài ba

Đã lưu truyền biết bao đời còn mãi

Về quê anh em sẽ mong gặp lại

Vị thơm nồng trong chiếc bánh đậu xanh

Ngọt ngào tình quê trong những bát canh

Cá rô đồng do chính tay mẹ nấu…..

Em sẽ về thăm quê anh yêu dấu

Vào một ngày gần nhất đó nha anh!

Đền Kiếp Bạc
Đền Kiếp Bạc – Hải Dương (ảnh: internet)

HẢI DƯƠNG QUÊ HƯƠNG

Thơ: Tinh Vũ

Hải Dương miền đất xứ Đông,

Núi non xanh với ruộng đồng phì nhiêu

Thanh Hà ngọt đậm vải thiều

Có phường múa rối tình yêu xóm làng

Đền Tranh Quan lớn Ninh Giang

Tứ phương chiêm bái mùa màng yên vui

Bánh Gai thơm ngọt dẻo bùi

Nức đồn Nam – Bắc thêm vui làm quà Xem thêm →

Chùm thơ vợ chồng nghèo hay, thơ vk ck quê vất vã mà hạnh phúc

Những bài thơ viết về vợ chồng nghèo hay. Thơ ca ngợi những đôi vợ chồng quê mặc dù cuộc sống còn nhiều vất vã nhưng họ sống với nhau rất hạnh phúc, tình nghĩa vợ chồng không hề bị ảnh hưởng bởi sự nghèo khó.
Đây là chùm thơ do thành viên Boy Buồn tổng hợp và chia sẻ. Những chùm thơ vợ chồng khác sẽ lần lượt được giới thiệu trong nội dung bài viết.

thơ vợ chồng nghèo mà hạnh phúc
thơ vợ chồng nghèo mà hạnh phúc (ảnh: internet)

xem thêm: Chùm thơ hay viết về tình nghĩa vợ chồng, tình phu thê

NGHĨA VỢ CHỒNG

Thơ: Thúy Linh

Trăm năm nặng nghĩa cau trầu

Hai từ chồng vợ giữ câu chung tình

Đôi ta trót nợ ba sinh

Chàng ơi…thiếp sẽ theo mình sang sông

Dẫu cho vất vả ruộng đồng

Sống trong nghèo khổ cũng không than phiền

Bởi trời đã kết lương duyên

Em nguyền một dạ xuôi thuyền cùng anh

Mong sao đẹp mãi tình xanh

Không như lá ở trên cành vội rơi

Không gian thay đổi từng thời

Tình ta còn mãi chẳng rơi rớt lòng

Xuân tàn hạ đến thu đông

Dù nghèo tình vẫn ấm nồng bên nhau

Cau xanh sánh nghĩa với trầu

Ta thề chặt dạ khắc sâu đợi chờ.

TÂM SỰ VỢ CHỒNG QUÊ

Thơ: Duy Vinh Cao

Em ơi mình nghèo qúa

Chỉ có trái tim yêu

Từ sáng sớm tới chiều

Bên ruộng đồng cầy cấy

Hôm qua lên tỉnh thấy

Nhà nhà xây cao sang

Người người rất huy hoàng

Về thấy em thương qúa

Em làm nhiều vất vả

Quần áo cũ hết rồi

Chỉ ba manh áo thôi

Phấn son thì chẳng biết….

””””””””

Anh đừng lo gì hết

Mình yêu nhau đủ rồi

Em chỉ cần anh thôi

Ngày đêm ta hạnh phúc

Sông dài cũng có khúc

Đời người có lúc thôi…

Thành phố đẹp rạng ngời

Nhưng tình mong manh lắm

Vợ ăn diện đằm thắm

Chồng lại lo mất nàng..

Chồng đại gia giầu sang

Sợ chồng ham ăn ‘PHỞ”

Mình nghèo khó xoay sở

Nhưng tình ta đậm đà

Ta yêu nhau thật thà

Suốt đời yêu mình nhé….

xem thêm: Chùm thơ thương vợ, ca ngợi người vợ thật ngọt ngào

thơ thương vợ nghèo
thơ thương vợ nghèo (ảnh: internet)

THỦY CHUNG TRỌN ĐẠO VỢ CHỒNG

Thơ: Phạm Chính Nghĩa

Ra đường thấy vợ người ta

Về nhà thương vợ gấp ba bốn lần

Mình nghèo em phải tảo tần

Cho anh xin được nhìn lần Xo-ri (sorry)

Nhà người SH, cam-ri

Tủ giặt, máy lạnh, ti- vi rộng màn

Nhà mình những thứ tàng tàng

Chẳng thấy em có phàn nàn điều chi

Sáng Ngày tất tả ra đi

Lo Toan tính toán chi li kiếm tiền

Ỉ eo bao chuyện buồn phiền

Về nhà em lại ngoan hiền vợ anh

Mình nghèo mái lá nhà tranh

Thủy chung tình cảm để dành cho nhau

Nghĩa tình có trước có sau

Sướng vui cùng hưởng, khổ đau chia cùng.

THƯƠNG VỢ

Thơ: Lương Thanh Xuân

Thương em một kiếp theo chồng

Bên anh trôi nổi bến sông quê nghèo

Cả đời gian khó gieo leo

Với con thuyền nhỏ mái chèo đẩy đưa

Sớm chiều dầu dãi nắng mưa

Neo thuyền xúc tép cho vừa chợ phiên

Đời nghèo bao nỗi ưu phiền

Những đêm mưa gió triền miên đổ về

Anh thương em phải xa quê

Bên chồng giữ trọn lời thề thủy chung

Lênh lênh sông nước mịt mùng

Thuyền bè trôi dạt ta cùng sống vui

Bao đêm anh cũng ngậm ngùi

Thương em lủi thủi dập vùi tuổi xuân

Trách anh sao mãi hàn bần

Để em phải khổ tuổi xuân héo mòn

Anh thề nguyện mãi sắt son

Bên em chăm sóc cho tròn nghĩa nhân

Một ngày còn ở trên trần

Xin cho anh được ngàn lần thương em.

thơ vợ chồng nghèo có nhau
thơ vợ chồng nghèo có nhau (ảnh: internet)

VÌ SAO NGHÈO
Thơ: Trần Kim Anh

Chồng cứ hỏi sao mình nghèo thế?

Chồng ngồi yên vợ kể chồng nghe!

Chồng hay sớm tối rượu chè

Ăn uống nhậu nhẹt bạn bè khắp nơi!

No say rồi thì chơi bài ngủ

Bỏ công việc bị chủ rầy la

Cùng đi làm với người ta

Tiền công bằng một phần ba của người!

Nếu mắc mỗi bệnh lười cũng đỡ

Đây chồng còn thiếu nợ đỏ đen!

Thâu đêm chiếu bạc bon chen

Thắng đâu chẳng thấy bao phen tiêu điều!

Càng thua quyết chí liều gỡ lại

Chơi lô đề sống mái một phen!

Nên giờ lâm phận nghèo hèn

Tiền như khách quý chẳng quen nhà mình!

Mong từ nay chồng tỉnh giấc mộng!

Làm giầu phải lao động hăng say

Sớm muộn đời cũng đổi thay

Của ăn của để mặt mày vẻ vang!

EM VÀ ANH
Thơ: Đỗ Luyên

Cũng từ đó mình lên duyên chồng vợ

Mái tranh nghèo ngập chữ nhớ và thương

Dẫu đơn sơ chỉ cơm với rau thường

Nhưng thật vững dù gió sương bão phủ

Dậy khuya sớm để xây đời no đủ

Rất nhọc nhằn mùa hai vụ lúa rau

Chẳng dám mơ cuộc sống thật sang giàu

Nhưng hạnh phúc bởi trước sau nồng đậm

Xin mãi tựa vào nhau lòng luôn ấm

Bởi mặn nồng nhiều lúc chấm lệ rơi

Khổ qua rồi đây bếp lửa mình khơi

Càng trân trọng những quãng đời dâu bể

San gánh nặng chia niềm vui là thế

Có giận hờn nhưng không thể nhạt yêu

Bữa cơm ngon đoàn tụ mỗi buổi chiều

Rất giản dị chỉ nồi riêu nấu cá

Nhưng với em đó lại là tất cả

Có nhọc nhằn kèm vất vả gian lao

Mỗi sớm mai nghe biển hát rì rào

Tình thắm thiết như hôm nào mới gặp.

xem thêm: Chùm thơ lục bát Vợ Chồng Già thật tình cảm, thủy chung

thơ vợ chồng già nghèo mà tình nghĩa
thơ vợ chồng già nghèo mà tình nghĩa (ảnh: internet)

THƯƠNG NHIỀU LẮM

Thơ: Nguyệt Bùi

Bà ơi! Bà cố ăn thêm

Vợ chồng kết nghĩa trăm năm thế mà?

Người ta cơm với thịt gà

Nhưng tôi chỉ có cơm và món rau

Nhìn thì kể cũng thấy đau

Con xa, lại cứ đói nghèo ghé thăm

Thế là tôi ốm bà chăm

Không may bà ốm tôi chăm lại bà.

Thôi thì tuổi cũng đã già

Thương nhau tôi gắp cho bà đũa rau

Ông ơi!để đấy tôi ăn

Thương ông tôi chẳng có gì quý sang

Chỉ vì cuộc sống cơ hàn

Mình mong sức khỏe thế thôi ông à

Bà ơi! Thương lắm là thương

Cơm rau nước mắm vấn vương tình già.

HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ

Thơ: chưa biết

Nhà người xe máy, xe ga

Chỉ cần dẫm số gần xa biết liền

Bởi vì họ có lắm tiền

Gia đình khá giả hiển nhiên … bình thường

Nhà mình dãi nắng dầm sương

Có con xe đạp khắp đường đi theo

Dẫu rằng vật chất tuy nghèo

Đi đâu mình cũng cùng đèo bên nhau

Hai con phía trước, vợ sau

Còn tôi ngồi giữa đạp đau cả đùi

Thế nhưng chồng vợ vẫn vui

Cám ơn xe đạp tiến lùi cạnh bên

Sau này cuộc sống đi lên

Nghĩ về quá khứ nào quên xe này

Chỉ cần sánh bước chung tay

Nghèo nhưng mình vẫn tràn đầy tình thương!

thơ nhà mình nghèo mà hạnh phúc
thơ nhà mình nghèo mà hạnh phúc (ảnh: internet)

NGHÈO MÀ HẠNH PHÚC

Thơ: Phạm Hồng Đức

Gia đình tuy có chút nghèo

Nhưng mà anh vẫn cứ đèo đi chơi

Núi rừng cho đến biển khơi

Ta cùng ngắm cảnh đất trời nước non.!!

Bên mình lại có các con

Hỏi đời hạnh phúc nào còn hơn không

Tình yêu vẫn độ đang nồng

Dù rằng ta chỉ là công dân nghèo..!!

Cuộc đời còn lắm gieo neo

Còn nhiều người đó chưa theo nổi mình

Ta cùng vững dạ yên bình

Đắp xây hạnh phúc cho tình lên ngôi..!!

Cuộc đời cũng thế mà thôi

Giàu nghèo sướng khổ thế rồi cũng xong

Dù còn một chút long đong

Nhưng mà khối kẻ vẫn mong được bằng

Anh xin hứa với em rằng

Tình ta đẹp mãi như trăng đêm rằm

Gia đình anh sẽ lo chăm

Để cho hạnh phúc mãi đằm thắm hơn..!!

HẠNH PHÚC NGHÈO

Thơ: Nguyễn Quang Đính

Vợ yêu ơi! Đừng buồn nữa nhé!

Tuổi lớn rồi, sức khỏe cần hơn

Xót xa, cay đắng,tủi hờn

Để rồi ngã bệnh thì còn khổ thêm.

Nhìn em khóc, thương em nhiều quá

Suốt cuộc đời vất vả gian nan

Sắc xuân đã sớm héo tàn

Mà nay phải chịu phủ phàng vì con

Anh cũng biết khổ dồn thêm khổ

Nhưng em à, phải cố lên thôi

Đớn đau thì cũng đã rồi

Thương con anh cũng đứng ngồi không yên

Thôi em nhé! Đừng phiền não nữa

Cuộc đời này cũng tựa mây bay

Ráng vui cho hết tháng ngày

Bên em còn có anh đây sớm chiều…

thơ vợ chồng khuyết tật nghèo mà hạnh phúc
thơ vợ chồng khuyết tật nghèo mà hạnh phúc (ảnh: internet)

TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
Thơ: Sông Hương

Trong cuộc sống vô cùng khó nhọc

Vợ chồng mình đùm bọc lấy nhau

Người ta cao quý sang giàu

Hai ta tình cảm trước sau vẹn tròn .

Dáng hình đó không còn nguyên vẹn

Nhưng tôi đâu có thẹn với đời

Bên nhau quấn quýt không rời

Đó là sức mạnh tuyệt vời đó nha .

Tình cảm ấy chan hòa sớm tối

Luôn vẹn nguyên tuyệt đối không sờn

Thủy chung gắn bó keo sơn

Chúng ta luôn mãi biết ơn mẹ- thầy.

Quyết tâm nhé chung tay bước tới

Bởi tương lai ngày mới chờ ta

Các con đang đợi ở nhà

Đổi trao chia sẻ ông bà mừng vui .

Luôn tin tưởng đẩy lùi gian khó

Vì ngày mai đâu có ngại chi

Hãy cùng vững bước tiến đi

Đón chào cuộc sống diệu kỳ chờ ta .

Nguồn:https://kyuc.net/chum-tho-vo-chong-ngheo-hay-tho-vk-ck-que-vat-va-ma-hanh-phuc

Chùm thơ con gái miền Tây hay, thơ ca ngợi cô gái vùng sông nước

(Thơ Miền Tây) Tuyển chọn những bài thơ hay viết về con gái miền Tây. Đó là những vần thơ ca ngợi vẻ đẹp mặn mà của những thiếu nữ vùng sông nước Tây Nam Bộ. Những lời tỏ tình với cô gái miền Tây thật dễ thương và ngọt ngào.

xem thêm: Chùm thơ viết về quê hương miền Tây sông nước

YÊU EM CÔ GÁI MIỀN TÂY

Thơ: Quý Phương

Phải lòng con gái miền Tây
Áo bà ba má hây hây ửng hồng
Nón che chân bước ra đồng
Sương đêm còn ướt mây hồng chưa tan

Đôi tay mười ngón xinh ngoan
Đôi môi mộng thắm mắt tròn thơ ngây
Quần đen guốc mộc tóc mây
Ngang vai hờ hững làm say đắm lòng

Hỡi cô em gái chưa chồng
Ra giêng trầu rượu pháo hồng kết hoa
Anh đi cùng với Mẹ Cha
Đưa em bước xuống bến phà sang sông

Trao nhau một sợi chỉ hồng
Trao nhau cau thắm rượu nồng giao bôi
Bên nhau đi suốt cuộc đời
Cho nhau hạnh phúc trọn đời nhé em.

CON GÁI MIỀN TÂY

Thơ: Nguyễn Nhơn

Em là con gái Miền Tây
Áo bà ba tím, má hay hay hồng
Tháng ngày rong ruỗi trên sông
Tóc dài buông xõa bềnh bồng gió đưa

Em không sợ nắng, ngại mưa
Thuyền em xuôi ngược sáng trưa, sớm chiều
Miền Tây sông nước em yêu
Lũ về tôm cá có nhiều lắm anh

Phù sa cho lúa thêm xanh
Đãi anh đặc sản cá linh rau đồng
Mắm kho điên điển vàng bông
Rau muống, bông súng rất ngon anh à

Cá rô thêm ít trái cà
Thịt heo ba chỉ thế là tuyệt chiêu
Đến quê em anh sẽ yêu
Miền Tây thơ mộng những chiều trên sông.

Thơ Em Gái Miền Tây Hay
Thơ ca ngợi cô gái miền Tây.

GÁI MIỀN SÔNG NƯỚC

Thơ: Lê Minh Vẹn

Miền Tây con gái quê mình
Nói năng nhỏ nhẹ chung tình giỏi giang
Nết na đằm thắm dịu dàng
Môi hồng má ửng bao chàng ngất ngây

Hoa khôi khắp chốn Miền Tây
Ai người quân tử về xây tình nồng
Một vùng sông nước mênh mông
Đừng lơi mái đẩy buông dòng yêu thương.

xem thêm: Chùm thơ lục bát gái quê, con gái nhà nông hay nhất

EM GÁI MIỀN TÂY
Thơ: Người Miền Tây

Tôi đến quê em giữa chiều thu nắng nhạt
Nhìn nước sông Tiền bàng bạt những phù sa
Miền Tây quê em sao tha thiết đậm đà
Ngọt khúc dân ca cho lòng nghe thương quá

Con gái miền Tây với tháng năm vất vả
Đồng ruộng sớm chiều lã chã giọt mồ hôi
Chỉ ước mong sao cây lúa mọc xanh chồi
Vườn trái sinh sôi trên đất bồi châu thổ

Quê em ngày xưa pháo giặc cày loang lỗ
Giờ đất bạt ngàn đồng lúa trổ quằn bông
Mái lá ven sông giờ thay mái ngói hồng
Con nước xuôi dòng buổi hừng đông chợ sớm

Đường quê ngày nào xe ghập ghềnh lỏm chỏm
Giờ phủ kín màu nhựa nóng mới thơm
Cầu khỉ cheo leo bằng tre nứa gầy còm
Đã được ấp ôm bằng bê tông vững chắc

Con gái miền Tây áo bà ba đuổi giặc
Kháng chiến xong rồi son sắc dựng quê hương
Cô giáo xinh xinh ngày hai buổi đến trường
Vun đắp tình thương cho đàn em thơ dại

Đưa tôi qua sông trên chiếc ghe võ lãi
Nghe vấn vuơng hoài tình em gái miền Tây
Má đỏ hây hây trên sóng nước dâng đầy
Lòng thấy ngất ngây ôi xuyến xao quá đổi

Mình ngồi bên nhau cho lòng nghe bổi hổi
Hoàng hôn xuống dần chiều giăng lối yêu thương.

Thơ ca ngợi cô gái miền Tây
Con gái miền Tây Nam Bộ thật xinh đẹp.

THIẾU NỮ MIỀN TÂY

Thơ: Trần Kim Thoa

Cô em thiếu nữ MIỀN TÂY
Áo dài nón lá làm say bao chàng
Dáng nàng tha thướt dịu dàng
Tóc thề buông xoã lại càng đẹp xinh.

Miền Tây gái đẹp nhiều tình
Áo dài nón lá hữu hình Miền Tây
Nụ cười duyên dáng mê say
Má hồng môi thắm ngất ngây bao chàng

Gái quê da trắng mịn màng
Tấm lòng chân thật lại càng đáng yêu
Miền Tây gái đẹp mỹ miều
Chân đi nhẹ bước yêu kiều dể thương.

Miền Tây gái đẹp quê hương
Tóc thề nón lá vấn vương bao người
Trên môi luôn nở nụ cười
Miền Tây sông nước rạng ngời tình em.

Cô gái miền Tây đẹp dịu dàng với chiếc áo bà ba
Cô gái miền Tây đẹp dịu dàng với chiếc áo bà ba.

Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về các cô gái Miền Tây sông nước với lời thơ ca ngợi đầy yêu thương, lãng mạn. Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về người con gái miền Tây Nam Bộ ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!.

Nguồn:https://kyuc.net/chum-tho-con-gai-mien-tay-hay-tho-ca-ngoi-co-gai-vung-song-nuoc

Chùm thơ Luật Nhân Quả hay & ý nghĩa, gieo nhân nào gặp quả ấy

Hôm nay rãnh rỗi Boy Buồn tui tổng hợp 1 số bài thơ nói về luật nhân quả khá là hay và ý nghĩa, xin gửi đến các bạn độc giả của kyuc.net để khuyên mọi người cũng như là răn chính mình nên sống tốt, cố gắng gieo “nhân tốt”, bởi vì gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy mà thôi!

thơ luật nhân quả hay
thơ luật nhân quả hay (ảnh: internet)

xem thêm: Chùm thơ hay nói về chữ Nhẫn, sự nhẫn nhịn

LUẬT NHÂN QUẢ

Thơ: Đào Đình Hiếu

Tự tay trồng được rau xanh,

Vừa xanh, vừa sạch, ngon lành yên tâm.

Mới hôm nào, mới gieo mầm,

Hôm nay thu hoạch, quả mầm là đây.

Để hạt mà trở thành cây,

Nhờ duyên với đất, ngày ngày nắng mưa.

Quả nổ không sớm thì trưa,

Gieo nhân gặp quả, phải vừa chữ duyên.

Nhiều khi quả báo nhãn tiền,

Gieo nhân gặp quả, ta liền thấy ngay.

Nhiều khi gieo nhân đời này,

Đời sau mới nổ, nhân ngày xưa gieo.

Vạn vật đều phải tuân theo,

Quy luật nhân quả, thuận theo luật trời.

Người ta sống ở cõi đời,

Nên tin nhân quả, để rời vô minh.

Nhân quả như bóng với hình,

Ở trong vũ trụ, quân bình âm dương.

Ai ơi! Chớ có xem thường,

Không tin nhân quả, khó lường bi ai.

NHÂN QUẢ
Thơ: Ngạo Thiên

Con người chưa đủ lớn khôn

Làm sao hiểu hết, ngọn nguồn xưa nay

Cuộc đời trăm đắng ngàn cay

Qui luật Nhân quả, kiếp này mà thôi

Trách trời trách đất xa xôi

Oan nghiệp phải trả, đứng ngồi không yên

Tâm mang nặng gánh buồn phiền

Mấy ai có được, phước hiền đầy thân

Buồn thay cho kẻ lỡ chân

Lầm đường lạc lối, bất phân chánh tà

Cuộc đời gặp cảnh xót xa

Nay thì hối hận, nhận ra muộn màng

Cuộc đời thực tế phủ phàng

Nhìn quanh ta cũng, dể dàng nhận ra

Nhân quả không phân trẻ già

Không chừa không xót, trả vay cho đời

Ai ơi hãy nhớ lấy lời

Tu nhân tích đức, chớ rời khỏi tâm

Cuộc đời dù có thăng trầm

Biết sai nên sửa, lỗi lầm tiêu tan.

xem thêm: Chùm thơ sống đẹp, hãy trân quý và yêu thương nhau

thơ nhân quả ý nghĩa
thơ nhân quả ý nghĩa (ảnh: internet)

ĐỪNG QUÊN NHÂN QUẢ

Thơ: Ngạo Thiên

Giàu sang phú quý mà chi

Để rồi coi rẻ, khinh khi người nghèo

Càng giàu bản tính càng keo

Khư khư cất giữ, vàng đeo đầy người

Ăn sang mặc đẹp ở đời

Xem thường tất cả, nặng lời mắng la

Chữi cha mắng mẹ chẳng tha

Ỷ mình quyền quý, sinh ra ngông cuồng

Nghiệp từ cửa miệng cứ tuông

Mang tội bất hiếu, chẳng buồn để tâm

Nghiệp ác vì thế gieo mầm

Không màng bố thí, lỗi lầm cứ gieo

Nghiệp duyên vì thế tăng theo

Mai sau nhận lấy, nạn đeo đầy mình

Tật bệnh từ đó phát sinh

Ngày đêm than khóc, do mình gây ra

Làm ác trời đất chẳng tha

Chỉ là hậu quả, do ta sinh thời

Luân hồi nhân quả luật trời

Người ơi xin nhớ, cuộc đời đừng quên.

ĐỪNG HẠI NHÂN
Thơ: Ngạo Thiên

Giết người tội lắm ai ơi

Nghiệp duyên nhân quả, cuộc đời mang theo

Dẫu ta cuộc sống còn nghèo

Đừng vì phú quý, mà đeo gông cùm

Chúng sanh bình đẳng sống chung

Đừng nên gieo nghiệp, tận cùng nổi đau

Nghiệp đời nhân quả trước sau

Có ai thoát khỏi, ngục lao luật trời

Lưới trời thưa thớt ai ơi

Hỏi ai chui lọt, nghiệp đời trả vay

Sanh thời tay trắng đôi tay

Đến khi ngã xuống, có thay đổi dời

Vui chơi thì cứ vui chơi

Đừng gieo nghiệp ác, đất trời không dung.

thơ gieo nhân nào gặp quả ấy
thơ gieo nhân nào gặp quả ấy (ảnh: internet)

LỖI NGƯỜI
Thơ: Ngạo Thiên

Định mệnh an bày…mộng uyên ương

Người đến người đi…chuyện đời thường

Âu là duyên số, nợ kiếp trước

Nghĩ đến chi nhiều…thêm vấn vương

Cứ mãi chạy theo…tiếng yêu đương

Người đi kẻ nhớ…giọt lệ trường

Đừng nên vướng luỵ ,đời đau khổ

Tiếc nuối mà chi…khổ trăm đường

Có yêu có hận…chuyện đời thường

Yêu nhiều sinh hận…thật thê lương

Hết duyên lỡ bước, đành xa cách

Oán hận nhau chi…nhớ tỏ tường

Thấy lợi quên nghĩa…chuyện xưa nay

Lòng người thay đổi…có ai hay

Dòng đời đen trắng, luôn trộn lẫn

Ân tình bạc bẽo…thật chua cay

Tiết trời thay đổi…trái đất quay

Luân hồi nhân quả…vẫn cứ xoay

Nhân sinh thiện ác, tâm khởi phát

Đừng nên vướng bận…chuyện đổi thay

Khi mình có lỗi…mình thứ tha

Thấy người mắc lỗi…mình cứ tra

Con người lầm lỗi, ai chẳng có

Phán xét làm chi…hãy buông ra

Mở lòng suy xét…sẽ nhận ra

Lỗi người đừng xét…xét lỗi ta

Tâm mình còn rác, sao không quét

Rác người, người quét…chớ lo xa.

BẤT NHÂN
Thơ: Ngạo Thiên

Những người mang tính bất nhân

Chỉ vì danh lợi, si sân với đời

Hại người bản tính không rời

Ăn sâu vào máu, cuộc đời mang theo

Vì tham không thích mình nghèo

Hại người hại bạn, đạp trèo đi lên

Tình người từ đó mà quên

Quên nhân quên nghĩa, quên mình là ai

Lòng tham ích kỷ nối dài

Nghiệp tạo thêm nghiệp, hình hài nặng mang

Đêm về suy nghĩ than van

Tại sao kiếp số, bẽ bàng với ta

Quên rồi vì ác mà ra

Luân hồi nhân quả, do ta tạo thành

Sao ta không biết ở lành

Tiền vàng biết đủ, đua tranh làm gì

Sang giàu nào có nghĩa chi

Mai kia nằm xuống, mang gì theo ta

Phải chăng được cái hồn ma

Tay không tay trắng, đi ra đi vào.

thơ nhân quả báo ứng
thơ nhân quả báo ứng (ảnh: internet)

THIÊN ĐIỀU NHÂN QUẢ

Thơ: Vũ Phong

Luật Nhân Quả Thiên điều đã định,

Nó ví như sắc lịnh Phật Trời.

Dù không tin cũng vậy thôi,

Huyền vi siêu đọa Luân Hồi vẫn xoay.

Xưa bạo ác kiếp này cam chịu,

Cảnh bệnh rên liệt chiếu liệt giường.

Thấy người đói rách khinh thường,

Kiếp sau phải chịu đau thương bần hàn.

Xưa chửi mắng, cân gian đếm thiếu,

Nay mắt môi ngọng nghịu mù đui.

Thấy ai khờ khạo giỡn vui,

Kiếp sau ghẻ lở kiến ruồi bám bu.

Xưa mượn Đạo hành tu gian dối,

Nay thành loài chồn sói hôi tanh.

Ăn dùng cá thịt sát sanh,

Kiếp sau gặp cảnh chiến tranh khổ sầu.

Nay cuộc sống sang giàu mạnh khỏe,

Do kiếp xưa vui vẻ giúp nghèo.

Thông minh nhờ phước đã gieo,

Trước xem Kinh Sám hành theo Đạo Nghì.

Mượn ý vận xét ghi phổ hóa,

Nếu hữu duyên thong thả ngộ mau.

Nghĩ suy nhỏ lớn, trước sau,

Nghiệp căn hiền dữ nghèo giàu do ta.

Luật Nhân Quả xét qua dễ hiểu,

Răn ác gian quấy nhiễu nghiệp duyên.

Sẽ vui với những lương hiền,

Xem như phần thưởng trọn biên đức bồi.

Đời chẳng thoát Luân Hồi biến chuyển,

Bởi vọng cầu mãi khiến tham tranh.

Luật Nhân Quả đã phân rành,

Do lòng người tạo… Tu hành nên hư…

Boy Buồn

Nguồn:https://kyuc.net/chum-tho-luat-nhan-qua-hay-y-nghia-gieo-nhan-nao-gap-qua-ay

Chùm thơ Phận Bèo Trôi thật hay mà buồn cho kiếp sống lênh đênh

Tổng hợp những bài thơ phận bèo trôi thật hay mà buồn viết cho những kiếp sống lênh đênh, những phận đời trôi nổi, những cuộc đời mãi tha hương,…
Chùm thơ do thành viên Sầu Công Tử tổng hợp và đóng góp cho kyuc.net.

Chùm thơ Phận Bèo Trôi thật hay mà buồn cho kiếp sống lênh đênh
thơ phận bèo trôi (ảnh: internet)

xem thêm: Chùm thơ tình Hoa Lục Bình với kiếp lênh đênh, trôi nổi

PHẬN BÈO TRÔI

Thơ: Diệu Phạm

Câu ca ví dặm lục bình

Bèo dâu trôi dạt tủi mình về đâu

Lềnh bềnh trong kiếp khổ đau

Than thân trách phận buồn rầu nát hoa

Sông dài đếm tháng ngày qua

Mỏi mòn rủ rượi xót xa não lòng

Vướng vào khổ ải long đong

Lênh đênh sóng bạc giữa dòng nước sâu

Hỏi trời…cho biết vì đâu ?

Gieo chi nên tội thương đau đời này

Hoa buồn sầu kiếp đoạ đầy

Thân tàn xơ xác đó đây dập vùi

Sương rơi lệ đổ ngậm ngùi

Bao giờ mới thấy nụ cười xuân tươi

Hay là đến hết cuộc đời

Vẫn còn mặn đắng nghẹn lời thở than !!!

THÂN PHẬN BỌT BÈO

Thơ: Phương Trang

Trời chua xót lệ mưa nào tạnh

Như phận em khổ gánh bao ngày

Cũng mơ giấc mộng nồng say

Mà sao lại vẽ cảnh này hỡi ôi

Buồn đau lắm nhưng rồi cũng thấm

Vì yêu ai sâu đậm vô ngàn

Thương nhiều sầu đẫm tâm can

Cung ngân lỗi nhịp tiếng đàn bi quan

Nhiều đêm vắng canh tàn thổn thức

Lệ vơi đầy như trực tràn ra

Cũng là số kiếp đàn bà

Người vào đài các em ba bốn sầu

Đời cay đắng biết đâu lường trước

Em với chàng liệu được sánh bên

Cùng xây mộng ước vững bền

Đàn ta hòa nhịp ghép tên đan vần

Cũng lo lắm bước chân dám nặng

Bởi vì yêu cay đắng sầu bi

Hôm nay hãy mãi sao bì

Tiếng xưa khắc khoải hỏi chi dối lòng…

xem thêm: Chùm thơ kiếp truân chuyên, hồng nhan bạc phận (người phụ nữ)

thơ buồn cho kiếp sống lênh đênh
thơ buồn cho kiếp sống lênh đênh (ảnh: internet)

PHẬN KIẾP LÊNH ĐÊNH

Thơ: Phạm Phương

Cũng màu tim tím tựa bao hoa

Sao lại lênh đênh kiếp chẳng nhà

Phận mỏng bềnh bồng đâu ốc đảo

Thân dài phiêu bạt khắp giang hà

Mong thay gặp được người quân tử

Thoả chí bao năm cũng gọi là

Phận mỏng âu đành cam kiếp khổ

Gọi mời mây nước cũng phôi pha.

KIẾP BÈO TRÔI

Thơ: Ngô Hoàng Anh

Lòng trăn trở gối sầu buông thả

Tiếng côn trùng rệu rã nỉ non

Gầy tay tìm chút hương còn

Tát nghiêng con nước soi hồn nổi trôi

Đời phiêu lãng màn trời chiếu đất

Lệ đầy vơi lây lất theo dòng

Nương theo nhịp sóng bềnh bồng

Mười hai bến nước dõi trông một màu

Thân đơn chiếc bạc nhàu mưa nắng

Giữa trời cao thầm lặng mái chèo

Vai mang nặng xác thân nghèo

Buông sào mặc sóng liêu xiêu bóng hình

Chiều vàng võ tròng trành nắng ánh

Cong mặt hồ thẹn cảnh bèo rong

Thuyền mơn con nước xuôi dòng

Đêm về trầm mặc cõi lòng xót xa

Trăng lờ lửng mượt mà tỏa sáng

Vén sương khuya dõi áng sao trời

Ngậm ngùi một kiếp bèo trôi

Vương dòng nước chảy khóc cười dở dang.

thơ thân em như kiếp bèo
thơ thân em như kiếp bèo (ảnh: internet)

THÂN EM MỘT KIẾP BÈO DÂU

Thơ: Thạch Lưu

Em như con nước xuôi dòng,

Mẹ cha kén rể em không được quyền

Nổi trôi theo kiếp tơ duyên

Trong nhờ đục chịu dám phiền ai đâu

Thân em chẳng khác bèo dâu

Nay đây mai đó về đâu sau này

Thương anh chi, để đắng cay

Kiếp này nặng nợ, nhớ hoài ngàn năm

Tình em chôn tận đáy lòng

Xuôi theo con nước bềnh bồng nổi trôi

Má hồng cũng sắp phai rồi

Còn đâu nhan sắc mặn mòi khi xưa

Một thời liễu rũ đong đưa

Bướm ong dồn dập sớm trưa ngang nhà

Lại thương cha yếu mẹ già

Mối duyên kết sẵn sao qua khỏi đầu

Nên đành chôn chặt thương đau

Sang ngang lỡ nhịp ôm sầu tháng năm

Giờ đây như kiếp dâu tằm

Nhả tơ trả nợ xác thân héo tàn .

ĐỜI NHƯ CÁNH BÈO TRÔI
Thơ: Hoàng Việt

Đời tôi như cánh bèo trôi

Bồng bềnh sông nước biết rồi về đâu

Đời tôi như mặt biển sâu

Biết đâu là đáy biết đâu là bờ

Cuộc đời chẳng đợi chẳng chờ

Tuổi xuân bỗng chốc bất ngờ vụt qua

Ngoảnh lại thì thấy đã già

Tình yêu cũng chỉ cho ta thêm buồn

Thân ta phiêu bạt muôn phương

Hồn thơ bay nhảy dặm đường ta đi

Cuộc đời ta chẳng còn gì

Vài dòng thơ thẩn cho đi với đời

Chỉ vui sống chọn kiếp người

Cho dù số phận được mười hay ba

Ta vui cho chọn đời ta

Làm thơ sống chọn tuổi già thảnh thơi

Còn bấy nhiêu sự trên đời

Không màng danh vọng không thời bon chen

Cuộc đời trôi nổi lênh đênh

Sống sao cho vẹn cho mình mà thôi.

thơ kiếp bèo trôi nổi
thơ kiếp bèo trôi nổi (ảnh: internet)

TÔI LÀ KIẾP BÈO

Thơ: Thiện Nhân

Quanh năm suốt tháng chỉ mình ta

Kiếp bèo trôi mãi tận nơi xa….

Tựa mình nghĩ lại tim se thắt

Nhìn lại thì ta sắp đã già

Gió thổi cuốn trôi cánh bèo đi

Xa thẩm ngàng khơi có lạ gì

Bèo tôi theo nước đi khắp chốn…

Chẳng biết phương nao đến chỗ nào

Cái lạnh đêm về của mùa đông

Bèo tôi se thắt buốt cõi lòng

Xuân sang nắng hạ bèo thêm ấm

Tôi chỉ kiếp bèo lạc trôi sông.

BẠC PHẬN
Thơ: Diệu Phạm

Bèo trôi cuốn mãi giữa dòng sông

Biết phải về đâu chết cỏi lòng

Khóc trách thương thân sao nghiệt ngã

Gieo đời phận bạc kiếp long đong

Ba chìm bảy nổi sầu vương lấy

Ngậm đắng ôm buồn vỡ ước mong

Lệ đổ tuôn rơi nào thấu hiểu

Hoa tàn nức nở có đau không ?!!!

thơ buồn viết cho phận má hồng
thơ buồn viết cho phận má hồng (ảnh: internet)

PHẬN MÁ HỒNG
Thơ: Thu Hà

Sinh ra cũng kiếp đàn bà

Tình Duyên Trắc trở cảnh nhà đơn côi

Một mình cuộc sống bèo trôi

Ba chìm bảy nổi cuộc đời gian nan

Có chăng số kiếp đa đoan

Dặm trường phận gái trăm ngàn đắng cay

Có ai hiểu nỗi thân này

Một mình vò võ tháng ngày lo toan

Biết bao cơ cực vô vàn

Mẹ già con bé lại càng xót xa

Vừa là mẹ cũng là cha

Bao nhiêu gánh nặng phận hoa đâu còn

Xác xơ thân gái héo mòn

Buồn đau tủi phận sắc son thờ chồng

Cô đơn lẻ bóng Khuê phòng

Nữ nhi một kiếp đôi dòng lệ cay.

Sầu Công Tử

Nguồn:https://kyuc.net/chum-tho-phan-beo-troi-that-hay-ma-buon-cho-kiep-song-lenh-denh

Chùm thơ Đạo và Đời hay, thơ tự răn và khuyên tất cả mọi người

Tổng hợp 1 số bài thơ Đạo & Đời hay dành cho tất cả mọi người nhằm khuyên răn tất cả chúng ta nên sống tốt, phải biết suy nghĩ trước sau để cuộc đời mãi tốt đẹp và an vui..
Chùm thơ do thành viên Sầu Công Tử tổng hợp và chia sẻ đến độc giả manhmap.com!

thơ đạo và đời hay
thơ Đạo và Đời hay (ảnh: internet)

xem thêm: Chùm thơ suy ngẫm về thói đời, cuộc sống thời nay

TĨNH TÂM

Thơ: Ngạo Thiên

Tĩnh tâm sóng lặng từ nay

Vui buồn chợt tắt sống ngày an nhiên

Trần gian mưa nắng ưu phiền

Thoát mê khai ngộ hương thiền toạ tâm

Giọt sầu ngọt đắng thăng trầm

Dây oan ngưng kết tuệ tâm sáng ngời

Thong dong vui thoả đất trời

Như mây phiêu lãng rong chơi phương ngàn

Sắc tài danh lợi vinh quang

Tâm không vướng bận an khang cuộc đời

Đời người ngắn lắm ai ơi

Tham chi cho lắm khiến đời long đong

Cuộc đời tranh đấu bon chen

Mang chi gánh nặng thấp hèn thế gian.

MÂY TRẮNG THONG DONG
Thơ: Ngạo Thiên

Thị phi nối tiếp thị phi

Hơn thua ganh ghét được gì ai ơi

Hận thù oan trái sầu rơi

Nghiệp dày sâu nặng khóc lời thở than

Trùng dương biển nghiệp muôn ngàn

Khi vay khi trả lầm than kiếp người

Trăm năm nước chảy đá mòn

Ngàn năm nhìn lại có còn ta không

Xin làm mây trắng thong dong

Quên đi được mất bên dòng thế gian.

thơ buông xả
thơ buông xả (ảnh: internet)

XẢ BUÔNG

Thơ: Ngạo Thiên

Sống yêu thương như ngàn hoa thơm ngát

Sống ở ác thân xác ta hao mòn

Sống thật lòng đời thắm đẹp tô son

Sống từ bi sẽ thấy đời hạnh phúc

Trăm con sông lúc trong rồi hoá đục

Giống như ta có lúc cũng đổi thay

Đời trải nghiệm nuôi lớn ta từng ngày

Biết xả buông lành thay cho kiếp sống

Đời ngắn ngũi nên đừng chìm trong mộng

Mơ càng nhiều thất vọng lại càng xa

Sống biết đủ an lạc sẽ dung hoà

Đời vô thường bên ta là định luật.

ĐỜI NGƯỜI

Thơ: Ngạo Thiên

Đời người như áng phù vân

Phất phơ trước gió khi gần khi xa

Sắc tài danh lợi sa hoa

Chỉ như sương khói phôi pha cuộc đời

Trăm năm tính lỗ tính lời

Ngàn năm nhìn lại cuộc đời hoài công

Cuộc đời sắc sắc không không

Sắc tài buông bỏ thong dong cuộc đời

Trăm năm một kiếp con người

Sống sao hạnh phúc nụ cười hoa sen

Ở đời ta quá bon chen

Chỉ mang gánh nặng thấp hèn thế gian.

xem thêm: Chùm thơ hay nói về tiền bạc rất đáng suy ngẫm

thơ khuyên mọi người nên hành thiện
thơ khuyên mọi người nên hành thiện (ảnh: internet)

HÀNH THIỆN

Thơ: Ngạo Thiên

Hành thiện được phước hỡi ai ơi

Gieo nhân quả ác chỉ khổ đời

Thất đức hoại nhân thêm tổn phước

Hại mình hại người giọt lệ rơi

Xin hãy yêu thương lấy cuộc đời

Hận thù dừng lại tâm thảnh thơi

Ân ân oán oán bao giờ hết

Góp nhặt hơn thua chỉ khổ đời

Gánh gồng chi những chuyện thế gian

Buông xả cho tâm thấy nhẹ nhàng

Tâm trí xoay vần bên phiền não

Như làn lửa nóng đốt dung nhan.

TỰ HỎI
Thơ: Ngạo Thiên

Em là ai giữa dòng đời hối hả

Em là gì với dấu vết thời gian

Dù em đẹp nhan sắc cũng rụi tàn

Em giàu sang cũng tan theo làn khói

Em sanh ra em nào mang tội lỗi

Khi lớn khôn em nông nổi với đời

Sống vội vàn cho nước mắt em rơi

Em có tội với mẹ cha em đó

Em chạy theo giữa dòng đời méo mó

Nhưng vô tình lại đánh mất chính em

Có bao giờ em tự hỏi em xem

Em đang sống cho điều gì nên sống

Có bao giờ em ngừng đi mơ mộng

Nghĩ một lần về hình bóng mẹ cha

Biết yêu thương giúp đỡ cha mẹ già

Hay chỉ biết kêu ca về vật chất

Rồi một ngày huyệt sâu ba tấc đất

Mãi chôn vùi hình bóng của mẹ cha

Em làm gì hay thảm thiết khóc la

Hay tự trách đời ta sao bất hạnh.

thơ phật pháp hay
thơ phật pháp hay (ảnh: internet)

QUÉT RÁC TÂM
Thơ: Ngạo Thiên

Quét cho sạch hết não phiền

Quét cho tâm tịnh an nhiên cuộc đời

Quét cho dòng lệ ngừng rơi

Quét cho an lạc trú nơi thiện lành

Quét cho nẻo ác tan nhanh

Quét cho nẻo thiện đơm cành trổ hoa

Quét cho sạch hết tâm ma

Quét cho từ ái trải ra muôn ngàn

Quét cho sạch hết lòng tham

Quét cho bố thí trải ngàn dặm xa

Quét cho thù hận tan ra

Quét cho tâm sáng trí ta rạng ngời

Quét sao hết khổ cuộc đời

Niết Bàn cực lạc là nơi tâm mình.

GIÁC NGỘ

Thơ: Ngạo Thiên

Có phải chăng đồng tiền là phương tiện

Là điều kiện thăng tiến đến thăng hoa

Đừng vì vậy để chân bước sa đà

Phiền sầu luỵ khiến đời ta đau khổ

Ta vẫn biết cuộc đời là giông tố

Ta là thuyền tìm bến đỗ bình yên

Nào ai biết vạn vật cũng tuỳ duyên

Đời sướng khổ trên con thuyền duyên nghiệp

Ai đang khổ hãy mĩm cười sống tiếp

Lấy từ bi để giải nghiệp cuộc đời

Tâm từ ái hồn thảnh thơi Bát Nhã

Đời vô ngã là ta đã giác ngộ.

xem thêm: Chùm thơ hay nói về chữ Nhẫn, sự nhẫn nhịn

thơ hay về chữ tình
thơ hay về chữ tình (ảnh: internet)

CHỮ TÌNH
Thơ: Ngạo Thiên

Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở

Tình khổ sầu khi cách trở chia xa

Tình nồng ấm khi sống một mái nhà

Tình hoá đá khi tình ta tan vỡ

Có phải chăng tình yêu là nhịp thở

Khiến đời mình còn trăn trở tiếng yêu

Cho đi nhiều đời nhận có bao nhiêu

Sống thật tâm sẽ gặp nhiều may mắn

Sống yêu thương món quà ta trao tặng

Gởi cho đời những giọt nắng tình thương

Bởi cuộc đời nhân thế vốn vô thường

Sẽ hạnh phúc khi yêu thương ban trải

Đừng luỵ sầu khi cảnh đời ngang trái

Hãy bước đi và sửa sai nơi mình

Xa cái ác sẽ thấy được bình minh

Sống hành thiện sẽ thấy mình hạnh phúc.

TÌM VỀ BẾN GIÁC

Thơ: Ngạo Thiên

Khi u mê ta thấy đời tăm tối

Bao khổ sầu che kín cả lối ra

Nương giáo pháp của đức phật Di Đà

Tâm khởi sáng con đường hoa thơm ngát

Ta vẫn sống trong tình đời đen bạc

Giữa dòng đời hay dối gạt lừa nhau

Đời vay trả oán hận chớ bắt cầu

Sống chân thành và vui câu nhân nghĩa

Ta vẫn sống trong miệng đời mai mỉa

Tiếng khen chê như gió thoảng mưa lùa

Đừng tất bậc trong oan trái hơn thua

Sống vô tư đừng ganh đua hơn thiệt

Ta hãy sống cuộc đời không hối tiếc

Sống yêu thương khi vĩnh biệt cuộc đời

Tâm bình thản cay đắng chẳng sầu rơi

Đời tự tại khi tìm về bến giác.

thơ viết về thị phi cuộc đời
thơ viết về thị phi cuộc đời (ảnh: internet)

THỊ PHI CUỘC ĐỜI

Thơ: Ngạo Thiên

Bận tâm chi những miệng đời

Thay đen đổi trắng, nói lời dèm pha

Yêu thương lời nói nở hoa

Ghét nhau lời nói, chua ngoa tặng người

Chuyện đời dở khóc dở cười

Hỏi ai thoát được, miệng người thế gian

Nương theo giáo pháp đạo vàng

Buông đi phiền não, buộc ràng nơi tâm

Ta đi tìm lại chính mình

Giữa đời huyễn mộng, bóng hình sắc không

Hãy làm mây trắng thong dong

Sống đời tự tại, bên dòng thời gian.

MONG MANH
Thơ: Ngạo Thiên

Có phước làm chủ thế gian

Cuộc đời kém phước, cơ hàn xót xa

Vô thường điệp khúc ngân nga

Thế nhân uống cạn, chén trà sắc không

Đời người tay trắng tay trong

Tham chi danh lợi, tay không về nguồn

Nghịch duyên phiền não lệ tuôn

Thuận duyên hoa nở, đầu nguồn suối reo

Giàu sang rồi lại phận nghèo

Chỉ như sương khói, bọt bèo trôi qua

Mong manh nơi chốn ta bà

Nghiệp đời vay trả, cũng là trả vay

Trăm năm trái đất vẫn quay

Ngàn năm đời vẫn, chẳng thay đổi dời.

thơ khuyên mọi người sống tích phước
thơ khuyên mọi người sống tích phước (ảnh: internet)

PHƯỚC
Thơ: Ngạo Thiên

Nếu đã biết, cuộc đời là giả tạm

Sao lòng người, cứ vướng một chữ tham

Tham vật chất, tiền tình rồi danh vọng

Vô thường đến, tay trong lại tay trắng

Trong cuộc sống, không gì là chắc chắn

Đời vô thường, như mưa nắng bên trời

Nhiều người nghĩ, cuộc đời là trò chơi

Ai nào biết, trò chơi rơi nước mắt

Phận giàu nghèo, trời cao nào xếp đặt

Đời sướng khổ, hãy nhìn lại nơi mình

Do kém phước, nên duyên sinh phải khổ

Đời có phước, sẽ đến chỗ an vui

Muốn có phước, thì tự mình phải tạo

Lấy nhân nghĩa, như vì sao dẫn lối

Cứu giúp người, thoát ra miền tăm tối

Ngay bây giờ, hãy sửa đổi chính ta

Muốn được nhận, thì ta phải cho ra

Muốn được phước, hãy yêu thương tất cả.

DUYÊN NGHIỆP

Thơ: Ngạo Thiên

Ta gặp nhau, cũng bởi một chữ duyên

Tiếng yêu thương, hoà quyện hai trái tim

Cùng nhịp đập, hơi thở ấm bình yên

Biển trời rộng, đắm chìm bờ hạnh phúc

Đời đau buồn, tình có lúc chia xa

Chữ tình kia, là duyên nợ thôi mà

Hết duyên rồi, ngăn cách trở cho ta

Hai hình bóng, phai nhoà theo năm tháng

Duyên và nghiệp, đó là hai người bạn

Luôn song hành, cho đời ta vay trả

Muốn tự tại, hãy sống biết buông ra

Vì cuộc đời, tất cả bởi do ta.

Trong cuộc sống, cần lắm sự vị tha

Bao thù hận, chất chứa tâm khảm ta

Đời gồng gánh, sao kham nổi đường xa

Biết buông ra, thì đời ta tự tại.

Đừng phiền luỵ, với tình tiền ngây dại

Tình và tiền, sẽ phá hoại đời ta

Đời phiền não, trước cám dỗ bao la

Được và mất, chỉ thoáng qua một lúc

Hãy yêu thương, sẽ thấy đời hạnh phúc

Sống tươi cười, là điệp khúc an vui

Hãy quên đi, cay đắng và ngậm ngùi

Sống an lành, luôn mĩm cười bạn nhé.

thơ khuyên răn sống tốt
thơ khuyên răn sống tốt (ảnh: internet)

SỐNG
Thơ: Ngạo Thiên

Trên thế gian, có muôn ngàn cảnh khổ

Đừng đắm mình, tìm đến chỗ đau thương

Đừng vấn vương, nơi huyễn mộng vô thường

Sống an lạc, là con đường hạnh phúc

Dòng sông kia, có lúc trong lúc đục

Đời thị phi, có lúc đục lúc trong

Đời thật giả, tất cả sẽ xuôi dòng

Ngừng vướng bận, sẽ nhẹ lòng bạn nhé

Đời người dài ngắn có bao nhiêu

Nay còn mai mất khói lam chiều

Sao không trân quý giây phút sống

Để người với người..nói tiếng yêu.

SẮC – KHÔNG

Thơ: Ngạo Thiên

Đời người vui vẻ mấy khi

Tay trong tay trắng, bước đi vào đời

Biển đời lặng hụp chơi vơi

Ai về bến giác, thoát nơi khổ sầu

Ngẫm ra đời có vui đâu

Hợp tan tan hợp, trong câu vô thường

Cuộc đời ai mến ai thương ?

Thị phi vinh nhục, con đường bi ai

Thức đêm mới biết đêm dài

Ở lâu mới hiểu, hình hài cố nhân

Thế gian thay đổi bao lần

Hỏi đâu chân lý, khách trần ghé qua

Trăm năm chân bước còn xa

Ung dung dạo bước, tà tà thảnh thơi

Hơn thua được mất chuyện đời

Bước chân tự tại, tìm nơi thanh nhàn

Thời gian lặng lẽ trôi nhanh

Ngàn năm được mất, vẫn thành sắc không.

thơ hay về Đạo & Đời
thơ hay về Đạo & Đời (ảnh: internet)

HIỂU VÀ THƯƠNG
Thơ: Ngạo Thiên

Hiểu và thương tâm hồn ta vô thượng

Tâm bồ đề bát ái toả thiên hương

Sống từ bi tha thứ đoạn bi trường

Đừng hận thù mang oan trái thê lương

Bởi nơi đây thế sự vốn vô thường

Nên cuộc đời cần lắm tiếng yêu thương

Sống sẻ chia nhân ái khắp nẻo đường

Để lòng người vơi bớt giọt bi thương.

Sầu Công Tử

Nguồn:https://kyuc.net/chum-tho-dao-va-doi-hay-tho-tu-ran-va-khuyen-tat-ca-moi-nguoi

Chùm thơ Tết Mậu Tuất 2018 hay với lời chúc ý nghĩa và mới nhất

Để chào mừng và chúc mừng Tết Mậu Tuất 2018, thành viên Sầu Công Tử có chia sẻ đến kyuc.net chùm thơ Tết Mậu Tuất 2018 với những lời chúc hay, ý nghĩa và mới nhất. Chúc tất cả mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng nhé!

thơ chúc Tết Mậu Tuất 2018
thơ chúc Tết Mậu Tuất 2018 (ảnh: internet)

xem thêm: Chùm thơ Xuân Mậu Tuất, chúc mừng năm mới 2018

CHÀO XUÂN MẬU TUẤT 2018

Thơ: Hoàng Yến

Chào xuân mới ! Niềm vui đang gõ cửa

Mọi đau buồn năm cũ đã qua đi

Lau hết đi …nếu lệ đọng quanh mi

Đón năm mới với nụ cười rạng rỡ

Xuân đang đến …trăm hoa đua nở

Hạnh phúc ngọt ngào đang ở phía tương lai

Dang tay ra …ta chào đón ngày mai

Đón hạnh phúc …đón niềm vui tài lộc

Mừng xuân mới …xin gửi ngàn lời chúc

Chúc mọi người hạnh phúc …bình an

Chúc nhà nhà thịnh vượng …an khang

Chúc sức khỏe căng tràn vui xuân mới

Chúc mọi người trăm điều như ý

Vạn nẻo đường gặt hái thành công

Vui xuân nâng chén rượu nồng

Chúc năm Mậu Tuất thành công phát tài.

XUÂN MẬU TUẤT
Ngũ Độ Thanh: Ngọc Lê

Mậu Tuất Xuân về gõ cửa em

Ngàn hoa nắng giỡn ghẹo môi mềm

Oanh vờn ngõ trúc chiều ru nhẹ

Nhạc trỗi sân đình gió thoảng êm

Nức mũi đường thôn mùi huệ phả

Bùng tai trống lễ giọng ca kèm

Hương trầm ngát tỏa ông bà độ

Giúp lũ con ngày lộc nẩy thêm.

thơ chào Xuân Mậu Tuất 2018
thơ chào Xuân Mậu Tuất 2018 (ảnh: internet)

HAPPY NEW YEAR !

Thơ: Thu Hà

Tiễn năm Dậu chào xuân Mậu Tuất

Nhà nhà vui tất bật đón xuân

Khắp nơi không khí tưng bừng

Cùng nhau ngồi gói bánh chưng bánh giò !

Tiếng trẻ thơ đùa vui ngoài ngõ

Chuyện trong nhà to nhỏ tình thân

Xa xôi cũng trở nên gần

Mùa xuân này sẽ thêm phần bình yên !

Chúc tất cả bách niên giai lão

Mọi ước mơ hoài bão thành công

Chúc ai chưa vợ chưa chồng

Đón mùa xuân tới sẽ không một mình !

Các Cô gái đẹp xinh duyên dáng

Kết duyên cùng trai tráng tài cao

Chúc cho sức khoẻ dồi dào

Khắp nơi thịnh vượng gian lao chẳng còn !

KỲ VỌNG NĂM MẬU TUẤT

Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhân ngày đầu tiên của năm Mậu Tuất

Chúc toàn dân cuộc sống thật bình an

Gia đình yên vui hạnh phúc ngập tràn

Năm Mậu Tuất luôn an khang thịnh vượng

Lúa tốt tươi bội thu trên đồng ruộng

Kinh tế mạnh giàu tăng trưởng hơn xưa

Thời tiết thuận hoà hôm sớm nắng mưa

Không bão tố suốt bốn mùa xanh lá

Không chiến tranh sóng êm nơi biển cả

Thế giới này khắp thiên hạ bình yên

Cùng tìm ra giải pháp Bắc Triều Tiên

Cho nhân loại khắp mọi miền no ấm

Chống tham nhũng ta không chừa vùng cấm

Lò đốt rồi vung nắm đấm trừ gian

Ta cùng nhau diệt hết lũ quan tham

Xây dựng tổ quốc Việt Nam giàu đẹp

Bảo vệ non sông thành đồng đất thép

Thế hệ mình viết tiếp bản hùng ca

Cùng nhau ghi vào lịch sử nước nhà

Ngàn đời sau Việt Nam ta độc lập.

xem thêm: Chùm thơ lục bát chào đón mùa Xuân về hay nhất

thơ Tết 2018 hay
thơ Tết 2018 hay (ảnh: internet)

CHÀO NĂM CŨ
ĐÓN MỪNG XUÂN MỚI
Thơ: Thanh Hiếu

Đinh Dậu sắp qua

Mậu Tuất kề tới

Biết bao mong đợi

Xuân mới sum vầy

Dương lịch tết tây

Năm đầy tháng đủ

Hên sui ngày cũ

Như ngủ giấc say

Cầu năm mới này

Điều may gấp bội

Công danh rạng lối

Trên mỗi nẻo đường

Gắn kết yêu thương

Dặm trường Nam Bắc

Khó khăn phó mặc

Mãi chắc tay chèo

Dù có gieo neo

Chẳng nghèo tâm chí

Gạt đời vô vị

Sống chỉ ngẩng đầu

Lòng quyết vững câu

Tới cầu ắt thẳng

Không còn cay đắng

Trĩu nặng tâm tình .

XUÂN MỚI
Thơ: Thùy Giang

Xua gà, mở ngõ đón người thân

Mậu Tuất bình an, đợi đã gần

Rộn rã mừng xuân, theo nhịp bước

Tâm tình ái nữ, khoác nam nhân

Vẫy chó cười vui, bứng lộc nhà

Gần xa rộn rã, hát hoan ca

Nam thanh nữ tú, tay đan nắm

Nhộn nhịp xuân đời, vững bước xa.

thơ mừng Xuân Mậu Tuất 2018
thơ mừng Xuân Mậu Tuất 2018 (ảnh: internet)

CHÀO NĂM MỚI 2018

Thơ: Hoàng Thanh Hương

Chào Mậu Tuất, đỉnh cao tràn thương mến !

Những lộc vàng sắp đến gửi nhân gian

Muôn tiếng ca vui náo nức ngập tràn

Trời đất cựa, tỏa lan bao điều ước

Ơi hy vọng đang lung linh phía trước

Hãy cùng nhau nhanh bước hái lộc ban

Phúc tuôn trào dâng hiến trải chứa chan

Những tình khúc xuân đang tràn muôn ý đẹp

Chào Xuân mới khúc ca vang ánh thép

Mọi ưu phiền đã khép cửa nằm im

Hương Xuân nồng đang rạo rực trong tim

Đâu cần phải kiếm tìm trong quá khứ

Hãy về đón Xuân, khách mời lữ thứ

Đừng âu lo ta cứ náo nức vui

Cùng đón Xuân, không luyến tiếc ngậm ngùi

Xuân chan chứa ngọt bùi bao tình bạn

Chào Mậu Tuất, những niềm tin sán lạn

Bình minh reo, ngàn vạn những yêu thương

Ngát tình hồng và đời tỏa ngát hương

Xuân đã đến, vui sướng đi, bạn hỡi !

MẬU TUẤT
Thơ: Hoài Thương

Qua rồi Đinh Dậu buồn đau

Thiên tai lũ lụt thấm màu bi thương

Lời than ai oán đoạn trường

Gia đình ly tán tha phương chốn nào

Mong rằng đã hết lao đao

Ngày mai Mậu Tuất bước vào đến nơi

Văn minh phồn thịnh sáng ngời

Nước nhà giàu mạnh biển khơi cá đầy

Mai vàng nở khắp trời mây

Nhà nhà đoàn tụ sum vầy ấm êm

Bên nhau hạnh phúc êm đềm

Gia đình đông đủ lại thêm tiếng cười.

xem thêm: Chùm thơ lục bát chúc Tết, chúc Xuân, mừng năm mới 2018

thơ chúc Xuân Mậu Tuất 2018 ý nghĩa
thơ chúc Xuân Mậu Tuất 2018 ý nghĩa (ảnh: internet)

CHÚC XUÂN
Thơ: Lãnh Ngộ

Nàng xuân gõ cửa, đến nhà chơi

Mứt bí – hạt sen…có sẵn, mời…

Trà thơm thượng hạng mừng năm mới

Rượu – thịt xong rồi, ta cứ xơi…

Mậu Tuất năm nay đẹp rạng ngời…

Chó vàng sang lắm bạn mình ơi !

Xin chúc mọi người…vui, Tết tới…

An lành, hạnh phúc đến muôn nơi !

Lãnh Ngộ rất vui…chúc mọi người

Nụ cười mãi hiện ở trên môi

Đau khổ đẩy lui vào bóng tối

Không còn thấy cảnh phải chia phôi

Tôi yêu đất nước Việt Nam tôi

Hồn thiêng Sông Núi, vững muôn đời…

Con cháu Lạc Hồng luôn tiến tới…

Xin chúc xuân nồng…xuân thắm tươi !

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Thơ: Chiều Tím

Năm mới đã về rồi anh ah

Ngập niềm vui tất cả chào xuân

Gửi lời mến chúc ân cần

An khang, mạnh khỏe, ngàn lần mắn may !

Mong cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc

Các gia đình sung túc an nhiên

Dẫu cho chẳng lắm bạc tiền

Sẻ suôn, tươi trẻ, điền viên cả đời !

thơ chúc Tết Mậu Tuất 2018 ý nghĩa
thơ chúc Tết Mậu Tuất 2018 ý nghĩa (ảnh: internet)

XUÂN MẬU TUẤT

Thơ: Đỗ Vinh

Mậu Tuất xuân về tiếng hát vang

Tống cựu nghinh tân đón mai vàng

Én nhạn bay về đào khoe thắm

Gọi nắng hội xuân trống rộn ràng

Yếm đỏ, tứ thân, khăn mỏ quạ

Nón thúng quai thao nét dịu dàng

Chờ người về hội thăm quê mẹ

Vào hội vui xuân hái lộc vàng

“Chờ mãi Anh sang Anh chẳng sang”

Một đời thiếp vẫn cứ đợi chàng

Xuân nào cũng thế, đò bến đợi

Khăn áo để em cứ vội vàng

Hy vọng xuân này, xuân Mậu Tuất

Người về Em đón tới hội làng

Trúc mai xum họp, xuân vui nhất

Hạnh phúc đong đầy lúc xuân sang.

Nguồn:https://kyuc.net/chum-tho-tet-hay-voi-loi-chuc-y-nghia-moi-nhat

Chùm thơ Vũng Tàu hay, tình thơ biển Vũng Tàu đẹp và lãng mạn

Sau loạt thơ lục bát viết về quê hương thật là hay, xin mời các bạn cùng đến với Vũng Tàu qua tổng hợp thơ của bạn Thanh Biên – Vũng Tàu cũng là quê hương của bạn ấy. Bên cạnh đó là những vần thơ tình biển Vũng Tàu thật hay và lãng mạn..

thơ viết về Vũng Tàu hay
thơ viết về Vũng Tàu hay (ảnh: internet)

VŨNG TÀU BIỂN GỌI

Thơ: Quốc Việt

Nếu một ngày em ghé lại quê anh

Đứng trước biển Vũng Tàu xanh biêng biếc

Em sẽ thấy ngoài khơi tàu mải miết

Đưa chuyến hàng vượt sóng đến phương xa

Một lần thôi em ghé lại đi mà

Con sóng nhỏ đang va vào ghềnh đá

Ngắm Bãi Trước thấy lòng mình yên ả

Đến Bãi Sau ôi sao quá đông người

Núi Tao Phùng nhìn Chúa đứng chơi vơi

Tay giang rộng ôm đất trời biển cả

Như che chở những người con xa lạ

Đến Vũng Tàu tất cả hóa thân yêu

Núi Lớn kia mình ghé đến buổi chiều

Bước thư thả vào không gian yên tĩnh

Ngắm đức Phật đang ngồi đây thiền định

Lòng nhẹ lâng tâm tịnh đến lạ kỳ

Hai đứa mình leo cáp Hồ Mây đi

Lên trên đó ta cùng thi máng trượt

Ngồi lưng ngựa dạo chơi quanh hồ nước

Ghé vườn yêu cùng nguyện ước chung tình

Đến Vũng Tàu ta cùng ngắm bình minh

Nghe tiếng sóng để tim mình hòa nhịp

Tay nắm chặt ta cùng nhau bước tiếp

Trên đường đời ta trọn kiếp nhé em.

THƠ TÌNH LỤC BÁT VŨNG TÀU

Thơ: Nhà Quê

Tìm em giữa biển Vũng Tàu

Ngẩn ngơ Bãi Trước, Bãi Sau nắng tràn

Gió chiều bay tóc thời gian

Bao con còng gió mải đang trốn tìm

Ẩn mình trong cát lặng im

Bạc đầu con sóng vẫn tin tới bờ

Tìm em giữa chốn vu vơ

Ngược xuôi thành thị xa mờ biển khơi

Dã tràng đâu có bao người

Đem thân xuôi ngược tìm lời đa đoan

Tìm em giữa biển sóng tràn

Trong làn sương khói sóng đang bạc đầu

Tìm em Anh biết tìm đâu

Đa tình buộc chặt lòng nhau ……. đi tìm.

thơ biển Vũng Tàu
thơ biển Vũng Tàu (ảnh: internet)

VŨNG TÀU SAY ĐẮM MỘT TÌNH YÊU !

Thơ: Người Miền Tây

Ta lại về thăm đất biển quê em

Nghe sóng hát ru êm đầy nỗi nhớ

Vũng Tàu ơi phải chăng là duyên nợ

Cho đôi mình gặp gỡ để rồi yêu

Ta nhớ em ta nhớ biển thật nhiều

Nhớ những chiều dìu bước nhau trên sóng

Cho bàn tay ấm bàn tay lạc lõng

Để môi nồng lóng ngóng chạm bờ môi

Sóng ngẩn ngơ xô bờ cát từng hồi

Nghe hơi mặn nhẹ trôi theo làn gió

Dựa vào nhau em thì thầm hỏi nhỏ

Mai xa rồi anh có nhớ biển không

Ta yêu em ta nhớ biển nao lòng

Nhớ bờ cát mênh mông dài vô tận

Nhớ những đêm bước bên nhau thơ thẩn

Biển cạn rồi chắc đã giận gì nhau

Ta thèm nghe từng câu nói ngọt ngào

Như tiếng sóng thì thào đêm không ngủ

Ta thèm hôn lên bờ môi quyến rũ

Như đóa quỳnh hương hé nụ băng trinh

Vũng Tàu ơi thắm đượm biết bao tình

Xin hãy đợi bước phiêu linh trở lại

Để biển ru từng lời ru hoang dại

Cho ngọt ngào đêm ân ái cùng em.

BÀ RỊA VŨNG TÀU

Thơ: Xuân Pháo

Dịp lễ này, mời em ghé về thăm.!

Đến Bà Rịa, cổng chào anh đón đợi

Những nhà ngói đỏ tươi trên phố mới

Mảnh sân vườn mát rượi bóng sa kê

Người phương xa, cuộc sống bộn bề

Đô thị phồn hoa tràn trề xe cộ

Em chỉ mong có một lần quá bộ

Thăm Vũng tàu Bà rịa ngắm biển xanh

Nghỉ lễ này..em về nhé..cùng anh

Hóng gió sớm mát lành trên đồng lúa

Nghe sáo diều vi vu chiều nắng úa..

Ngỡ tình yêu chan chứa tự bao giờ

Bãi Trước biển xanh quyến rũ đợi chờ

Những con tàu lững lờ về cập bến

Chiều hoàng hôn đôi tình nhân hẹn đến

Thủ thỉ bên nhau…trao hết tâm tình

Bãi Sau rì rào..sóng vỗ buổi bình minh

Như mời gọi bao bạn mình xuống tắm

Em vờn sóng…sóng vỗ về say đắm

Muối vô tình hôn mặn thấm làn da

Biển hiền hòa..sóng vồn vã thiết tha

Em về nhé..sóng khát khao lâu lắm

Người Bà rịa vốn nghĩa tình đằm thắm

Lại mênh mông xa thẳm biển Vũng Tàu.

xem thêm: Những bài thơ tình viết về biển Vũng Tàu hay nhất

thơ tình Vũng Tàu
thơ tình Vũng Tàu (ảnh: internet)

THƠ TÌNH: VŨNG TÀU NHỚ EM

Thơ: Danh Chín

Biển chiều nhạt nắng dịu dàng

Nhớ ai sóng vỗ nồng nàn dịu êm

Nhớ ai thuyền mãi lênh đênh

Nhớ ai cánh nhạn tìm quên giữa trời

Hởi người viễn xứ xa xôi

Nhớ chăng câu hát đưa nôi ngọt ngào

Nhớ chăng trời biển vũng tàu

Nhớ hàng dương liểu xạt xào nhẹ đưa

Nhớ chăng kỷ niệm xa xưa

Nhớ con sóng vỗ khi lùa cát trôi

Nhớ trò cút bắt sau đồi

Nhớ khi hò hẹn sánh đôi chung đường

Hởi người em gái tôi thương

Nhớ em tôi biết tìm phương trời nào

Nhớ em tôi ngắm trăng sao

Để hồn thương nhớ lạc vào giấc mơ.

ĐÊM VŨNG TÀU – NHỚ ???

Thơ: Nguyễn Ánh

Tôi trở về vũng tàu của hoàng hôn

Qua góc quán liêu xiêu gầy xác lá

Phố thân quen bổng bây giờ xa lạ

Có lạc không ? hay thiếu một điều gì ?

Tôi về đây nghe biển hát thì thầm

Đêm vũng tàu chân tìm trong hoang hoải

Chiều hẹn hò mơ dấu thời vụng dại

Kỹ niệm nào xa ngái những mùa qua .

Gió dạt dào gọi mãi bóng hình xa

Trời trở lạnh mưa rạt rào khắp lối

Giọt lệ đầy thắm mòn trong đáy biển

Hoá rêu xanh phong kín gót chân sầu .

Tôi trở về mà chẳng thấy người đâu

Hay đã lở mối tình duyên một thuở

Mắt ai rưng màu hoa tim tím nhớ

Có thương người mòn mỏi ngồi chờ mong ?

thơ du lịch Vũng Tàu
thơ du lịch Vũng Tàu (ảnh: internet)

VŨNG TÀU ĐIỂM HẸN

Thơ: Nguyễn Dự

Biển xanh cát trắng Vũng Tàu

Dập dềnh bãi Trước, bãi Sau sóng đùa .

Bạch Dinh biển lộng gió lùa

Núi Lớn, núi Nhỏ nhấp nhô một vòng.

Mây vờn quanh mũi Nghinh Phong

Đây bờ Vọng Nguyệt nước trongsóng nhiều.

Đường về Tân Hải một chiều

Suối Tiên đến với tình yêu núi rừng…

Bạn đi đợi nhé đi cùng,

VũngTàu điểm hẹn chúng mình gặp nhau.

BIỂN HÁT CHIỀU NAY
Thơ: Phan Hạnh

Vũng Tàu biển hát chiều nay

Nghe lòng dậy sóng lắt lay nỗi niềm

Bạn bè gặp mặt vui thêm

Bên nhau trò chuyện ấm êm cõi lòng

Cánh buồm rẽ sóng ruỗi dong

Chở theo khát vọng ước mong cả đời

Sống nên hy vọng người ơi

Yêu thương chia sẻ ra khơi ngại gì

Chỉ cần nuôi chí kiên trì

Lạc quan phấn đấu sầu bi đẩy lùi

Biển xanh xô đẩy tiến lùi

Rì rào gió thổi niềm vui lại vể.

thơ nhớ Vũng Tàu
thơ nhớ Vũng Tàu (ảnh: internet)

THƠ 5 CHỮ: VŨNG TÀU ĐÊM MƯA

Thơ: Thái Bá Y

Mặt biển chiều xanh lơ

Từng cơn sóng vỗ bờ

Vũng Tàu đêm gợi nhớ

Biển Đồi Dương năm xưa

Gặp nhau như trong mơ

Bước dài theo hè phố

Thủy triều lên nhắc nhở

Ta về biển đang mưa

Tình yêu qua trang thơ

Nhìn nhau còn bỡ ngỡ

Mong tình đừng tan vỡ

Để biển thôi mong chờ

Khuya về trao hơi thở

Một thoáng nhìn vu vơ

Mai về thêm nỗi nhớ

Nhớ Vũng Tàu đêm mưa…

THƠ 7 CHỮ: VŨNG TÀU TÌNH THƠ

Thơ: Nguyễn Hưng

Một sớm cùng em biển Vũng tàu

Nước trời xanh ngát quyện vào nhau

Hàng dương gió lộng reo vi vút

Én liệng ngang trời vụt thoáng mau

Hai đứa nhìn nhau chẳng một lời

Sóng tình lên mắt dậy ngàn khơi

Bờ nghiêng cát rộng dường chao đảo

Say đắm hồn ai phút lả lơi

Tinh tú cuồng xoay vũ trụ mòn

Ái tình trăng chín mọng đầu non

Vạn năm từ thuở hồng hoang ấy

Quả cấm còn treo dạ sắt son

Chiều tím nhẹ buông ánh dương tà

Thuyền rời bến mộng khuất dần xa

Giã từ giây phút thêm lưu luyến

Thời gian níu lại cõi lòng ta…

Kỷ niệm ngày xưa đã xa rồi

Đành rằng như gió cuốn mây trôi

Chuyện lòng hai đứa dần quên lãng

Năm tháng mờ phai dấu son môi

Lặng lẽ chiều qua ghé chốn này

Mắt buồn đăm đắm dõi hàng cây

Trời xanh nước bạc bờ im vắng

Còn chút dư hương thoảng đâu đây.

thơ ca ngợi Vũng Tàu
thơ ca ngợi Vũng Tàu (ảnh: internet)

LỤC BÁT VŨNG TÀU

Thơ: Chung Mai

Thả hồn vào biển Vũng Tàu

Bãi Sau, bãi Trước nhuộm màu nước xanh

Ban mai gió thoảng mát lành

Từng tia nắng sớm long lanh vui đùa

Nơi đây chẳng phải phân mùa

Mặc khô, mặc nắng, mặc mưa vẫn về

Biển như lòng mẹ vỗ về

Tung tăng bơi lội , thoả thuê sóng vờn

Nhấp nhô đuổi bắt từng cơn

Xô lên bãi cát dỗi hờn lùi xa

Biển vừa tắm mát cho ta

Biển vừa ru nhẹ lời ca ngàn đời

Vũng Tàu đẹp lắm ai ơi

Nghỉ ngơi hò hẹn tuyệt vời quanh năm !

Vũng Tàu thật đẹp, thật hiếu khách phải không các bạn. Xin mời các bạn cùng xem tiếp phần cập nhật những sáng tác mới nhất viết về Vũng Tàu ở bên dưới nữa nhé!..

Tình Thơ Vũng Tàu Hay 01

VŨNG TÀU NGÀY ĐÓ

Thơ: Nguyễn Đình Huân

Sau bao năm mới trở lại Vũng Tàu
Biển vẫn biếc xanh mang màu ngọc bích
Thành phố biển đông thiên đường du lịch
Tháng năm nắng vàng nhộn nhịp vui tươi

Bãi trước bãi sau rộn rã tiếng cười
Sớm bình minh biết bao bao người giỡn sóng
Anh lang thang trên cát vàng một bóng
Đếm bước chân mình thầm lặng nhớ em

Bãi biển Vũng Tàu tĩnh lặng về đêm
Tiếng sóng vỗ êm đềm bên bờ cát
Nhớ khi xưa bên nhau nghe biển hát
Tình ta nồng nàn dào dạt sóng xô

Không có em mình anh bước bơ vơ
Đêm Vũng Tàu ánh đèn mờ nhấp nháy
Chợt bâng khuâng anh nhớ về ngày ấy
Nụ hôn ngọt ngào tan chảy trong nhau

Biết giờ đây em đang ở nơi đâu
Có nhớ chăng nơi Vũng Tàu ngày đó
Ta bên nhau những đêm hè lộng gió
Với một mối tình mãi nhớ không quên.

Tình Thơ Vũng Tàu Hay 02

ĐẦU XUÂN ĐI BIỂN VŨNG TÀU..!

Thơ: Nguyễn Cảnh Lương

Đầu Xuân đi biển Vũng Tàu,
Để cho người biết ta “giàu” như ai.
Vũng Tàu bờ biển cát dài,
Nhấp nhô con sóng trải dài đại dương.

Xa xa biển biếc mờ sương,
Bình minh đang đến ánh dương chói loà.
Niềm vui bất tận vỡ òa,
Tình em chan chứa, giao hoà tình thơ.

Cuộc đời như thực, như mơ,
Sóng xô sóng đẩy hôn bờ cát em.
Ngân vang khúc nhạc dịu êm,
Hôn hoài hôn mãi cát thêm mịn màng.

Biển êm tim đập rộn ràng,
Nhớ nhiều thương lắm bên nàng tình ơi.
Mong sao ta hóa biển khơi,
Để anh hôn mãi chân trời cát em.

Hôn nhiều hôn nữa hôn thêm,
Tình thơ tình biển, tình em dạt dào.
Nụ hôn nồng cháy ngọt ngào,
Ngày nào còn đó, dạt dào tim anh.

Thương nhau trao gửi ngọt lành,
Bao nhiêu ân ái ta giành tặng nhau.
Bên em biển biếc một màu,
Em ơi xin hãy cùng nhau chung tình.

Tình thơ tình biển tình mình,
Đan xen quấn quýt như hình em ơi.
Dù cho biển động sao dời,
Tình anh tình biển muôn đời bên em.

Vũng Tàu biển đẹp êm đềm,
Làm sao quên được những đêm xuân về.
Bên em bên mái tóc thề,
Mắt tình… trao gửi.. anh về.. cùng em..!

Tình Thơ Vũng Tàu Hay 03

VŨNG TÀU TÌNH HẠ

Thơ: Nguyễn Thanh Tâm

Lắng nghe Hạ đến, thành phố tình yêu…
Biển xanh cát trắng,mây chiều lang thang
Nhớ em nhớ biển miên man
Vũng Tàu Bãi trước nồng nàn hương yêu.

Hoàng hôn thương nhớ gió chiều
Bãi Sau yên lắng cát yêu đợi chờ
Bạch Dinh biển lộng gió lùa
Nhớ sao Núi Lớn nhấp nhô vẫy chào.

Mây vờn gió nhớ lao xao
Nghinh Phong thơ mộng ngọt ngào biển mơ.
Đêm về Vọng Nguyệt như thơ
Bến bờ hò hẹn duyên tơ ngày nào?

Hạ về nhớ biển Vũng Tàu..
Những chiều dìu bước cát vào gót em…
Thương em má thắm môi mềm
Vũng Tàu biển nhớ có Anh mong chờ.

Vắng em sóng biển ngẫn ngơ…
Vũng Tàu yên lắng…bên bờ Bãi Sau
Sóng tình mắt dậy lao xao
Biển ru Hạ khúc thắm vào bờ yêu…

Tình Thơ Vũng Tàu Hay 04

TÌNH KHÚC VŨNG TÀU

Thơ: Nguyễn Thanh Tâm

Vũng Tàu xứ biển quê em
Thương anh Bãi Trước độ xem trăng mờ
Bãi Sau thương nhớ đợi chờ
Anh vui khẻ nói bao giờ cưới nhau!.

Anh ơi..anh hỡi..đẹp sao!
Gió chiều bãi cát sóng vào từng cơn
Bao con còng gió giận hờn
Ẩn mình trong cát khát cơn sóng tình.

Tao Phùng có Chúa quang vinh
Giang tay ôm rộng biển tình quê em
Xa xa Núi Lớn mây mềm
Giăng che Đức Phật thiền đêm tịnh cầu.

Vũng Tàu ta ngắm thật lâu!
Bình minh sóng vỗ xuyến xao trong lòng
Bên em anh sẽ ước mong
Đường yêu ta trọn một lòng nhé em!

Anh là ngọn sóng vỗ êm..
Em bờ cát trắng mông mênh hương nồng
Vũng Tàu biển nhớ chờ mong
Biển tình ôm cát quyện trong sóng tình.

Tình Thơ Vũng Tàu Hay 05

QUÊ ANH PHỐ BIỂN

Thơ: Nguyễn Ngọc Thủy Hằng

Em đã về thăm quê anh phố biển
Rặng thuỳ dương bờ biển mặn trải dài
Gió dạt dào ta đến tắm bãi sau
Hải Sản tuyệt..Gành Hào mình thưởng thức

Tựa vào nhau chúng mình cùng sánh bước
Đường Hạ Long em đến trước một giờ
Để ngắm nhìn phong cảnh thật nên thơ
Ôi..rất đẹp..như bức tranh Vân Thuỷ

Đêm phố biển ngọn Hải Đăng hùng vĩ
Dẫn tàu thuyền xuôi ngược chốn đi về
Mình cùng nhau dạo phố thật vui ghê
Anh chỉ em..kìa màu xanh của biển…

Đường Thuỳ Vân quán cafe tên điểm hẹn
Hai chúng mình đến đó uống ngắm trăng
Mũi Nghinh Phong ta khấn một lời nguyền
Tình hai đứa sẽ bên nhau mãi mãi

Mình từng trao những vần thơ êm ái
Trang thơ tình hoạ lại trói đời nhau
Những bài thơ có khắc đậm sắc màu
Giữ kỷ niệm..em đã thêu trên gối….!

Khách Sạn Khí Dầu khách vào mỗi tối
Nghĩ dưỡng qua đêm thở hít gió trong lành
Hồ Mây Cáp Treo cao vút tận trời xanh
Chùa Bà trang nghiêm nơi hành hương lữ khách.

Chùm thơ viết về Vũng Tàu vẫn đang còn cập nhật những sáng tác mới hơn các bạn nhé…

Nguồn:https://kyuc.net/chum-tho-vung-tau-hay-tinh-tho-bien-vung-tau-dep-lang-man

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Top