Những bài thơ tình yêu mùa Đông lạnh giá mới nhất

Sau những bài thơ lục bát mùa Đông hay và mới nhất, thobuon.com xin tiếp tục với những bài thơ tình mùa đông thật hay do nhiều tác giả chia sẻ đến bạn đọc.


Đây cũng là phần tiếp theo của chùm thơ tình khúc mùa đông (song thất lục bát) đã chia sẻ..

Những bài thơ tình yêu mùa Đông lạnh giá mới nhất
Những bài thơ tình yêu mùa Đông lạnh giá mới nhất (ảnh: internet)

THƠ TÌNH: MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH

Tác giả: Đặng Minh Mai

Gió Đông Bắc ùa về trên phố

Hàng cây run lá đổ xạc xào

Nụ hôn nồng ấm em trao

Vòng tay ôm siết anh nào lạnh đâu

Cơn gió rít níu đầu ngọn lá

Chạy thật nhanh nghiêng ngả khắp trời

Buốt lòng những áng mây trôi

Dọc ngang vô định biết nơi nào về

Gió Đông Bắc tái tê se sắt

Ta bên nhau quyện chặt tình nồng

Dường như chẳng thấy mùa đông

Dường như gió bấc vẫn không chốn về

Ta đắm đuối say mê duyên thắm

Hương tình yêu dịu lắng tâm hồn

Sớm chiều chia sẻ thiệt hơn

Mùa đông không lạnh gió hờn bay đi.

THƠ TÌNH ĐÊM ĐÔNG

Tác giả: Phong Đại

Đông chợt đến bao trùm khắp nẻo

Biển đêm về lạnh lẽo cô đơn

Bâng khuâng buồn bã giận hờn

Thuyền kia mê mải với cơn gió mùa

Mình dạo bước để xua giá lạnh

Vai kề vai ngắm cảnh trăng thề

Ấm nồng ngỡ tưởng cơn mê

Ngọt ngào hạnh phúc hướng về…tương lai.

THƠ TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG

Tác giả: Tony Hoàng

Anh vẫn đợi mùa đông thủơ đó

Để em về rạng rỡ tình ta

Ngõ xưa ngập ánh trăng tà

Lời ai ước hẹn ngày qua mãi còn

Từng nỗi nhớ héo hon nẻo đợi

Những niềm yêu khấp khởi mong chờ

Bởi thường mộng, mới hoài mơ

Đông này lạnh đến bao giờ hỡi em?

Ôi những buổi bên thềm gió lộng

Cảnh hoàng hôn vẫn ngóng trông người

Đợi thuyền, bến vẫn chờ nơi…

Xưa cùng nguyện ước bao lời…cõi mơ

Ngàn ngõ mộng mong chờ khắc khoải

Vạn đường mơ ngóng mãi âm thầm

Hãy ngừng lệ,để bình tâm

Duyên mình bởi đã mưa dầm thấm lâu

Giờ gặp gỡ duyên đầu thủơ ấy

Có ai ngờ lệ chảy vào tim

Phút giây lặng lẽ đi tìm

Tình nay thắm lại niềm tin mãi còn

Non hẹn ước lòng son mãi tỏ

Biển thề mong dạ đó luôn ngời

Chẳng còn ngóng,cũng nào khơi

Đông này cõi mộng muôn đời có nhau.

Thơ tình mùa đông hay nhất
Thơ tình mùa đông hay nhất (ảnh: internet)

BÀI THƠ TÌNH MÙA ĐÔNG

Tác giả: Dương Hòa

Anh nhớ lại chiều thu hôm ấy

Gặp em rồi thu đẩy sang đông

Để anh lại nhớ môi hồng

Tình em gắn chặt mãi không thể rời

Bao ước hẹn, người ơi có thấu

Chỉ yêu người mãi dấu trong anh

Ước sao tình mãi để dành

Gửi cho em đó màu xanh đợi chờ

Anh nhớ mãi, tình thơ thề hẹn

Dấu yêu à, đừng thẹn nhé em

Người ơi anh chỉ có thèm

Đứng bên em đó có kèm bóng anh

Đông lạnh giá trên cành lá rụng

Lá úa vàng rồi cũng trôi theo

Nhớ em nhớ mãi tình nghèo

Của đôi mình đó “cheo leo” dốc tình.

THƠ TÌNH: MÙA ĐÔNG LẠNH

Tác giả: Tony Hoàng

Đông lặng lẽ ru hồn khắc khoải

Mảnh trăng buồn nhắc lại tình đau

Nhớ thương…cũng bởi phai màu

Người quên hẹn ước cùng câu đã thề

Ai vẫn đợi triền đê thưở ấy

Bóng người đi chẳng vẫy tay chào

Ngỡ ngàng…biết phải làm sao?

Duyên tình đã cạn ta nào ước mong

Tình đứt đoạn mang lòng lỡ dở

Giấc mơ đầu vụn vỡ trời đông

Buốt tim…lạnh lẽo tơ hồng

Còn đâu ước nguyện chờ mong…hỡi người

Nhìn tuyết phủ tình côi lạnh lẽo

Cõi lòng đau vạn nẻo mong chờ

Gửi người một mối tình thơ

Cho dù dẫu chẳng bao giờ có nhau.

THƠ TÌNH: ANH NGHE HƠI ẤM TRÊN VÀNH MÔI THƠM

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

Và bất chợt Đông về trước ngõ

Cái lạnh tràn theo gió se se

Lặng im anh lắng tai nghe

Gió mùa Đông Bắc tràn về nao nao

Anh rón rén đón chào buổi sáng

Phố yên bình bảng lãng mờ sương

Hàng cây trụi lá bên đường

Rung rinh đón những vầng dương bắt đầu

Thấy cuộc sống muôn màu rộn rã

Từng dòng người hối hả ngược xuôi

Nắm tay em giữa cuộc đời

Dâng niềm hạnh phúc tuyệt vời thương yêu

Anh say đắm dáng kiều tha thướt

Lòng ngu ngơ từng bước chân yêu

Từng cơn gió lạnh liêu xiêu

Hồn anh chết bởi mỹ miều dáng em !

Thấy con phố vừa quen vừa lạ

Niềm tin yêu rộn rã trong anh

Vòng tay ôm nhẹ ngọt lành

Anh nghe hơi ấm trên vành môi thơm.

Thơ tình mùa đông lãng mạn
Thơ tình mùa đông lãng mạn (ảnh: internet)

THƠ TÌNH: GIÓ ĐÔNG LẠNH LẮM AI ƠI
Tác giả: Kim Hoa Huỳnh

Mùa đông đến nghe lòng buốt giá

Mà tại sao tim hóa đá khô

Tim sầu lệ đá điểm tô

Hai hàng giọt lệ chảy vô tim buồn

Gió đông thổi lệ tuôn chảy mãi

Ngẫm phận mình sao phải đơn côi

Nhớ trong ánh mắt bờ môi

Để tìm kỷ niệm lứa đôi hôm nào

Muốn đi mãi với bao lời hứa

Cho cuộc đời không tựa vào ai

Quên đi than vắn thở dài

Để cho một kiếp trôi hoài ngàn năm

Sống yêu hẹn xa xăm bến mộng

Thương đợi chờ vô vọng ước mơ

Yêu người tâm sự vào thơ

Mà sao ai nỡ thờ ơ chối từ

Giận thì giận cho dù khóc hận

Thương vẫn thương nhưng phận nghèo nàn

Nên sao tránh khỏi gian nan

Lừa trong lắng đục cho tàn kiếp hoa…

BÀI THƠ: MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
Thơ: Trần Thân

Anh đã thấy Đông về bên cửa

Gió nhẹ khơi lời hứa năm nào

Tình nồng hai đứa hẹn trao

Một ngày hạnh phúc ngọt ngào sánh đôi

Đêm trăng sáng cùng ngồi tâm sự

Bờ vai kề níu giữ thời gian

Môi hôn say đắm ngập tràn

Vòng tay siết chặt xua tan lạnh lùng

Ta dìu bước đi cùng lối mộng

Thỏa nỗi niềm trông ngóng nhớ nhung

Giấc mơ đôi lứa tương phùng

Mừng ngày hợp cẩn nhấp chung rượu nồng

Nhờ nguyệt lão tơ hồng dẫn lối

Nâng phím đàn mình trổi khúc ca

Từ nay hạnh phúc chan hòa

Mùa đông dẫu lạnh nhưng ta ấm nồng.

Thơ tình yêu mùa đông dành cho đôi lứa
Thơ tình yêu mùa đông dành cho đôi lứa (ảnh: internet)

BÀI THƠ: MÙA ĐÔNG LẠNH
Thơ: Lão Hạc

Gió đông bắc chợt lùa khe cửa

Thoảng đâu đây lời hứa thuở nào

Ân tình bữa đó ta trao

Còn vương phảng phất hương ngào trọn đôi

Trong buốt giá ta ngồi tự sự

Tình là gì ở giữa nhân gian

Mà sao cay đắng lan tràn

Duyên xưa đã hợp rồi tan… lạ lùng

Ngày xưa đó ta cùng dệt mộng

Mái tranh nghèo chẳng ngóng gấm nhung

Duyên sâu chỉ ước trùng phùng

Tiếng cười hạnh phúc hoà chung ấm nồng

Mà nay giấc mơ hồng rẽ lối

Hai ngả đường trong buổi tan ca

Từ đây sẽ chẳng giao hoà

Một mình mơ tưởng ngày ta mặn nồng.

Mời các bạn tiếp tục đến với những bài thơ tình mùa đông hay viết theo thể song thất lục bát khoán thủ do bạn Quang Anh tổng hợp:

BÀI THƠ: ĐÔNG LẠNH
Thơ: Hà Thu

NGÀY mưa đổ ướt mềm vách lá
ĐÔNG lạnh về nhói dạ tim côi
HỠI ai đẩy nắng đi rồi
SAO mang rét đến để tôi lạnh lùng

TRÔI chậm chạp sầu chung ngập lối
QUÁ mưa nhiều lầy lội nẻo đi
CHẬM thêm ngày bấc được gì
ĐÊM buồn lệ đẫm rèm mi não nề

LẠNH cõi dạ tái tê thầm nhớ
VỀ một thời sách vở trên tay
BUỒN thương kỷ niệm đan dày
LẮM khi tìm kiếm nhưng nay đâu còn

BIẾT dĩ vãng đã chôn đáy mộ
KHÔNG còn gì nhưng cố GỌI TÊN
TÌM ai để được bắt đền
ĐÂU rồi một thuở kề bên hẹn hò

MỘT bóng lẻ chơ vơ đơn lạnh
ÁNH mắt buồn nhìn cảnh sầu đông
NẮNG ơi ! hãy rọi nổi lòng
HỒNG hoang trơ trọi đợi mong nắng vàng

XUA lạnh giá đông đang ngự trị
TAN mưa phùn ĐÔNG CHÍ dần qua
CÁI mùa đông chậm thật mà
LẠNH lùng bao phủ làn da tím bầm

CHIỀU mưa đỗ lạnh căm tê tái
ĐÔNG kéo dài dầm dãi cô đơn
NƠI đây kỷ niệm chập chờn
NÀY thôi ! đừng khóc sầu hơn nữa rồi

NGÀY ĐÔNG HỠI ! SAO TRÔI QUÁ CHẬM ?
ĐÊM LẠNH VỀ BUỒN LẮM BIẾT KHÔNG ?
TÌM ĐÂU MỘT ÁNH NẮNG HỒNG
XUA TAN CÁI LẠNH CHIỀU ĐÔNG NƠI NÀY

BÀI THƠ: ANH VỮNG TIN
Thơ: Lê Tấn An
EM vẫn thấy bàn tay trĩu nặng
BIẾT lòng anh lệ đắng pha sầu
ĐƯỢC tìm kỷ niệm lắng sâu
BAO nhiêu dang dỡ nguyện cầu ấm êm.

NGÀY mải miết theo niềm thương đợi
ANH đơm nồng bước tới thềm yêu
NHỚ em lòng giữ thật nhiều
VỮNG tìm hạnh phúc bấy nhiêu vẹn tròn.

TIN người mãi sắc son chung thuỷ
RẰNG những gì tình luỵ vấn vương
GƯƠNG kia rụng xuống bên đường
VỠ tan mảnh vá vẫn thương mỹ miều.

CÒN lặng lẻ cô liêu bến mộng
XEM duyên tình được sống bao lâu
TRỜI khơi giọt nắng nguyện cầu
MANG từng tia sáng đến câu cuộc tình.

GIỌT hơi lạnh bình minh vẫn ấm
NẮNG kiếm tìm dựa dẫm lòng anh
XUỐNG cho ta mãi kết thành
THỀM theo nỗi nhớ màu xanh đợi chờ.

MỘT hình bóng nguồn tơ có được
NGÀY cùng đêm cất bước bên người
NÀO cùng hái nụ hồng tươi
ĐÓ mang đến tặng vui cười anh trao.

CHẮC anh mãi dâng trào hy vọng
EM bước đi khuất bóng nẻo đường
SẼ còn ước nguyện vấn vương
VỀ bên hạnh phúc vô thường đắm say.

EM BIẾT ĐƯỢC BAO NGÀY ANH NHỚ
VỮNG TIN RẰNG GƯƠNG VỠ CÒN XEM
TRỜI MANG GIỌT NẮNG XUỐNG THỀM
MỘT NGÀY NÀO ĐÓ CHẮC EM SẼ VỀ.

Nguồn:https://kyuc.net/nhung-bai-tho-tinh-mua-dong-lanh-gia-moi-nhat

Để lại một bình luận