Những bài thơ tình yêu người lính ngoài hải đảo xa

Tổng hợp những bài thơ tình yêu hay viết về người lính ngoài hải đảo xa. Những bài tình thơ ca ngợi tình yêu người lính đang công tác nơi biển xa, hải đảo của Tổ Quốc.

 

Những bài thơ tình yêu người lính ngoài hải đảo xa

BÀI THƠ: TÌNH ANH LÍNH ĐẢO

Tác giả: Khói Lam Chiều

Cánh thư gởi từ đảo xa thương nhớ!

Nhắc đêm ngày muôn thuở tiếng tin yêu

Dẩu xa xôi nhưng mãi trọn bao điều

Tim tha thiết thương yêu dành em đó

Anh là lính bên trời sương,nắng,gió

Em hiền hòa cô giáo nhỏ Miền Tây

Gặp được nhau hò hẹn khắc tim này

Anh tuyền tuyến đêm ngày hậu phương nhớ

Anh lính đảo một trái tim nặng nợ

Nữa quê hương nửa ở cạnh tình yêu

Biển thét gào giận dữ với cô liêu

Rồi nắng khát bao nhiêu anh vẫn bám

Hoa bàng vuông xum xê khoe sắc thắm

Anh nhớ nàng đứng ngắm giữa trời đêm

Gởi hải âu mang hết những nỗi niềm

Đêm canh gát gọi tên em vụn dại.

Da diết sầu canh dài anh khắc khoải

Sương đêm buồn động lại áo màu thanh

Nợ quê hương,nợ duyên thắm trầu xanh

Đôi vai nặng tình anh đành gát lại.

BÀI THƠ: TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH ĐẢO

Tác giả: Thanh Đạm

Anh bây giờ ở mãi nơi xa lắm

Giữa biển trời sao sáng quanh năm

Anh vẫn nghe em hát hội trăng rằm

Câu dân ca ngọt ngào quê làng lúa

Những đứa trẻ nô đùa cùng trang lứa

Chúng đuổi nhau bắt bướm suốt cả ngày

Câu hát ru con êm nhẹ nhà ai

Làm sao xuyến nỗi lòng người nghe thấy

Tiếng chèo đò giọng hò ai đưa đẩy

Lắng đọng trong anh mãi tận bây giờ

Anh yêu em đã được mấy năm trời

Mà nghĩ đến vẫn bồi hồi như lúc mới

Giữa biển đảo sục sôi quân thù tới

Vẫn nhớ em quê làng lúa thái bình

Những con đường trải bê tông mới tinh

Những căn nhà đổ bê tổng vững chắc

Những con người hiền lành chất phác

Luôn sẵn sàng vì tổ quốc hy sinh

Vì quê hương chiến đấu quên mình

Coi sống chết là nghĩa tình đất nước

Sống phải biết nhìn xa về phía trước

Biết chờ ,biết đợi , biết yêu thương

Biết sâu sắc cả việc rất bình thường

Nhưng nhiều khi nó trở thành bão tố

Anh đang ở nơi đây đầy sóng gió

Vì quê hương đâu sợ khổ nghe em

Tìm ở đâu tình yêu mãi êm đềm

Nó cũng giống khí trời luôn thay đổi

Đông qua rồi mùa xuân cũng sẽ tới

Phải không em đó là ý của trời

Anh và em phải tự hiểu lấy thôi

Tình yêu đẹp hy sinh vì đất nước

Chờ nhau lâu có gì đâu không được

Dù thế nào em cũng ở trong anh

Đảo kia đẹp nhờ biển mới hình thành

Có nhớ nhau thì tình yêu mới sống

Cuộc đời còn bao nhiêu điều sống động

Nhưng trong anh chỉ có một mình em ..!!

BÀI THƠ: THƯƠNG ANH

Tác giả: Sinh Hoàng

Mùa đông vể rồi biển động gầm gào

Sóng nước dâng cao tung trào kè đá

Gió thét từng cơn ào ào gió giật

Bọt nước tung bay che cả khoảng trời

Giữa bốn bề giông tố từng hồi

Anh đứng gác đầm đìa ướt áo

Mắt dõi canh qua màn mưa bão

Pháo vươn nòng điễm ngắm xa xa

Thương các anh lính đảo Trường Sa

Trong giá rét, trong mưa trong gió

Vẫn sừng sững hiên ngang đứng đó

Súng chắc trong tay canh giử biển trời

Quê nhà mình rét đậm về rồi

Đường phố vẩn đông,dòng đời hối hả

Giữa yêu thương yên bình êm ả

Bồi hồi thương anh lính đảo Trường Sa .

kyuc.net mời bạn xem tiếp phần cập nhật những bài thơ viết về tình yêu người lính ngoài hải đảo xa mới nhất..

Thơ tình người lính hải đảo xa

BÀI THƠ: NỐI LẠI THẬT GẦN

Tác giả: Sinh Hoàng

Nơi anh đóng quân một vùng đảo nhỏ

Bát ngát biển xanh lồng lộng trời mây

Mùa đông dường như chưa đến nơi này

Nắng vẫn hồng tươi nhuộm đầy trong gió

Quê nhà mùà đông đã về ngang ngõ ?

Lá bàng có rơi kín đỏ mặt sân

Cánh đồng làng quê vào vụ đông xuân

Thương em tay cấy mưa phùn giá rét

Nơi anh đảo xa tình yêu tha thiết

Nỗi nhớ về em da diết trong lòng

Biền biệt anh đi đã mấy mùa đông

Thương em lạnh lùng cô phòng ngày tháng

Giữa chốn phong ba mà lòng bừng sáng

Đã có tình em thắp lửa yêu thương

Diệu vợi muôn trùng biển đảo quê hương

Nghĩa tình hậu phương ấm lòng chiến sĩ

Mình cách xa nhau biết bao hải lý

Hai phía trời xa nối lại thật gần

Có niềm tin yêu tha thiết muôn phần

Ước vọng thật đầy thắm mải tình xuân.

BÀI THƠ: LỜI YÊU CHƯA NÓI

Tác giả: Sinh Hoàng

Muốn nói yêu ai lại ngại ngùng

Thư hồng nên viết gửi không ?!

Đời tôi áo lính màu sương gió

E ngại tình kia mãi ngóng trông

Đường dài chinh chiến ghép vào thơ

Biên cương hải đảo vẩn đang chờ

Súng thép bên mình ôm gối mộng

Một mảnh tình chưa có để mơ

Muốn nói cùng em đến vạn lời

Ngập ngừng bao nỗi … thôi lại thôi

Tình yêu xin gửi vào cánh gió

Biết rằng người đó…có yêu tôi??

Bài thơ tình anh lính đảo

THƠ LỤC BÁT: TÌNH ANH LÍNH ĐẢO

Tác giả: Trần Quang Hải

Anh đang canh giữ đảo xa

Nơi ngàn con sóng hiền hòa ru em

Nhớ làng quê nhỏ bình yên

Có con sông nhỏ êm đềm chảy qua

Hình như giờ đã tháng ba

Ngõ nhà cây Bưởi nở hoa nữa rồi

Nhớ màu hoa trắng tinh khôi

Bỗng dưng lại thấy bồi hồi hương xưa

Nhớ chùm hoa Bưởi đung đưa

Hương hoa ngan ngát giữa trưa nắng đầy

Mỗi chiều em xoả tóc mây

Gội đầu hoa Bưởi anh ngây ngất tình

Tháng ba nắng mới lung linh

Mỗi chiều tan học chúng mình đợi nhau

Nhớ nhành hoa Bưởi cài đầu

Thướt tha tà áo nhuộm màu tím mơ

Tình đầu anh viết thành thơ

Ngày đi bộ đội đến giờ xa nhau

Nhớ ngày em đến bến tàu

Gói bông hoa Bưởi gài đầu tặng anh

Ba lô áo lính màu xanh

Bên trong túi ngực một nhành bưởi thơm

Biển xanh, sóng nước rập rờn

Bên anh vẫn thấy hương thơm quê nhà

Những ngày canh giữ Trường Sa

Nơi đây vẫn thấy mặn mà tình quê

Hương Bưởi vương mái tóc thề

Anh mang theo cả tình quê đậm đà

Năm sau lại đến tháng ba

Đến mùa cây bưởi trổ hoa anh về

Để ngồi ôm mảnh trăng quê

Ngất ngây thơm mái tóc thề ngát hương.

THƠ TÌNH: TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH ĐẢO

Tác giả: Phong Nguyễn

Xếp bút nghiêng đăng trình tôi từ giã

Mai đi rồi theo tiếng gọi quê hương

Gửi lại đây hàng ghế đá , con đường

Bao kỷ niệm dưới mái trường yêu mến

Ngày mai nhé có còn ai nhớ đến ?

Những con đường yêu dấu đã đi qua

Ngồi bên nhau đùa dưới gốc me già

Đưa tay hứng lá vàng rơi theo gió

Mai đi xa ! Chắc anh buồn lắm đó

Ai là người chờ đợi lúc trường tan

Ai bên em chung bước buổi chiều tàn

Ai năn nỉ lúc em hờn giận dỗi

Thôi em nhé ! Gửi em lời xin lỗi

Anh đi vì theo tiếng gọi quê hương

Súng trên vai anh thức trọn đêm trường

Giữ xanh mãi màu biển trời tổ quốc

Mai em nhé ! Rồi mai này nữa nhé

Anh sẽ về khi biển đảo bình yên ….

Bài thơ vợ và biên cương

BÀI THƠ: VỢ VÀ BIÊN CƯƠNG

Tác giả: Trần Hải Đăng

Tiễn anh đi, buổi chiều thu

Ngập ngừng tay nắm… cho dù chờ lâu

Anh đi em vẫn nguyện cầu

Hoàn thành nghĩa vụ năm sau anh về !

Hậu phương em giữ lời thề

Anh nơi tuyền tuyến bộn bề nước non

Duyên em má đỏ môi son

Vương thơm áo lính lối mòn tuần tra

Gửi anh biển đảo Trường Sa

Nụ hôn yêu dấu mặn mà nhớ thương

Đất liền tình thắm quê hương

Vợ yêu còn trẻ, đời thường bên anh

Em yêu chiến sỹ áo xanh

Đi mây về gió có anh đêm ngày

Biên cương súng chắc trong tay

Anh cùng đồng đội tháng ngày lập công

Biên cương một dải mênh mông

Vẹn toàn lãnh thổ, cũng không đổi dời

Nơi miền biển đảo xa xôi

Một lòng vì nước, một đời vì dân.

BÀI THƠ: TÌNH ANH LÍNH ĐẢO

Tác giả: Vũ Trọng Lộc

Vậy là một tuần nữa lại trôi qua

Nỗi nhớ em cứ thiết tha da diết

Ở phương đó em ơi liệu có biết

Anh yêu nhiều yêu mải miết si mê

Việc công việc tư nó cứ bộn bề

Em làm tốt chẳng việc gì ngần ngại

Mấy ngày qua cơn đau nó quay lại

Làm khổ em tê dại cả chân tay

Thuốc đầu giường em nhớ hãy dùng ngay

Bởi trong nhà em đang là trụ cột

Thay Anh chăm con học hành thật tốt

Để sau này con vững bước trong đời

Kìa! Hải Âu đang liệng giữa trùng khơi

Bóng em tôi cứ hiện về trước mắt

Hải đảo xa xôi tháng năm cách mặt

Cháy trong lòng bao nỗi nhớ vấn vương

Mỗi sớm mai ta cùng chung một đường

Đan niềm nhớ dệt niềm thương em nhé!

Nguồn:https://kyuc.net/nhung-bai-tho-tinh-yeu-nguoi-linh-ngoai-hai-dao-xa

Chia sẻ với bạn bè
Pin Share

Để lại một bình luận