Về đâu mái tóc người thương
Để anh vươn vấn giữa đường tình duyên
Ngày nào hai đứa hàn huyên
Giờ sao lẻ bóng con thuyền lênh đênh.

Lãng Khách
Có gã si tình ngồi góc phố
Nhạt cười con sống mãi xô bồ
Lướt qua nhân gian đầy ai oán
Nhấn chìm lẽ sống vào hư vô.
Lãng Khác
Gởi lại em cho quê hương đất mẹ
Cho người mà em chọn để yêu thương
Ngày mai anh khoát áo lên đường
Em trong tim hành trang anh vững bước
Xem thêm →
Chuyện gã si tình thương cô gái
Nguyện sẽ yêu nàng hết đời trai
Dẫu nắng, dù mưa không quên đợi
Mỗi phút giây qua cớ sao dài
Xem thêm →
Tôi đợi em trong ngàn nổi nhớ
Giữa ngày trường đêm trắng trăng mơ
Trong nhân gian oan tình thế thái
Có hay chăng tôi vẫn đợi chờ.
Lãng Khách