Những bài thơ hay nhân ngày thương binh, liệt sỹ 27-7

Tổng hợp những bài thơ hay, cảm động viết nhân ngày tưởng nhớ thương binh, liệt sỹ 27-7 của nhân dân Việt Nam.

 

Thơ hay nhân ngày thương binh, liệt sỹ 27/7

BÀI THƠ: XIN THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG

Tác giả: Duy Vinh Cao

Mỗi năm cứ đến ngày này

27 tháng 7 đong đầy nhớ thương

Nghĩa trang liệt sỹ muôn phương

Bạt ngàn ngôi mộ vấn vương lòng người

Các anh chỉ tuổi đôi mươi

Nằm đây an nghỉ ngàn đời nhớ ơn

20 năm cuộc chiến có hơn

Việt Nam dân tộc kiên cường hùng anh

Giải phóng rồi …vẫn chưa xong

Chiến tranh biên giới Việt-Miên điên cuồng

Tiếp tục biên giới Việt-Trung

Tuổi trẻ ngã xuống anh hùng vẻ vang

Các anh giờ nằm hàng hàng

Linh hồn an nghỉ ngàn đời bình an

Đất nước giờ đã vững vàng

Và thật huy hoàng không phụ các anh

Mỗi năm tưởng nhớ một lần

Hàng triệu gia đình mất mát đau thương

Hai bên chiến cuộc bình thường

Xin thắp hương lòng…ghi nhớ công ơn

BÀI THƠ: NGƯỜI BẤT TỬ

Tác giả: Ho Nhu

Vẫn muốn nói về những con người ấy

Dù thời gian đã xa mấy mươi năm

Trong gian nguy, ác liệt với nhọc nhằn

Dáng người lính vẫn cứ hằn in đậm

Tổ quốc ghi công, nghĩa tình nồng ấm

Với bao người đổ máu thấm hi sinh

Để hôm nay đất nước được thanh bình

Ơn bộ đội Hồ Chí Minh ghi tạc

Đã ngừng rồi tiếng gầm vang đại bác

Tiếng đạn bom làm tan tác trời mây

Nhưng khó khăn vẫn còn đó hằng ngày

Người lính chiến lại chung tay gắng sức

Triệu triệu người đang tưng bừng náo nức

Tự lòng mình muốn đánh thức lương tâm

Để làm vơi những vất vả tảo tần

Mong đền đáp nghĩa tri ân hào hiệp

Tháng bảy về lại bùi ngùi thương tiếc

Bao người con của đất nước không còn

Họ ra đi khi tuổi độ xuân son

Hiến thân mình để làm tròn nhiệm vụ

Nén tâm nhang dâng hương hồn đâu đủ

Nhưng đáy lòng vẫn nhắc nhủ sống thanh

Đời nối đời sẽ mãi mãi lưu danh

Các anh, chị đã thành người bất tử…

BÀI THƠ: VIẾNG MỘ LIỆT Sĩ VÔ DANH

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyến

Hôm nay về viếng nghĩa trang

Cúi đầu đứng trước những hàng mộ xanh

Rưng rưng đứng trước mồ anh

Không tên, địa chỉ vô danh nghẹn ngào

Lặng yên cảm xúc dâng trào

Xa quê nhưng vẫn ấm bao nghĩa tình

Nghiêm trang vái trước anh linh

Nén nhang hương tỏa nghiêng mình thành tâm

Anh nằm ở giữa lòng dân

Vắng cha, vắng mẹ người thân bao ngày

Máu xương hòa quyện nơi đây

Thắm trong đất mẹ như say giấc vàng

Hy sinh giành lấy huy hoàng

Đời đời ghi nhớ ngày càng ân sâu.

BÀI THƠ: SAO ANH KHÔNG VỀ

Tác giả: Khắc Linh

Chiến tranh kết thúc lâu rồi

Anh ơi ! sao chẳng về chơi một lần ?

Mẹ già đôi mắt quầng thâm

Rơi bao giọt lệ mỗi lần nhớ anh

Bây giờ đã hết chiến tranh

Mẹ già mong mãi, sao anh không về ?

Bờ sông, bến nước, con đê

Sao anh nỡ bỏ bỏ thôn quê đi hoài

Cây đa, đồng cỏ, vườn xoài

Dòng sông uốn lượn vẫn dài như xưa

Sân trường một sớm tiễn đưa

Đã lâu…lâu lắm, anh chưa trở về…

Anh quên bao những hẹn thề

Chiến tranh kết thúc, sẽ về bên nhau

Cuộc chiến chấm dứt từ lâu

Nhưng sao chẳng thấy anh đâu hả trời ??

Giờ anh nằm giữ đất trời

Tượng đài tổ quốc rạng ngời ghi danh

Hy sinh trong cuộc chiến tranh

Cũng vì như vậy nên anh không về…

Anh luôn giữ trọn lời thề

Trung thành với nước, không hề tiếc thân

Suốt đời vì Đảng vì dân

Hy sinh tuổi trẻ, đuổi quân giặc thù…

BÀI THƠ: NHỚ VỀ ANH

Tác giả: Hoa Chu Van

Rời sách vở anh trở thành người lính…

Xếp bút nghiên dự định tuổi học trò

Tuổi trẻ mình anh chưa phải âu lo

Cầm cây súng vì tự do độc lập

Trong chiến trường hành quân đi dồn dập

Cuộc trường chinh tấp nập rộn tiếng cười

Rất tự hào lớp trẻ tuổi đôi mươi

Sẻ dọc trường sơn mọi người xốc tới

Giải phóng miền nam nước nhà mong đợi

Độc lập tự do hướng tới hòa bình

Thống nhất non sông vẹn nghĩa trọn tình

Vì tổ quốc thân mình không quản ngại

Hòa bình rồi các anh còn nằm lại

Chiến trường xưa mãi mãi tuổi hai mươi

Như những bông hoa nở giữa lòng người

Anh ở lại cho cây tươi xanh mãi

Hôm nay đây chúng tôi vào thăm lại

Nén hương ngát thơm tại nghĩa trang này

Tháng bẩy Trường sơn làn gió heo may

Ơn đáp nghĩa đong đầy dòng tình cảm.

BÀI THƠ: NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27-7

Tác giả: Trần Thanh Phong

Lòng cung kính dâng niềm cảm mến

Đến các anh vô bến vô bờ

Các anh hiến trọn tuổi thơ

Để cho đất nước bây giờ bình an

Xin thắp nén hương tàn thương nhớ

Các anh hùng vì nợ non sông

Mà dâng hiến cả tuổi hồng

Ngày nay con cháu vẫn không quên lời

Xin tất cả nghỉ ngơi chín suối

Công ơn này sông núi còn vang

Tên anh ghi ở bảng vàng

Đời đời hát mãi ngân vang anh hùng

Đây non nước muôn trùng đẹp lắm

Máu xương anh tô thắm muôn đời

Việt Nam vang mãi nơi nơi

Hồn thiêng vọng mãi bao lời các anh

Nay đất nước an lành tươi đẹp

Bóng quân thù đã dẹp xong xuôi

Nhưng lòng luôn mãi bùi ngùi

Vì bao cha mẹ chưa vui trong lòng

Nỗi niềm ấy mẹ mong canh vắng

Khi các con lẳng lặng không về

Để buồn cho những hiền thê

Trông chồng đánh giặc chẳng về năm xưa

Lòng biết nói sao vừa kính mến

Gửi các anh cao đến mây trời

Xin còn vọng mãi trong tôi

Một đời kính trọng cao vời đến anh.

BÀI THƠ: ĐÓN ANH VỀ

Tác giả: Chiều Tím

Anh ra đi vào một chiều đông lạnh

Sau một trận đánh giữa đất Củ Chi

Anh đã nằm lại bên một đồi si

Nấm mộ xanh ,ngày ngày hương vẫn tỏa!

Đồng đội của anh,vài người nằm cạnh đó

Vẫn cùng nhau ôn lại những ngày qua

Kể nhau nghe về miền quê rất xa

Có dòng sông bến đò ai vẫn đợi!

Bà mẹ già vẫn nhớ thương vời vợi

Cứ chiều chiều ra cửa đứng chờ con

Bước chân mẹ đi,lối cũng phải mòn

Thương người con,không bao giờ trở lại!

Ở nơi ấy ,anh nhớ hoài khắc khoải

Mong được về bên xóm nhỏ thân yêu

Nghe lời mẹ ru cứ mỗi buổi chiều

Như ngày xưa, tuổi anh còn thơ dại!

Và chiều nay,một chiều buồn tê tái

Đón anh về trong khắc khoải nhớ mong

Củ Chi ơi! Đất mẹ anh hùng

Hãy chia tay người con về bên mẹ!

Vành tang trắng như một lời tuyên thệ

Các anh ơi,những liệt sỹ vô danh

Những người con với ước vọng chưa thành

Đã xả thân, cho đất trời xanh mãi!

Thắp nén trầm hương, giơ tay tôi vái

Chúc các anh ở lại với ngàn thu

Đất nước hôm nay đã sạch bóng thù

Vĩnh biệt anh,với lời ru muôn thuở!

Nguồn:https://kyuc.net/nhung-bai-tho-hay-nhan-ngay-thuong-binh-liet-sy-27-7

Trả lời