Thơ hay họa ảnh cảm động về Tình Mẹ bao la

 

Tổng hợp những bài thơ họa ảnh đẹp viết về Tình Mẹ thật hay, cảm động và ý nghĩa. Tình yêu thương mà Mẹ dành cho con lớn lao vô cùng, không thứ gì có thể so sánh được.

Ảnh cảm động về Mẹ

NHỮNG BÀI THƠ HAY, Ý NGHĨA VỀ TÌNH MẸ

#01.

TÌNH MẸ BAO LA – Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngày còn thơ đánh con xong mẹ khóc
Chỉ vì con trốn học bỏ đi chơi
Thấy con đau sao nước mắt mẹ rơi
Con rối rít nói những lời xin lỗi

Nhớ ngày xưa có một thời nông nổi
Vì ham vui bao cơ hội bỏ qua
Để mẹ buồn có lúc phải rầy la
Khi lớn lên con hiểu ra tình mẹ

Mẹ thương con luôn âm thầm lặng lẽ
Hy sinh cả đời chẳng kể công lao
Nhận đắng cay dành con hết ngọt ngào
Khi thấy con yêu buồn đau mẹ xót

Mẹ trồng cây mong ngày ra trái ngọt
Nuôi con ngoan cho sống tốt nên người
Thấy con vui mẹ sẽ nở nụ cười
Con đi xa mẹ khôn nguôi thương nhớ Xem thêm →

Thơ hay họa ảnh Hoa Sen, cô gái bên ao sen đẹp nhất

 

Tổng hợp những bài thơ hay họa ảnh hoa sen, cô gái bên ao sen đẹp và ý nghĩa nhất. Những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp hoa sen có hình ảnh minh họa mới nhất.

Hình ảnh cô gái bên ao sen

HOA SEN TRONG NHỮNG BÀI THƠ HAY

Từ xưa đến nay, ai mà không một lần say đắm trước vẻ đẹp của những đoá Sen đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp tinh khôi như một cô gái non mơn mỡn. Sức sống mãnh liệt trong bùn lầy mà chẳng hôi tanh như người chính nhân quân tử. Hoa sen hiện lên lại càng đẹp hơn trong những bài thơ giàu cảm xúc…

#01.

SEN HỒ – Thơ: Lãng Du Khách

Bạt ngàn lá thắm sen hồ
Thuyền lau lách lá ô hô gái kìa
Giữa hồ váy trắng em phô
Tỏa hương khoe sắc sen hồ ganh đua

Em nói em trắng đâu thua
Hương xuân thì tỏa bốn mùa ngát hương
Vậy mà anh hổng thèm thương
Suốt ngày tơ tưởng vấn vương sen hồ

Em ơi sao lại hồ đồ
Hè về sen mới nở hồ mà thôi
Cho anh ngắm tí lộc chồi
Để anh hưởng tí hương trời ngất ngây

Tình em anh mãi tràn đầy
Chẳng qua chỉ chút ngất ngây sen hồ
Sao em khoe sắc giữa hồ
Để anh khó chọn một cô cho mình

Thôi em hãy cố giữ mình
Anh hứa anh sẽ chung tình cùng sen. Xem thêm →

Những bài thơ tháng ba, hương sắc tháng 3 mới nhất

 

Tổng hợp những bài thơ viết cho tháng Ba hay nhất. Thơ miêu tả hương sắc của những loài hoa nở đẹp trong tháng 3 này. Bên cạnh đó là tình thơ tháng 3 dành cho đôi lứa yêu nhau.

“Tháng ba nhớ lắm người ơi, hương chanh hương bưởi thảnh thơi ngoài hè. Thoảng cùng nụ nhãn lá me, hoa xoài cũng nở măng tre đâm chồi.
Cót két tiếng võng mẹ ngồi, hương quen mà lạ bồi hồi xuyến sao. Vẳng nghe tiếng hát ngọt ngào, vầng trăng toả sáng thanh tao khoảng trời” (Kim Dung)

Ảnh hoa bưởi tháng 3

THƠ THÁNG BA

Thơ: Kim Dung

Rộn ràng hoa bưởi tháng ba

Cho người đi mãi nơi xa nhớ về

Tìm trong ký ức cơn mê

Hẹn xưa vẫn nhớ lời thề cùng anh

Nhãn lồng chớm nụ lá xanh

Hương quen đâu đó hoa chanh nở rồi

Trăng thanh gió mát bên đồi

Tần ngần nhớ lại bồi hồi luyến thương

Để lòng sao mãi vấn vương

Vần thơ ngọt mãi quê hương thủa nào.

THƠ: ĐỢI CHỜ THÁNG BA

Thơ: Hoàng Châu Cách Cách

Tháng ba say với tình hoa

Ngát hương đẫm mãi đưa ta trở về

Một thời nhớ lại hương quê

Cũng trong hương ấy tìm về, ngẩn ngơ

Ngõ vào hoa trắng, đường thơ

Ngẩn ngơ, bẽn lẽn, đợi chờ, nhớ thương

Ai xa tình có vấn vương Xem thêm →

Thơ hay họa ảnh Hoa Bằng Lăng Tím tuyệt đẹp

Tổng hợp những bài thơ hay họa ảnh đẹp hoa tím bằng lăng. Nơi chia sẻ những vần thơ tình có ảnh đẹp về sắc tím bằng lăng.

 

Ảnh bằng lăng tím

CHÙM THƠ CỰC HAY VỀ HOA BẰNG LĂNG TÍM

“Phố quen xưa một mình tôi đứng lặng, nghe nồng nàn mùi hoa tím bằng lăng. Ghế đá kia còn in đậm vết hằn, nơi gặp gỡ đêm trăng mình hẹn ước.
Tay trong tay vai kề vai chung bước, ngọn gió nào làm tóc mượt vờn bay. Hương bằng lăng cho ngơ ngẩn đắm say, tim loạn nhịp môi tìm môi vụng dại…” (Giọt Buồn Không Tên)

#01.

BẰNG LĂNG TÍM BÂNG KHUÂNG – Thơ: Nhung Nguyễn

Hạ đến mùa thi cũng tới gần
Tâm tình xao xuyến thoáng lâng lâng
Nhờ hoa nói hộ lời thương nhớ
Cánh mỏng dường như ý ngại ngần

Bằng lăng khoe sắc nở đầy sân
Cái nắng tháng ba cứ mỗi lần
Gió nhẹ lay cành hoa lả tả
Người qua nhìn sắc tím phân vân

Hoa nói điều chi mà nở rộ
Phải chăng dạ cũng thấy bâng khuâng
Hè sang ve cứ buồn day dứt
Áo não se lòng nặng bước chân. Xem thêm →

Chùm thơ tình 5 chữ viết về Mưa Mùa Hạ hay nhất

 

thobuon.com xin tuyển chọn những bài thơ 5 chữ (thơ ngũ ngôn) viết về những cơn mưa mùa hạ hay nhất. Đây là những vần thơ tổng hợp mới nhất sau chùm thơ lục bát mùa hạ được rất nhiều bạn yêu thích và quan tâm.

Thơ 5 chữ mưa mùa hạ

THƠ 5 CHỮ: MƯA QUEN

Tác giả: Phạm Minh Thức

Mưa về ngày tháng hạ

Có giọt nào em quen

Trời mưa run trên lá

Có giọt nào em quen

Mưa về trên góc phố

Giọt mưa nào em yêu

Ngại ngùng tôi hỏi nhỏ

Giọt mưa nào em yêu

Đêm về em ngủ yên

Xin em một giấc mềm

Tiếng tơ chìm ngập đáy

Mắt buồn tôi lên men

Mưa nằm trên lá cỏ

Hạ im hơi nhớ nhung

Giọt mưa nào em nhớ

Chìm trong tôi bể cuồng

Trời chiều sao mưa vội

Tôi về mà chuốc say

Nửa hồn tôi nhức nhối

Nửa hồn tôi thở dài

Yêu người như thế đó

Nhớ nhau trong nghìn trùng

Chiều một nơi lá đổ

Còn một trời bão bùng

Mưa bây giờ có lạ

Ta còn gì nhớ không

Giọt mưa quen trên lá

Giờ đọng một vũng buồn.

Thơ mưa mùa Hạ

THƠ 5 CHỮ: MƯA HẠ

Tác giả: Nhung Nguyễn

Những giọt buồn mùa hạ

Cũng vào mùa xưa quen

Chảy dài trên cành lá

Những giọt buồn em quen

Chiều nghiêng dài trên phố

Mưa nhạt nhòa thương yêu

Mưa thì thầm nói nhỏ

Nhớ gì không em yêu Xem thêm →

Chùm thơ tình buồn Mùa Hạ, nhớ về những ngày Hè đã qua

Tuyển chọn những bài thơ tình buồn viết về Mùa Hạ hay nhất. Đó là những vần thơ tâm trạng khi nhớ về những kỷ niệm của ngày Hè xưa, thật khó mà quên được. Những vần thơ nhớ người yêu khi Hạ về, và nỗi buồn chia ly.

 

Thơ mùa hạ buồn

THƠ LỤC BÁT BUỒN: NHỚ HẠ

Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Anh giờ biền biệt nơi đâu
Có nghe từng tiếng ve sầu gọi nhau
Phương xanh giờ cũng đỏ màu
Để rồi từng cánh theo nhau rụng rời

Tri âm hai tiếng chơi vơi
Em đang réo gọi giữa trời mông lung
Thuở xưa sánh bước đi cùng
Nhờ thời kỷ niệm nhập chung bóng hình

Ta cùng vẫy gọi bình minh
Kề vai anh bảo duyên mình keo sơn
Quay lưng em nũng nịu hờn
Làm anh đứng mãi dưới cơn mưa chiều

Xa rồi nhớ biết bao nhiêu
Hạ đi để lại bao điều khó phai
Nhớ nhau nước mắt đổ dài
Ngậm ngùi tiếc nuối tình hai lối về.

THƠ TÌNH BUỒN MÙA HẠ: LẦN ĐI KHÔNG VỀ
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Phượng sầu ai…phượng nhớ ai
Mà sao xác đổ trải dài khắp sân
Từ xa cho đến chốn gần
Làm cho lưu luyến gót chân…ngậm ngùi

Ngước lên tìm vội niềm vui
Quay lưng nhìn phượng dập vùi mà đau
Quanh sân thắm đỏ một màu
Như dòng huyết lệ theo nhau tuôn trào Xem thêm →

Những bài thơ nhớ thương người yêu đang ở nơi xa

Tổng hợp những bài thơ viết về nỗi nhớ thương của 2 người đang yêu mà vì điều kiện không cho phép nên phải ở xa nhau. Những vần thơ thể hiện tình cảm luôn hướng về nhau cho dù có phải chờ đợi, và sẽ luôn giữ gìn & vun đắp cho tình cảm ấy..

 

Thơ yêu xa

BÀI THƠ: VIẾT CHO NGƯỜI TÌNH XA

Thơ: Quý Phương

Yêu xa xôi nhớ nhung là vậy
Chẳng được gần mong hãy hiểu nhau
Đừng hờn ghen để nước mắt trào
Không bên cạnh thõa bao nhung nhớ

Người thương ơi nhiều đêm trăn trở
Mơ vòng tay ấm áp vỗ về
Nụ hôn nồng khao khát đam mê
Đêm cháy bỏng cận kề môi mắt

Biết yêu xa nhớ nhung quay quắt
Nhưng cũng đành nén chặt nhớ thương
Giữ trong lòng hình bóng vấn vương
Đêm mộng mị canh trường thao thức

Muốn gần bên trao người hạnh phúc
Nhưng địa hình ngăn cách xa xôi
Đành nhủ lòng chờ đợi mà thôi
Yêu xa cách cả trời mong nhớ.

BÀI THƠ: DẪU CÁCH XA

Thơ: Trang Kiệt

Hạnh phúc làm sao mỗi sớm chiều
Nghe em rót giọng lắm thương yêu
Dù xa mãi nhớ về phương đó Xem thêm →

Thơ hay ảnh đẹp về con gái miền quê dịu dàng, dễ thương

Tổng hợp thơ hay họa ảnh đẹp về những cô gái miền quê trông thật dịu dàng với trang phục giản dị nhưng rất đẹp và dễ thương.

 

Ảnh con gái quê

NÉT DỊU DÀNG, CHÂN CHẤT CỦA NHỮNG THÔN NỮ TRONG THƠ

Dưới đây là tổng hợp những bài thơ hay khi nói về tình yêu cùng những đức tính tốt đẹp của những cô gái miền quê. Những cô gái xuất hiện trong thơ với sự chịu thương, chịu khó, cùng đức tính thật thà, đáng yêu với nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu…

#01.

EM GÁI MIỀN QUÊ – Thơ: An Giang Bùi

Đường vắng chiều đông gió lạnh về
Thương người em gái chốn miền quê
Nhà neo con bé chồng xa vắng
Nhấm nhẳng mưa giăng kín lối về.

Mong manh áo vải tấm thân gầy
Càn khôn trĩu nặng gánh trên vai
Nuôi con vất vả quên ngày tháng
Thấp thoáng chiều tà xuân sắc phai.

Một bài thơ, tuy ngắn nhưng thật hay và đầy ý nghĩa, làm nổi bật lên những đức tính chịu thương, chịu khó, tảo tần của người con gái miền quê lam lũ khi là người thay thế cho trụ cột của gia đình. Cũng chính là nét đẹp xưa nay khi nhắc về người phụ nữ Việt Nam Trung hậu , Đảm đang.

#02.

EM SẼ HÁT BÀI TÌNH CA TRÊN LÚA – Thơ: Phú Sĩ

Em sẽ hát bài tình ca anh nhé
Có cánh cò gánh nặng nợ tình quê
Có đồng chiều làn khói tỏa trên đê
Hương lúa chín nhà nông về quang gánh

Em sẽ hát chiều ngọt lành biển lúa
Lụa xanh màu uốn lượn múa trao duyên
Mây lững lờ xua hết nỗi ưu phiền
Chú mục đồng cười ngả nghiêng hớn hở

Em sẽ hát lời bài ca duyên nợ
Dưới trăng vàng trăn trở mấy mùa xa
Thuở anh đi hẹn ước buổi giao hòa
Tình thắm mãi bao thiết tha mong đợi

Em sẽ hát Bài tình ca còn dở
Tiếng sông dài thương nhớ mãi còn đây
Dẫu bao năm mùa nước nỗi hao gầy
Câu vọng cổ vẫn đong đầy tình nghĩa.

Bài thơ chính là bản tình ca tự hào của người thôn nữ, mang nỗi nhớ về miền quê yêu dấu với những cánh cò, biển lúa, với những làn khói toả trên đê ngày gặt, với tình yêu tha thiết mà cô muốn kể cho chàng trai nghe với nhịp điệu đầy yêu thương da diết…

Ảnh gái quê

#03.

GÁI QUÊ – Thơ: Dạ Yên

Tui đây miệt gái lúa thơm nà…
Thiệt bụng mần sao hỏng dối ngoa
Có quởn ghé dìa quê một chuyến
Rắp gì cứ ở lợi đường xa
Mình ên chớ biết ưng người lạ
Nợ rặt trình thưa đón lộ ra
Phận gái trầu cau theo sính lễ
Theo chồng … bỏ lúa miết rồi đa… Xem thêm →

Những bài thơ Tháng Tư, tình thơ tháng 4 hay & mới nhất

Tổng hợp những bài thơ hay viết về tháng Tư. Đó là những vần thơ miêu tả vẻ đẹp, sắc màu của tháng 4 đang về. Bên cạnh đó là những vần thơ tháng tư thật lãng mạn dành cho đôi lứa đang yêu..

 

Thơ tháng tư

BÀI THƠ: THÁNG TƯ VỀ

Thơ: Toàn Hoàng Nhân

Nhớ tháng tư ta cất khóc chào đời

Bên nôi nghe tiếng ầu ơ thương nhớ

Dù cuộc đời cũng qua nhiều trắc trở

Ơn cha, mẹ đã dẫn đường con đi

Tháng tư về ai còn nhớ mùa thi

Phượng đỏ thắm với bao điều mộng ước

Ánh mắt, nụ cười… làm sao quên được

Bạc mái đầu vẫn day dứt khôn nguôi…

Tháng tư về ai còn nhớ nụ cười

Thủa chân đất, đầu trần, con diều nhỏ

Nâng bước ta đi qua thời khốn khó

Giữ niềm tin vượt sóng cả, mây ngàn

Tháng tư về nhớ quê cũ bình an

Ngõ vắng xưa như có hình của mẹ

Cha ngồi đợi trong những chiều vắng vẻ

Đàn con xa sao chẳng thấy quay về…

Tháng tư về sao cứ thấy đê mê

Bao năm ta vẫn trọn vòng tay êm

Trăng sáng kia vẫn cứ rọi bên thềm

Bấy nhiêu nồng ấm môi mềm bên môi.

THƠ THÁNG 4: TIẾNG VE SẦU

Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng tư về nắng vàng trải khắp sân

Cái rét tháng ba, nàng Bân dời gót

Chim trong vườn líu lo đua nhau hót

Ong kiếm hoa hút mật ngọt cho đời

Tháng tư về mang nỗi nhớ chơi vơi

Nụ phượng hồng và bầu trời nhuốm nắng

Nhắc ta nhớ thời bảng đen phấn trắng

Vở học trò ta lẳng lặng làm thơ

Khi tan trường đứng cửa lớp đợi chờ

Dúi cho em một bài thơ viết vội

Bài thơ tình như thay lời muốn nói Xem thêm →

Thơ tháng 3 về, chia tay & tạm biệt tháng ba hay nhất

 

Tổng hợp và tuyển chọn những bài thơ tháng 3 về. Đó là những vần thơ chia tay tháng 3, tạm biệt tháng 3 hay nhất. Bên cạnh đó là những bài thơ tình yêu viết cho những ngày cuối của tháng ba.

Thơ tạm biệt tháng 3

BÀI THƠ: NHỚ THÁNG BA

Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng ba ơi chầm chậm đi thôi nhé

Xuân sắp tàn lặng lẽ dấu mùi hương

Tím hoa xoan bay khắp mọi ngả đường

Xuân xa ngái gửi hương vào mùa cũ

Đón hạ sang gió thì thầm nhắn nhủ

Khúc giao mùa nghe xao xuyến hồn ta

Xuân tươi hồng ta tiễn biệt xuân qua

Để nhung nhớ gửi cành hoa phượng thắm

Ai nỡ thả tơ trời xanh thăm thẳm

Dệt vào mây nỗi nhung nhớ ngập tràn

Tiễn xuân hồng ta lại đón hạ sang

Con phố cũ cánh điệp vàng khoe sắc

Tháng ba ơi! Cơn mưa chiều giăng mắc

Lối về xưa Bằng lăng tím nhẹ rơi

Kỷ niệm buồn gợi nỗi nhớ chơi vơi

Chiều quạnh vắng cả khung trời mây tím

Nhớ tháng ba chia tay mùa bịn rịn

Bưởi thơm nồng em hái tặng người thương

Mái tóc thề thơm hương bưởi còn vương

Anh về nhé…tháng ba mùa đã cũ.

THƠ CUỐI THÁNG 3: HƯƠNG THẦM

Thơ: Kao Bình

Tháng ba về, Bưởi lặng giấu mùi hương

Nhành Tím ngả cánh vương làn tóc rối

Lời thương ngỏ, hồng má em chiều vội

Mắt trao lời chưa nói …kịp vào ca…

Anh có về khi mùa cuối tháng ba

Nhành phượng vĩ trổ hoa màu đỏ thắm

Khung trời mộng đan bước chiều tay nắm Xem thêm →