Bao nhiêu lâu chua chát ấy đủ vừa

Bao nhiêu lâu cho cuộc tình dang dở
Mới có thể lần nữa để được yêu
Những bon chen toan tính đã xế chiều
Đang từng ngày, xếp hàng lên mái tóc

Bao nhiêu lâu cho cuộc tình đã khóc
Mới khô được dòng nước mắt đang lăn
Thời gian thì lặng lẽ trôi thật nhanh
Có bao giờ  xót thương lòng tâm sự

Bao nhiêu lâu cho cuộc tình đã vỡ
Mới gắn lành một nửa hóa ngu ngơ
Mắt thôi mong trong câu hát đợi chờ
Đủ sức mình bước đi qua ngõ vắng

Bây giờ em, xuân thì ngày thêm nặng
Vẫn ủ mình quạnh quẽ buổi khi xưa
Bao nhiêu lâu..chua chát ấy đủ vừa
Dẫn em qua sông tình mang áo cưới…
Xem thêm →

Dòng sông chết

Mình vẫn yêu khi cuộc tình dang dở
Vẫn đắm say dù đã xa mất rồi
Gọi là gì cho đúng nghĩa người ơi
tình yêu hay là… thôi …bè bạn

Ừ, xưa tới nay vẫn hai bàn trắng
Có lúc đầy, lúc thiếu vắng niềm yêu
Một cuộc tình trang trải được bao nhiêu
Mà đổi lại tâm hồn vui nay chết

Biển lòng em như dòng sông mỏi mệt
Chứa quá đầy thương nhớ với khổ đau
Kiệt sức rồi nên chẳng chảy nổi đâu
Ai ầm ĩ…thay màu tang vẫn kệ

Sống chông chênh cuộc đời chỉ có thế
Lúc thật vui, lúc tẻ nhạt lạ thường
Chẳng toan tính với những điều thiệt hơn
Muốn giam mình… cho sóng lòng yên tĩnh

Nếu anh_ em duyên trời xưa đã định
Cứ cúi đầu chấp nhận..an bài thôi…

Mai Chi

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Top