Thơ tình Chờ

 
Ngày ấy anh đi giữa chiến trường
Gặp nhau chưa kịp ngỏ lời thương
Giọt sương còn đọng trong màu mắt
Hoa dại bên đường cũng vấn vương
 
Những cánh thư đi, thư chẳng lại
Trăng thì tròn, khuyết biết bao lần
Bên song chim khách buồn thưa hót
Lác đác lá vàng rụng trước sân
Đất nước tưng bừng, ngày giải phóng
Quê mình trống giục thắm sao cờ…
Người đi lỗi hẹn không về nữa
Vời vợi trăng buồn, hoa ngẩn ngơ…
 
Mẹ già còm cõi trong sương giá
Đài hương lãng đãng khói loang mờ
Tóc xanh chớp mắt pha màu nắng
lặng lẽ em chờ…vương bóng thu..!

Trả lời