Thương em

Em nín đi vợ yêu đừng khóc nữa
Anh đã về để chữa vết lòng em
Không sao đâu anh đã thề sẽ đem
Những hạnh phúc gói kèm trong anh mãi

Anh biết rồi em đang cố nhẫn lại
Gặm nỗi sầu bi ai mắt lệ khô
Vấy người em nên mang sẹo khắp chỗ
Mắt không còn nhìn dỗ đứa con thơ

Nhưng có chồng nối tiếp những giấc mơ
Chỉ cần em đừng buông mờ cuộc sống
Con chúng mình cần em ..em biết không
Lúc đòi mẹ anh trả lời sao được

Ở đời này không ai người biết trước
Vận số mình đảo ngược với thời gian
Đừng khóc nữa chồng ôm vợ sẻ san
Mọi gian nan sau này anh trọn gánh

Chỉ cần em sống khỏe mạnh an lành
Bao khổ cực anh dành mang tất cả
Vợ nghe không nín mau nào đi đã
Để anh còn ra xã hội việc công

Nghe anh hứa thì đừng có đau lòng
Ngày mai nguyện gắn bó tình keo sơn
Gắng đi em tan canh anh về sớm
Về với em đơm kết những yêu thương

tg.. hoa nắng
Thương em lắm sao nói hết bằng lời
Chỉ có thể nói hai tiếng yêu em

Trả lời