Uống đi em

Em biết uống từ khi nào em nhỉ ?
Chẳng lẽ đời anh lại quá vô tư ?
Cuộc tình em có bao nỗi suy tư
Nên chìm đắm trong nem say làm bạn

Uống đi em , uống một ly cho cạn
Và kêu khà, một tiếng hết nỗi đau
Cuộc đời ai mà chẳng có cần nhau
Lúc hoạn nan và mỗi khi đau yếu
Uống đi em,quầy rượu kia không thiếu
Rượu thơm nồng đủ các hãng giàu sang
Hennessy và Chivas xếp hàng ngang
Em cứ uống ,anh mời em tất cả

Nếu em thích Rượu Vang Grappa
Anh sẽ mời cho đỡ lòng nghiêng ngả
Cuộc đời người biết bao lần đã ngã
Ngã trẻ thơ đứng dậy thấy hết đau

Vì có mụ đưa bàn tay nâng đỡ
Nếu ngã đường chỉ xây sát chân tay
Còn ngã tình thì chua sót đắng cay
Nên cứ uống cho vơi đi ấm ức

Cuộc đời em có bao nhiêu nỗi cực
Hãy giãi bày ly rườu ở trên tay
Uống đi em cho nhẹ bớt đắng cay
Dẫu thổn thức men say vào tan hết ???
Tú Phạm Minh

Trả lời