Bình yên nhé..

Em ngủ rồi! Còn anh đã ngủ chưa?
Ngoài song thưa, hạt mưa còn nhỏ giọt
Em không muốn, có vị đời đắng đót
Xem lẫn vào, trong giấc mộng bình yên

Đêm xuống rồi! Sương rơi xuống khắp miền
Đắp thêm chăn, đừng để cho lạnh nhé
Em biết rồi! Hôm nay anh không khỏe
Gắng lên anh, em nhè nhẹ gửi hương

Người thương ơi! Cơn bệnh đến bất thường
Em thương lắm, không kề bên chăm sóc
Trái tim đau, em lại ngồi thổn thức
Gắng nghe anh! Mai nắng ấm lại về

Ngủ thật ngon, đừng lạc vào giấc mơ
Trong tim ấm! Ta cùng nhau thắp lửa
Cùng vun đắp, cho mộng tròn đôi lứa
Ngủ nghe anh, bao chan chứa ân tình….

Hạnh Nguyễn.

Tình yêu của em! Mau hết bệnh và bình yên anh nhé!

Trả lời