Hảnh nắng

Mấy hôm rồi trời sụt sùi mưa rét
Nên nắng buồn nắng ghét nắng bỏ đi
Có phải chăng bởi em vẫn nghĩ suy
Làm mưa nắng cũng so bì tỵ nạnh

Cho chiều nay nắng bực mình nắng hảnh
Đuổi mưa sầu lẩn tránh phút cuối thu
Gió hanh hao thổi tạt hết sương mù
Say đắm quá bao lời ru nồng thắmEm đón anh đường thu nay ngập nắng
Lá vàng rơi phủ trắng lối ta đi
Tay trong tay mà chả biết nói gì
Mặc ái ân ôm ghì làn môi thắm

Yêu đi em kẻo trời thu nhạt nắng
Đông tràn về mang im ắng tái tê
Ta say nồng cho thỏa hết đam mê
Bao ái ân tràn về theo hạt nắng

Cuối thu rồi trời đánh rơi giọt đắng
Ta quay cuồng …..
Cho bạc trắng…..
Tình thu !
Hồng Giang.

Trả lời