Nếu

Nếu cuộc tình như một chuyến xe qua
Thì chúng ta là hai người khách lạ
Gặp gỡ nhau giữa dòng đời vội vã
Khi xe dừng vẫn xa lạ mà thôi

Nếu nỗi buồn như tài sản cơ ngơi
Thì có lẽ tôi là người giàu nhất
Nếu cao sang là những dòng nước mắt
Thì đời này tôi chắc chẳng thua ai

Nếu ưu sầu là hạnh phúc tương lai
Và đắng cay là tháng ngày mộng đẹp
Thì mỗi đêm tôi sẽ ngồi ghi lại
Cho đời mình tràn ngập những vần thơ

Nếu người đời xem hai chữ thờ ơ
Là niềm vui là bến bờ hi vọng
Thì đời tôi quá ư là thơ mộng
Cay – đắng – đau – buồn… mãi đọng lòng tôi!

@Miki Nguyễn

Trả lời