Ta nhốt em vào nỗi nhớ

Ta nhốt em vào trong nỗi nhớ
Để lưu đày viễn xứ ngàn phương
Vó ngựa bao năm chùng đã mỏi
Vấn vương hoài niệm khúc tình xưa
Ta nhốt em vào trong cảm xúc
Để biết là mình thật ngu ngơ
Vệt sóng lăn tăn vòng quanh mãi
Trói trong lòng một giấc mơ emMột khúc chim di bạc nữa chừng
Xuân hồng lỡ mộng giấc đò ngang
Lẻ bạn cho nên chừng lẻ chén
Níu hoài sao cạn những bon chen

Ta nhấp hơi men cứ ngập ngừng
Giọng nào thảng thốt gọi đò sang
Triền đê chim sáo về đâu nhỉ
Hoa cải heo may rã rượi vàng

Đi mãi bên đời cọng cỏ hoang
Chìm trong sương khói cõi vô thường
Tâm không đành cạn ừ thôi nhớ
Đứng mãi trăm năm với một người.

@Xuan Quang Do

Mạnh mẽ lên em

Mạnh mẽ lên em đừng buồn đau em nhé!
Bởi ngoài kia cuộc sống cũng chẳng vẹn tròn
Có những mảnh đời giấc ngủ chẳng được ngon
Họ khó nhọc, lầm than mà cơm cũng chẳng đủ ăn ba bữa.

Mạnh mẽ lên em dù cuộc đời có thế nào đi nữa
Chỉ cần mỉm cười và cố gắng vượt qua
Thì mọi buồn đau sẽ tự khắc trôi xa
Những lo âu đã qua sẽ tự nhiên hóa giải.

Mạnh mẽ lên em dù đoạn đường dài chỉ có mình em chèo lái
Khắc khổ muôn phần nhưng hãy vững niềm tin
Những khó khăn em hãy để chúng ngủ yên
Và vùi sâu như chưa từng xuất hiện.

Mạnh mẽ lên em và luôn luôn bước tiến
Nung nấu trong lòng một ngọn lửa quyết tâm
Thì mọi gian nan không kìm nén nổi bước chân
Giông bão cuộc đời không làm em quật ngã

*© Mai Vàng

Về đi con

Ăn chưa con?
Tiếc nuối gì những bữa cơm phải tự mình ngược đãi
Mà phải ăn vội ăn vàng
Lề đường, hàng quán
Bát cơm chan nước mắt
Về nhà đi, mẹ nấu cơm rồi

Ngủ được không con
Trong cái chỗ người ta ví von, người ta lao vào bàn tán
Hay ho gì những anh hùng hảo hán
Chỉ đánh máy trên bàn phím thôi
Nào biết thực tế là gì

Về chưa con
Tiếc nuối chi những phồn hoa đô thị
Với những khôn lỏi, đơn đau và dị nghị
Về đi
Mẹ nuôi mà

Sao con vẫn chưa về?
Quê mình cũng có núi non, cũng có con người, phố phường và xe cộ
Cớ chi con cứ phải tranh với người ta
Rồi đi mãi
Xa nhà

Về đi
Về nghe mẹ dạy những lễ nghi, những thói quen thường nhật
Về nghe khôn, ngoan, chân, thật
Về cùng mẹ nghe con
Đi xa, mẹ nhớ lắm con à

(Stam)

•••••••

Mẹ… biết không ..?
Con luôn dặn với lòng
Tuy con lớn ..!
Vẫn là con của Mẹ ..

Trên bước đường đời
Ngược xuôi dâu bể
Mỗi bước con qua
Mẹ vẫn dõi theo con ..

Trong mắt Mẹ ..
Con luôn dù đã lớn khôn
Vẫn nhỏ bé.. như ngày xưa.. bên Mẹ ..

Mẹ à..!!
Mẹ đừng lo.. Mẹ nhé ..
Con sẽ về
Khi phố thị..phồn hoa
Khi mưu sinh nơi đất lạ
Khi vấp ngã
Khi đau thương
Đã khiến con mệt nhoài
Con sẽ về
Về ..
Để được bên Mẹ
Mẹ ơi ..!

Xem nhiều bài thơ hay về mẹ kính yêu

Chiều thu

Anh đến bên chiều thu buồn lối nhỏ
Lá vàng rơi thấy hồn cũng chơi vơi
Nhìn hoàng hôn tím cả một góc trời
Trong tĩnh lặng cánh cửa lòng hé mở.

Sau bao ngày nghĩ suy và trăn trở
Lắng nghe lòng , nghe nhịp thở tim yêu
Để giờ đây Em nhận ra một điều
Trái tim yếu bỗng bừng lên mạnh mẽ.

Có lẽ nào khi yêu là như thế…!!!
Khi nhớ nhung tim cũng đập liên hồi.
Nhắc nhở lòng dù người rất xa xôi
Luôn gìn giữ và sẽ chờ sẽ đợi..!

Khi đã yêu tim sẵn sàng mở lối
Đón tình về tươi một mối yêu thương
Rồi ngày sau ta cùng bước chung đường
Vui Anh nhé sẽ mãi là hạnh phúc./.

Uyên Nhi

Chiều buồn tương tư

Bến bình yên ! Chiều nay thuyền lặng sóng !
Tình nơi nào ? …hỡi gió lộng ? … trời cao .?
Chiều nhớ em … như mây nước …dạt dào
Lòng thương nhớ Gửi trao … tình nồng thắm !

Chiều hôm nay ! … lệ buồn ! … rơi ướt đẫm !
Hoàng hôn về ! … thương lắm Nhớ người xa
Nhớ thưởng ai ? … màu áo tím ! … hoa cà …
Gửi mây chiều lang thang … miền đất lạ … !

Chiều nhớ ai ? … thuyền tình đang vội vã …
Muốn xuôi dòng êm ả … đến miền xa …!
Mang nhớ thương ! …tìm đến chốn kia mà ?
Chiều tương tư ! …lòng ta ? …sao da diết .?

Người xa ơi ! …Chiều nay ,,, Em có biết …?
Chuyến đò tình tha thiết … Nhớ thương ai ?
Rời bến xưa ! … mong chờ khách miệt mài
Sao chẳng thấy bóng hình người con gái .?

Chiều hôm nay ! … lòng ta buồn ! …Nhớ lại
Ta nhớ người ! …rồi mang phải …tương tư !
Tình yêu ơi ! … xin người chớ ? …khước từ ,,,
Ta chẳng muốn … tình mình như mây khói .?

Cánh chim buồn ! …Chiều nay … sao lẽ vội ?
Nhớ bạn tình ! … tìm đến cội ? … nhớ thương
Chiều tương tư mỏi cánh … ngả ven đường
Biết bao giờ ? …gặp người thương chim hỡi .?

Bến bình yên ! … Chiều nay … ai chờ đợi ..?
Chuyến đò tình …mang tới … nỗi nhớ thương !
Để người xa ! … không thêm mãi … vấn vương
Mỗi chiều buồn ! …chẳng còn …tương tư nhé !!

VINH SANG

Lời kẻ cô đơn

Muốn nói với em một tiếng yêu!
Bỗng dưng bay biến hết mọi điều
Con tim không thể rung dây cảm
Hồn cũng ra rời theo tiếng yêu

Không hiểu từ đâu là như thế
Đường tình ta đã mở từ lâu
Chiếc công tình yêu ai đã khép
Trong ta khoảng lặng ,bóng ngã sầu Xem thêm →

Ngày ấy qua rồi

Về đi nhé, hỡi em! chiều nhạt nắng
Chắc không ai còn nhớ quán bên đường
Ly rượu cạn say vùi đêm trống vắng
Quên lâu rồi bao lời nhớ lời thương

Mùa xưa đó, đã lâu, giờ quên lãng
Trái tim non đầy sẹo đã khô rồi
Xa diệu vợi mong gì cơn gió thoảng
Bay ngang đời trong chiều lá vàng rơi Xem thêm →

Anh thấy rồi

Anh thấy rồi! là cả bầu trời xanh
Ở nơi đó trong lành dòng suối mát
Chính là em người trao anh bài hát
Khúc yêu thương, đã đến kịp, hạ về.

Anh thấy rồi! và chẳng phải cơn mê
Hình dáng em đang dịu dàng trước mắt
Chẳng phải là một giấc mơ héo hắt
Bừng tỉnh rồi, chống chếnh, bởi em đâu.

Anh thấy rồi! một đôi mắt màu nâu
Đang nhìn anh hiền hòa và đằm thắm
Ánh mắt kia biết bao điều gửi gắm
Sẽ ngọt ngào, hạnh phúc mãi nghe anh.

Anh thấy rồi! tiếng gọi trái tim anh
Nói với em suốt đời ta yêu nhé
Chẳng thể ai cản ngăn hay chia rẽ
Bởi đôi mình, hai nửa, chẳng lìa xa.

Anh thấy rồi! là ngàn vạn đóa hoa
Hương tình yêu dâng tràn thơm nắng mới
Người anh yêu, đã kịp đường về tới
Bên bến bờ rộng mở đón thương yêu.

Anh thấy rồi! người anh nhớ, anh yêu
Bấy lâu nay, anh đợi chờ, tìm kiếm
Gửi trao nhau một tình yêu bất bất diệt
Em chính là, nhịp sống…, cuộc đời anh.
GMH!

Em đâu có say

Phố có uống không mà cứ ngả nghiêng say
Em có chuếnh choáng đâu sao lại hồng đôi má
Gió khúc khích cười và thì thầm rất lạ
Hàng cây ven đường cũng xạc xào trút lá ghẹo đêm

Rượu vừa cạn ly cho mắt ướt, môi mềm
Tình chưa uống đã say…khi người vừa kịp đến
Em run rẩy đón môi hôn dại cuồng, vòng tay quấn quýt
Mặc kệ trăng ngượng ngùng, e thẹn nấp trong mây

Chỉ còn đêm đang đồng lõa thôi vì đêm biết em say
Cứ khích lệ trái tim em phải yêu người nồng nàn hơn nữa
Phải gấp gáp nói với người biết bao điều em chưa từng thổ lộ
Bởi chỉ sớm mai thôi, ta sẽ lại lặng im như chưa từng gặp gỡ trong đời

Em muốn được say, dù chỉ một lần thôi
Được tựa vai người đi trên phố đêm ngả nghiêng như thế
Người sẽ nắm chặt tay em, sẽ cùng em vượt nghìn trùng dâu bể….?
Rượu đã vơi và đêm sắp cạn rồi…người có tới cùng em…???

LĐ.

Kiếm tìm hạnh phúc

Đã qua rồi cuộc tình như giấc mộng
Bởi một người cất bước để ra đi
Quay nhìn lại yêu kia được những gì
Thành kỷ niệm để rồi thêm hối tiếc

Bởi giấc mộng hai ta còn tha thiết
Đã bao ngày gắn bó để rồi thôi
Giờ bóng nguyệt ngày nao nấp sau đồi
Chỉ còn lại đám mây buồn lãng vãng

Như đôi chim ruổi rong theo ngày tháng
Mà mảnh tình thêm được chỉ bấy nhiêu
Nhặt nắng ấm hoàng hôn trong cuối chiều
Gởi theo gió đưa vào miền dĩ vãng

Hạnh phúc là kiếm tìm ta chẳng quản
Dẫu biết rằng lạnh buốt dưới cơn mưa
Hay cô quạnh trong chiều nắng nhạt thưa
Để được mất một đời cho mãi tiếc nuối

Cuộc đưa tiễn lần đầu là lần cuối
Miệng nói cười nhưng đắng cả mắt môi
Một chút đây chẳng còn chi nữa rồi
Bỏ hạnh phúc lỡ làng không ai nắm….

@Thiên Tử