Có những ngày thành phố bỗng nhớ anh

Bỗng một ngày, thành phố thấy nhớ anh
Góc quán quen, ly cà phê không đường rệu rã
Bỗng một ngày thành phố nghe buồn bã
Cơn mưa chiều tầm tã, ướt trang thơ

Có một ngày thành phố thấy bơ vơ
Lòng ngẫn ngơ, chao mình trong nỗi nhớ
Bao ngày qua, thiếu anh như dang dở
Những công trình, bỏ lỡ giữa nhớ quên

Bỗng một ngày, thành phố thấy nhớ anh
Con hẻm nhỏ, góc quen buồn im lặng
Bỗng thấy nhớ anh, khi đường chiều không nắng
Tiếng thở dài nghe nặng cả bước chân

Có những ngày muốn được ở bên anh
Đưa tay nắm lấy và ân cần chăm sóc
Muốn ở bên anh, dịu dàng bảo bọc
Bên tóc hương thơm, trêu chọc anh vui

Có những ngày thành phố thấy ngậm ngùi
Khi vắng anh, chiều buồn nghe đến lạ
Chiếc lá cô đơn, chao mình rồi nghiêng ngã
Cơn gió rì rào, liệu có phải tiếng anh?
ST Xem thêm →

Hỏi người phương xa

Gió trở mùa. ..phương xa có lạnh. ..?
Chiều cuối tuần. ..cô quạnh mình Anh
Gom từng. ..kỷ niệm ngày xanh
Về đây sưởi ấm. ..tình dành cho nhau. ..!!!

Đâu chỉ có. ..nỗi đau hai đứa
Còn bao người …khác nữa Em ơi ..!
Hãy tin. ..Anh mãi bên đời
Cùng nhau thủ thỉ những lời yêu thương. ..!!!

Thành Phạm

Luôn bên em anh nhé

Con đường dài chẳng khi nào bằng phẳng
Cuộc đời này sóng gió lắm anh ơi
Những lúc buồn muốn có một bờ vai
Ở bên em bao nỗi niềm chia sẻ

Từng bước chân trên dòng đời mệt mỏi
Em mong được luôn có anh kề bên
Là điểm tựa niềm tin trong cuộc sống
Cùng nắm tay mãi một lòng yêu thương!
St.

Thử hỏi lòng có phải mình đã yêu

Thử hỏi lòng: Có phải mình đã yêu
Mà tại sao nhớ anh nhiều đến vậy
Anh là ai? Nằm trong tim em đấy
Khiến cho lòng em mãi miết si mê

Thử hỏi lòng: Có khi nào chán chê
Vì tình ta trải qua nhiều giông tố
Cha Mẹ hai bên chưa lần tương ngộ
Nên tình mình cứ lỡ dỡ truân chuyên Xem thêm →

Còn đâu em

Còn đâu em! Con đường hoa đỏ
Mà trong mơ ta mãi mong chờ
Vạt nắng chiều trên vai bóng nhỏ
Tóc mây dài quấn quýt ngây thơ

Còn đâu em! Một thời thơ mộng
Đời trôi xa trên nhánh sông buồn
Mưa chơi vơi nghe sầu vô vọng
Ta ngậm ngùi dưới ánh chiều buông Xem thêm →

Chiều buông nhớ người

Chiều buông….vạt nắng nghiêng rơi!
Cà phê quán cũ….mình tôi nhớ người!
Nhớ ai….nhớ lắm nụ cười?
Trên bờ môi thắm hồng tươi…mỗi chiều!

Hôm nay….nỗi nhớ dâng nhiều!
Buồn sâu đáy mắt….cô liêu một mình!
Vẳng nghe….tiếng hát ru tình!
Nhấp môi giọt đắng…nhớ hình bóng xưa!

Một cơn gió hắt….song thưa!
Ru tan giấc mộng…..như vừa hôm qua!
Nhìn theo khói thuốc…..vỡ òa!
Sầu dâng lên mắt…..ướt nhòa cay cay!
Xem thêm →

Em có về

??Em có về……
Quê cũ sống….cùng anh!
Bỏ quên đi…nơi thị thành…náo nhiệt!
Bởi ngày đêm…thấy bon chen…mỏi mệt!
Nản lòng rồi…không thiết ở….nơi đây!

??Về quê đi…….
Em được thấy…..sum vầy!
Một cuộc sống…với những ngày…yên ả!
Chẳng gian nan…mà bon chen..vất vả!
Quá nhọc nhằn…mà quên cả..thương yêu!

??Chẳng mơ chi…..
Hay tham vọng..cho nhiều!
Chỉ giản đơn…về những điều..bình dị!
Không ghanh đua..cho lòng thôi suy nghĩ!
Để nỗi niềm…mang chân quý…cho nhau!

??Rồi chúng mình……
Sẽ hạnh phúc….về sau!
Hai trái tim…lại hồng màu…lưu luyến!
Để tình yêu…mỗi ngày thêm…quấn quện!
Chốn quê nghèo…là bến đỗ…bình an!

??Hãy cùng anh…….
Bỏ lại chốn….thì thành!
Theo anh về……..dệt tình xanh……quê cũ!

 

Quên ly rượu sầu

Nâng chén tiêu sầu đi em
Câu thơ bỗng dưng chững lại
Men cay hình như ái ngại
Chẳng chuốc cho ta mềm môi

Nâng chén tiêu sầu đi em
Nỗi buồn không dây buộc chặt
Mà sao trong em nằng nặc
Vơi sầu trong men đớn đau
Xem thêm →

Đường hoa lối mộng

Ngày quen nhau mùa hạ xanh hoài nhớ
Lời trao lời nồng ấm thuở yêu đương
Mắt long lanh để vương trời hoa phượng
Chuyện hẹn hò âm hưởng chuốc tim say

Nắng trong veo môi ai như mật ngọt
Tóc bềnh bồng mi mọng trót tình si
Dáng thon gầy giản dị tim khắc ghi
Ước mộng đầu chung thủy và lâu bền Xem thêm →

Giấc mộng đời

Gửi yêu thương, anh đếm đong ngày ấy
Mắt em buồn, anh chợt thấy cô đơn
Nhìn mây bay, nghe gió rít dỗi hờn
Anh cảm nhận, cánh hoa vờn trước gió

Tình trao em, em nhận rồi bỏ ngõ
Mặc sóng đời, trong vàng võ cô liêu
Ôm niềm riêng theo ảo tưởng yêu chìu
Hồn say khướt, bên vạn điều trăn trở Xem thêm →

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Top