Những bài thơ tình yêu người lính ngoài hải đảo xa

Tổng hợp những bài thơ tình yêu hay viết về người lính ngoài hải đảo xa. Những bài tình thơ ca ngợi tình yêu người lính đang công tác nơi biển xa, hải đảo của Tổ Quốc.

 

Những bài thơ tình yêu người lính ngoài hải đảo xa

BÀI THƠ: TÌNH ANH LÍNH ĐẢO

Tác giả: Khói Lam Chiều

Cánh thư gởi từ đảo xa thương nhớ!

Nhắc đêm ngày muôn thuở tiếng tin yêu

Dẩu xa xôi nhưng mãi trọn bao điều

Tim tha thiết thương yêu dành em đó

Anh là lính bên trời sương,nắng,gió

Em hiền hòa cô giáo nhỏ Miền Tây

Gặp được nhau hò hẹn khắc tim này

Anh tuyền tuyến đêm ngày hậu phương nhớ

Anh lính đảo một trái tim nặng nợ

Nữa quê hương nửa ở cạnh tình yêu

Biển thét gào giận dữ với cô liêu

Rồi nắng khát bao nhiêu anh vẫn bám

Hoa bàng vuông xum xê khoe sắc thắm

Anh nhớ nàng đứng ngắm giữa trời đêm

Gởi hải âu mang hết những nỗi niềm

Đêm canh gát gọi tên em vụn dại.

Da diết sầu canh dài anh khắc khoải

Sương đêm buồn động lại áo màu thanh

Nợ quê hương,nợ duyên thắm trầu xanh

Đôi vai nặng tình anh đành gát lại.

BÀI THƠ: TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH ĐẢO

Tác giả: Thanh Đạm

Anh bây giờ ở mãi nơi xa lắm

Giữa biển trời sao sáng quanh năm

Anh vẫn nghe em hát hội trăng rằm

Câu dân ca ngọt ngào quê làng lúa

Những đứa trẻ nô đùa cùng trang lứa

Chúng đuổi nhau bắt bướm suốt cả ngày

Câu hát ru con êm nhẹ nhà ai

Làm sao xuyến nỗi lòng người nghe thấy

Tiếng chèo đò giọng hò ai đưa đẩy

Lắng đọng trong anh mãi tận bây giờ

Anh yêu em đã được mấy năm trời

Mà nghĩ đến vẫn bồi hồi như lúc mới

Giữa biển đảo sục sôi quân thù tới

Vẫn nhớ em quê làng lúa thái bình

Những con đường trải bê tông mới tinh

Những căn nhà đổ bê tổng vững chắc

Những con người hiền lành chất phác

Luôn sẵn sàng vì tổ quốc hy sinh

Vì quê hương chiến đấu quên mình

Coi sống chết là nghĩa tình đất nước

Sống phải biết nhìn xa về phía trước Xem thêm →

Những bài thơ tình Thuyền và Biển hay nhất

Tổng hợp những bài thơ tình về Biển và Thuyền hay nhất cho người đang yêu. Những bài thơ tình lấy hình ảnh ẩn dụ Thuyền và Biển để nói về tình yêu đôi lứa.

 

Thơ tình Biển và Thuyền hay nhất

BÀI THƠ: BIỂN VÀ THUYỀN

Tác giả: Xuân Thắng

Biển nhấp nhô, gió giăng buồm gợn sóng

Hoàng hôn tà dựng bóng mái chèo nghiêng

Thuyền ta về ươm đầy mình hy vọng

Biển và thuyền lưu luyến nỗi niềm riêng.

Thuyền ra đi khi chân trời chưa tỏ

Hơi đất mờ giăng ấm mộng vừa say

Buồm lơ lửng uốn cong mình theo gió

Âm vang nào huyền ảo phía khơi xa,

Biển thiết tha ngâm mình cùng cát đá

Sóng dập dờn vỗ cánh gọi bình minh

Những khóm mây lang thang tìm bến đỗ

Biển vô tình nhảy múa với ngàn khơi.

Nước non ơi! biết bao giờ xa cách

Biển và thuyền, chẳng thể tách rời nhau

Núi sông xưa còn đi vào trang sử

Trận Bạch Đằng xuyên kể lời cha ông.

Giấc mộng say vẫn chưa màng tỉnh hẳn

Sóng cuộn trào mê mải nắng chói chang

Biết bao lần sơn hà hòa cùng nhịp

Biển và thuyền, chàng thiếp mãi chẳng phai.

THƠ TÌNH: THUYỀN VÀ BIỂN

Tác giả: Hoa Chu Van

Anh không biết nói sao em rõ

Để cho em thấu tỏ lòng anh…

Từ tình sao quá mong manh

Mà yêu thương để tác thành nhân duyên

Ai cũng muốn con thuyền có bến

Thuyền hòa cùng đem đến niềm vui Xem thêm →

Những bài thơ tình viết về biển Vũng Tàu hay nhất

Tổng hợp những bài thơ tình hay viết về biển Vũng Tàu. Thơ ca ngợi vẻ đẹp của bãi biển Vũng Tàu và tình yêu đôi lứa gắn liền với biển Vũng Tàu.

Chùm thơ ca ngợi biển Vũng Tàu yêu thương

QUA PHỐ BIỂN VŨNG TÀU – Thơ: Vu Dung

Phố biển đường rộng thênh thang
Hiền hòa, bình dị không gian thanh bình
Ghé qua sao thấy nặng tình
Thiên nhiên đặc sắc bình minh trong lành

Bao la bát ngát màu xanh
Hoa chen đua nở đầu cành thoảng hương
Vũng Tàu thức dậy trong sương
Ban mai bừng sáng nẻo đường em qua

Mặt biển lấp lánh nắng thoa
Đoàn tàu lướt sóng vỡ òa biển khơi
Thảnh thơi du khách dạo chơi
Công viên đá dưới bầu trời thẳm xanh

Vũng tàu đẹp tựa bức tranh
Đường mềm viền núi chạy quanh gọi mời
Biển xanh xanh mãi cuối trời
Chúa dang tay đứng đầy vơi nỗi niềm

Đền chùa thanh tịnh trang nghiêm
Hải đăng dõi biển bình yên đất trời
Sóng xanh dạo nhạc không lời
Thiên nhiên hòa tấu biển khơi hiền hòa

Vũng Tàu thành phố ngát hoa
Biển xanh quyến rũ chân qua bãi dài
Chiều tàn ánh nắng dần phai
Hoàng hôn tím ngắt đắm say lòng người

Chia tay phố biển xinh tươi
Về rồi để lại nụ cười đậm duyên
Vấn vương tình vẫn vẹn nguyên
Cách xa vẫn nhớ mắt huyền dõi theo.

MỜI BẠN VỀ VỚI THÀNH PHỐ BIỂN VŨNG TÀU – Thơ: Trần Huân

Mời bạn hãy về đây
Nghe Vũng Tàu biển hát
Bãi trước dừa xào xạt
Bãi sau ngát rừng dương

Quanh co có con đường
Lượn theo chân sườn núi
Thành phố không khói bụi
Không vội vã ồn ào

Bạn hãy nhìn lên cao
Ngắm hải đăng tỏa sáng
Hoa tiêu tàu bè bạn
Vào ra cảng an toàn

Nếu bạn đến buổi sáng
Ta hãy về bãi sau
Ngắm bình mình trên biển
Soi bãi cát trắng phau

Buổi chiều ra bãi trước
Hóng gió tây nam về
Ngắm chiều tà trên biển
Chiếu tím vàng bờ đê

Sóng chiều thu khe khẽ
Vỗ nhè nhẹ chân đê
Thả mình ta tắm biển
Vũng Tàu đẹp đến mê Xem thêm →

Những bài thơ thơ tình Biển về đêm hay nhất

Tổng hợp những bài thơ tình hay viết về Biển khi về đêm mới nhất. Thơ tâm trạng 1 mình ở Biển khi đêm xuống, tình thơ bên biển trong đêm khuya..

 

Những bài thơ thơ tình Biển về đêm hay nhất

BÀI THƠ: BIỂN ĐÊM

Tác giả: Thảo Ngọc

Gió lang thang dồn đuổi sóng xô bờ

Đêm sâu thẳm tiếng sóng nghe dồn dập

Biển đêm nay nỗi niềm chi thổn thức

Mà dạt dào, chan chứa mãi không thôi.

Mây vô tư du lãng với sao trời

Trăng e ấp sau làn sương ảo huyền, mờ tỏ

Bên biển đêm , em gửi hồn theo mây gió

Ngắm trăng, sao và thương nhớ về anh.

Nhớ anh hoài, nỗi nhớ cứ trào lên

Anh ở trong tim mà sao vời vợi

Bên biển đêm, em nghe tình yêu như triều dâng tới

Tiếng tim mình át cả tiếng sóng xô.

BÀI THƠ: ĐÊM BUỒN BÊN BIỂN

Tác giả: Phạm Hiếu

Đêm thức trắng rã rời thân lữ thứ

Ngắm ánh trăng níu giữ bóng thời gian

Nhìn sóng vỗ từng đợt cứ ngập tràn

Kéo hạt cát lang thang theo bọt biển

Nghĩ quá khứ trầm tư dạ xao xuyến

Đang nồng nàn chợt biến cảnh đơn côi

Nàng ra đi tâm can thấy bồi hồi

Nay cách biệt xa xôi sao gặp lại

Thuở yêu đương sao đây quá khờ dại

Ngàn lời tin chẳng ngại trao yêu thương

Tưởng mộng đẹp tựa cảnh một thiên đường

Giờ ly biệt vấn vương hình bóng cũ

Mưa ngoài trời giọt rơi mãi giăng phủ

Nặng tình sầu ấp ủ bao ngày qua

Thời gian trôi tóc xanh cũng phai màu Xem thêm →

Những bài thơ tình về Biển lúc bình minh, sáng sớm

Tổng hợp những bài thơ tình hay viết về Biển lúc bình minh. Những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của Biển khi sáng sớm hay nhất.

 

Những bài thơ tình về Biển lúc bình minh, sáng sớm

THƠ THẤT NGÔN: BÌNH MINH TRÊN BIỂN

Tác giả: Cư-Nguyễn

BÌNH minh đã rạng thỏa thê lòng

Biển dứt cơn cuồng nộ bão phong

Kẻ muốn mưa tàn yên lặng sóng

Thuyền mơ nắng rạng thả xuôi dòng

Đời ly biệt tủi thương chờ ngóng

Kiếp rẽ phân sầu hận nhớ mong

Viễn xứ từng đêm thầm khát vọng

Về bên gối Mẹ trĩu lưng còng

Về bên gối Mẹ trĩu lưng còng

Ước nguyện bao ngày khắc khoải mong

Hớn hở căng buồm lên vượt sóng

Mừng vui bẻ lái chạy theo dòng

Làng xưa gió nhẹ lay hàng liễu

Xóm cũ mây vờn đảo rặng phong

Tỉnh giấc công hầu mê hão vọng

Bình mình đã rạng thỏa thê lòng.

BÀI THƠ: BÌNH MINH VỀ VỚI BIỂN

Tác giả: Thiên Lý

Dang tay ôm ánh bình minh

Ngỡ đang ôm trọn bóng hình người thương

Hờn chi, hay sóng vấn vương?

Một tia nắng ấm cuối phương trời hồng

Em về thu chuyển sang đông

Gửi hồn ra biển trải lòng khơi xa

Trời bao la, biển bao la

Nắng hôn suối tóc, nhuộm nhòa mắt lem

Anh về với biển cùng em!

Yêu thương ta tặng môi mềm nụ hôn

Có anh tan hết nỗi buồn Xem thêm →

Những bài thơ tình viết về Biển lúc hoàng hôn, chiều tà

Tổng hợp những bài thơ tình hay viết về Biển lúc hoàng hôn buông xuống. Bên cạnh đó là những vần thơ tâm trạng của con người khi đứng trước biển lúc chiều tà.

 

Những bài thơ tình viết về Biển lúc hoàng hôn, chiều tà

BÀI THƠ: BIỂN TÍM CHIỀU HOANG

Tác giả: Giọt Buồn Không Tên

Biển mênh mông biển thì thầm tiếng sóng

Hoàng hôn buồn như lắng đọng chiều hoang

Bước cô đơn nghe tìm thức dâng tràn

Cho nổi nhớ miên man xuôi dĩ vãng

Chuyện tình xưa ngủ yên theo ngày tháng

Chợt quay về như tản mạn đâu đây

Biển nhấp nhô từng con sóng dâng đầy

Tung bọt trắng đắp xây bao ảo mộng

Tình ngày củ chôn vùi trong vô vọng

Em theo chồng cho lạc lõng đời anh

Theo tháng năm cho nổi nhớ xây thành

Cho thắt thẻo từng canh tim hoang lạnh

Biển chiều hôm đẹp mờ mờ nhân ảnh

Biển tròng trành sóng sánh hạt sương đêm

Biển mơn man ru trọn giấc êm đềm

Sao vẩn thấy buồn thêm bao hoài niệm

Ngày xưa đó em rất yêu màu tím

Em đi rồi biển tím cả hồn anh

Tình yêu ơi sao bôi xoá cho đành

Theo ngày tháng tóc xanh giờ đã bạc

Thuyền tình ơi sao thẩn thờ trôi dạt

Không bến neo buồn man mát bơ vơ

Lững lờ trôi cho nổi nhớ dại khờ

Cho bến mãi hững hờ xa dịu vợi

Biển cô đơn cánh nhạn buồn chấp chới

Tôi lặng thầm ngồi đợi bóng hình ai.

BÀI THƠ: CHIỀU TRÊN BIỂN VẮNG

Tác giả: Biển Chiều

Ai đã từng dạo chân trên bờ cát

Ngắm lớp sóng xa dào dạt vỗ bờ..?

Biển về chiều đẹp tựa những nàng thơ

Khi ánh hoàng hôn từng giờ buông thả

Rực bờ tây ánh hồng thơ mộng quá

Cảm xúc trào dâng thật lạ trong lòng

Nhìn chân trời tim cộn nỗi chờ mong

Cảm giác bình yên như sà vòng tay mẹ Xem thêm →

Chùm thơ chúc mừng ngày thứ 7, cuối tuần hay nhất

Tuyển chọn những bài thơ chúc mừng ngày thứ 7, chủ nhật, cuối tuần vui vẻ. Đó là những vần thơ chào mừng, chúc mừng mọi người hay, ý nghĩa và mới nhất cho ngày nghỉ.

BÀI THƠ: CUỐI TUẦN VUI VẺ

Tác giả: Ngọc Chi

Bao vất vả một tuần khép lại
Hưởng niềm vui từ mái gia đình
Ngắm xem hoa nở nắng xinh
Lòng nghe rộn rã đậm tình quê hương

Gởi lời chúc yêu thương đến bạn
Ngày cuối tuần lai láng tình thân
Gia đình sum họp xa gần
Tiếng cười tiếng nói rộn ràng niềm vui

Niềm hạnh phúc đẩy lùi mệt mỏi
Bên hoa hồng em hỏi vì sao
Hoa ơi hoa đẹp biết bao
Dù mưa gió vẫn ngọt ngào đưa hương?

Đời tươi đẹp vấn vương để sống
Dù thân ta biển động trong lòng
Hãy như những đóa hoa hồng
Nắng mưa giông bão vẫn không đổi màu.

Những bài thơ chúc mừng ngày thứ 7, cuối tuần hay nhất

THƠ CHÚC NHAU NGÀY THỨ 7

Tác giả: Phan Hạnh

Chào ngày thứ bảy yêu thương
Chúc nhau mọi việc tỏ tường khúc nôi
Yêu đương hạnh phúc tuyệt vời
Trên môi hé nở nụ cười thắm tươi

Cho dù cuộc sống chơi vơi
Lòng tin giữ vững không lời than van
Chúc cho cuộc sống bình an
Bạn bè thân thiết ân cần có nhau

Trải qua bao cuộc bể dâu
Giao tình kết nối thương đau xóa dần
Cho đời cuộc sống thanh tân
Dịu êm chia sẻ nghĩa ân vẹn gìn.

THƠ CHÀO THỨ 7 VUI VẺ

Tác giả: Người Mang Tâm Sự

Sáng thứ bảy bé đây xin chúc
Các bạn face ngây ngút hương yêu
Sớm mơi cho tới buổi chiều
Luôn luôn vui vẻ được nhiều người thương

Và xin chúc trên đường trai trẻ
Cuối tuần rồi mạnh mẽ lên nha
Ga lăng mưa một món quà
Tặng riêng bạn gái thiệt là quá hay

Còn ai đã đêm ngày cô độc
Thì đừng buồn và khóc nghe chưa
Nhất định sẽ có tình đưa
Một ngày gần nhất không thua ai nè. Xem thêm →

Những bài thơ thăm lại trường xưa thật xúc động

Tuyển chọn những bài thơ nói lên tâm trạng của một người khi quay về thăm lại ngôi trường xưa – nơi đã từng theo học.


Đây là những bài thơ tiếp nối sau chùm thơ lục bát viết về mái trường xưa, ký ức học trò mà kyuc.net đã từng tổng hợp & chia sẻ.

BÀI THƠ: THĂM TRƯỜNG CŨ

Tác giả: Nguyễn Đình Huân

Tháng mười một con thăm lại trường xưa
Cây bàng già giờ lưa thưa lá đỏ
Chiều mùa đông lạnh sắt se cơn gió
Về thăm trường mà nỗi nhớ khôn nguôi

Trường cũ còn đây mà sao chẳng thấy người
Vẫn nghe đâu đây tiếng cười trong sáng
Những bước chân của thầy trên bục giảng
Nét chữ của thầy trên tấm bảng màu đen

Thầy lái đò đưa lớp lớp đàn em
Qua con sông với sách đèn bút mực
Thầy truyền cho con biết bao kiến thức
Dạy làm người sống trung thực ra sao

Bao thế hệ chúng con rất tự hào
Có một người thầy thanh cao bình dị
Nơi chiến trường thầy từng là dũng sĩ
Trong đời thường thầy chung thủy sắt son

Con về thăm mà thầy đã không còn
Bụi phấn bao năm bào mòn lá phổi
Con về đây thấy lòng mình có lỗi
Giọt nước mắt buồn nóng hổi giữa mùa đông.

Những bài thơ thăm lại trường xưa thật xúc động

THĂM TRƯỜNG XƯA – Thơ: Hoàng Lan

Bên thềm ngắm lại mái trường xưa
Dấu ấn thời gian kể chẳng vừa
Bạn hữu còn đây thầy đã khuất
Đâu rồi tiếng giảng, học trò thưa

Nắng ngủ trên vai gợi nhớ đầy
Đôi tà áo trắng tuổi thơ ngây
Ôm nghiêng tập sách giờ tan học
Để gã tình si trải mộng gầy

Người theo gót Ngọ thuở xuân hường
Đến tận bây giờ vẫn luyến thương
Chiếc lá trơ xương còn ép vở
Chùm hoa hái trộm nở bên tường

Lũ bạn hồn nhiên mấy đứa về
Đôi người lỡ vận náu ngoài quê
Vài trang nữ sắc quên thời cuộc
Giấu kín tâm tư những ước thề

Sân buồn quạnh vắng nắng lưa thưa
Kỷ niệm thân thương ngỡ mới vừa
Ký ức êm đềm như vẫy gọi
Bên thềm ngắm lại mái trường xưa.

NHỚ ƠN THẦY CÔ – Thơ: Ngọc Hồ

Nay về thăm lại trường xưa
Với bao kỉ niệm ngỡ vừa hôm qua
Thầy cô giờ đã tóc ngà
Tiễn bao thế hệ bước ra trường đời.

Trên môi luôn nở nụ cười
Thành công em nhé là lời gởi trao
Thầy cô luôn mãi ngọt ngào
Mặc dù đâu phải trò nào cũng ngoan.

Ân cần khuyên nhủ nhẹ nhàng
Đúng sai phải trái chẳng màng cực công
Trước sau vẫn mãi một lòng
Tận tụy với nghiệp vun trồng trăm năm.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam
Chúc thầy cô khỏe để làm việc nhân
Trăm năm một kiếp hồng trần
Tiếng thơm để lại ngàn lần khắc ghi.

Xem thêm →

Chùm thơ chúng tôi là Giáo viên, tâm sự của Thầy Cô

Tuyển chọn những bài thơ như lời tâm sự của các thầy cô giáo về công việc dạy học của mình. Đó là những vần thơ bộc bạch của giáo viên về sự nghiệp đưa đò, truyền đạt tri thức.

BÀI THƠ: TUỔI ĐỜI KHÔNG THỂ ĐỢI

Tác giả: Hoa Cúc Vàng Anh

Phấn trắng quen rồi mấy mươi năm,
Bục giảng thân thương những thăng trầm.
Nghĩa tình đồng nghiệp vui ngày tháng,
Học hỏi, giao lưu chẳng ngại ngần.

Tiếng bổng tiếng trầm vẳng bên tai,
Âm tiết văn chương luyện mỗi ngày.
Cô giáo, miệt mài vui đến lớp,
Học trò ham học vẻ hăng say.

Giờ đây trở lại thăm trường xưa,
Cô lái đò nay cũng mới vừa.
Hoa râm tóc hết vương màu phấn,
Bây chừ điểm bạc trắng lưa thưa.

Thấy gốc phượng xưa nay đã già,
Xao xuyến lòng ai chút thiết tha.
Mới biết tuổi đời không thể đợi,
Lưu bút giờ đây cũng phôi pha.

Thực tế đò đưa tiễn mấy người….
Thời gian không thể mãi màu tươi.
Cho tình xưa vẫn như nồng thắm,
Để kẻ ra đi đỡ ngậm ngùi…

BÀI THƠ: MƠ MỘT CHUYẾN ĐÒ ĐƯA

Tác giả: Nga Vũ

Có phải giấc mơ xưa đang về trong nỗi nhớ
Cô giáo nghèo ngồi viết những vần thơ
Học trò ngoan nhưng cũng thích vu vơ
Thương cô giáo nên trộm nhìn khúc khích

Cô lên lớp với trái tim yêu thích
Cơm áo gạo tiền bỏ lại bước chân vui
Bài giảng hôm nay không nhuốm chút bùi ngùi
Cô gởi cả hồn trong từng câu chữ

Đất nước nghèo vừa thoát cơn sóng dữ
Cơm độn sắn khoai nhưng nồng ấm bao tình
Hai mươi về tháng mười một lung linh
Nước mắt nụ cười trong ngày đầy nắng

Hơn hai mươi năm biết bao nhiêu cay đắng
Trái tim mềm vẫn nhớ chuyện ngày xưa
Cô vẫn còn mơ một chuyến đò đưa
Mơ phấn trắng bảng đen mơ nụ cười rất lặng

Có phải giấc mơ là điều có thật?
Cô thấy mình chợt nghe nhớ rưng rưng….

Chùm thơ chúng tôi là giáo viên, tâm sự của thầy cô

BÀI THƠ: NHẬT KÝ MỘT NHÀ GIÁO

Tác giả: Thiết Bổng

Tôi đã chạm vào được ước mơ
Của ngày áo trắng tuổi còn thơ
Theo nghề sư phạm đi dạy học
Cao cả, thanh tao với mọi người…

Ra trường đến dạy ở vùng cao
Người dân chân chất đón vui chào
Thiếu thốn mọi bề nhưng ấm áp
Trò ngoan, lễ phép đến làm sao

Mỗi ngày tới lớp một niềm vui…
Ngày lễ Hiến chương rộn tiếng cười
Trò hỏi những điều nơi phố thị…
Quây quần quên bẵng một ngày trôi….

Ba năm như vậy tôi về phố
Tạm biệt học trò ngấn lệ thương
Thấy nghẹn trong lòng nhưng cố nín
Rồi đây lớp mới:… chuyện bình thường…

Trời cũng vào thu… tôi nhận lớp
Học trò ăn mặc rất tinh tươm
Làm quen không khí bằng bài hát
Giới thiệu tên nhau rất dễ thương Xem thêm →

Chùm thơ nhớ về Thầy Cô giáo cũ nhân ngày Hiến chương

Tuyển chọn những bài thơ nhớ về các thầy cô giáo cũ thật hay, ý nghĩa và xúc động nhân ngày lễ hiến chương 20/11.


Hằng năm, cứ đến ngày này là trong mỗi chúng ta lại bồi hồi xúc động nhớ về thầy cô, nhớ những kỷ niệm tuổi học trò, nhớ mái trường xưa và tình yêu tuổi học trò thật hồn nhiên, trong sáng.

BÀI THƠ VIẾT VỀ THẦY VÀ CÔ

Tác giả: Hàn Du Tử

Công thầy nghĩa nặng tình sâu
Ơn cô to lớn đậm câu ân tình!
Em mang theo một bóng hình
Hôm nào thầy dạy cho mình năm xưa.

Em mang theo một câu hứa
Lời cô dò dặn, phai chưa bao giờ?
Phượng ơi rực đỏ bầu trời
Công ơn to lớn nuôi đời ta khôn!

Tuổi thầy đã sắp hoàng hôn
Những ngày bục giảng nuôi hồn chúng em!
Dở trang nhật ký ra xem
Nỗi lòng cô viết đêm đêm lệ tràn

Lệ tràn nuôi đóa hoa tan
Mang nguồn tri thức cho ngàn đứa con!
Cô thầy chung thủy sắc son
Nắng mưa bão tố gieo tròn ước mong.

Một đời vắt đục thành trong
Nâng tay dẫn lối không lòng oán than!
Ôi đời ôi những gian nan
Làm sao tránh khỏi những màn bi ai

Em đi những lối đường sai
Thầy cô sửa bước, tương lai huy hoàng!
Thôi thôi quên những lo toan
An nhiên mà sống vẹn tròn vui tươi!

Em ôm trọn những kiếp người
Mong sao đời mãi vui cười với nhau!
Cầu mong bệnh tật qua mau
Thầy cô sống mãi, ngàn sau an lòng!

THẦY ƠI – Thơ: Xuân Phong

Hành lang lồng lộng gió lùa
Nhìn xa hun hút vẫn chưa thấy Thầy
Tiếng chân lạ bước càng gần
“Thầy hôm nay ốm cô lên thay Thầy”

Áo dài vẫn trắng sân trường
Sơ mi trắng vẫn tần ngần đứng trông
Cổng trường vẫn vắng vẫn đông
Sao lâu lâu lắm Thầy không tới trường

Mái trường sớm ấy mờ sương
Trống trường rung với gió mưa rùng mình
Hàng cây lặng đứng im lìm
Có trò nức nở nhìn hình hoa tang

Hành lang trống! Rộng thênh thang
Nắng lùa vẫn lạnh phải chăng vắng Thầy
Nhìn lên có áng mây gầy
Ước gì trông thấy bóng thầy mây ơi.

Thơ nhớ về thầy cô giáo cũ
Thơ viết viết về cô giáo ngày xưa (ảnh: internet)

Xem thêm →

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Top