Chùm thơ Xuân Mậu Tuất, chúc mừng năm mới 2018

Tuyển chọn những bài thơ chào mừng và chúc mừng năm mới – Xuân Đinh Dậu 2018 hay nhất.

Kính chúc tất cả mọi người đón chào 1 năm mới thật vui, thật nhiều tiếng cười. Năm mới sức khỏe dồi dào, gặp được nhiều may mắn, thuận lợi,.. từ đó sẽ gặt hái được nhiều thành công mới!

Chùm thơ Xuân Mậu Tuất, chúc mừng năm mới 2018
thơ chào xuân Mậu Tuất 2018 (ảnh: internet)

 

CHÀO XUÂN MẬU TUẤT

Thơ: Bằng Lăng Tím

Tiễn Đinh Dậu đón chào Xuân Mậu Tuất

Cây nhú mầm phảng phất hạt mưa bay

Lộc chồi xinh chiếc lá mướt non dày

Thoảng trong gió hương say nồng rất lạ

Đào khoe sắc nắng tươi hồng khắp ngả

Mai cũng vàng từng đóa nở bên hiên

Trời thẳm xanh vầng mây trắng dịu hiền

Xuân Mâu Tuất đoàn viên tràn hạnh phúc

Xin gửi tặng về nhau ngàn câu chúc

Đường công danh mỗi lúc sáng rạng ngời

Lộc đầy nhà may mắn nhé bạn ơi

Xuân thắm đẹp người người vui náo nức

Đông qua ngõ sắc muôn hoa nở rực

Tím Lưu Ly bên Hồng, Cúc dịu dàng

Sương ngọt lành đọng trên những nhành Lan

Chim ríu rít ngập tràn niềm vui mới.

BÀI THƠ: CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

Thơ: Cẩm Chi Châu

Chúc năm mới an khang thịnh vượng

Cả một năm bao lượng đầy nhà

Yêu thương, cuộc sống chan hòa

Tình yêu son sắt vẫn là vui tươi

Mong cuộc sống mọi nơi hạnh phúc

Mong hòa bình mọi lúc mọi nơi

Trẻ em được học, được chơi

Người già sống khỏe, yêu đời, chung vui

Mong năm mới đẩy lùi tham nhũng

Lãng phí công thì cũng cho bay

Phát sinh, trượt giá chặn ngay

Cầm tiền đút lót còng tay vô tù

Chúc năm mới vù vù tăng trưởng

Cho mọi nhà được hưởng yên vui

Mọi điều xấu hại ẩn lui

Chung tay, chung sức, không lùi, tiến lên ! Xem thêm →

Chùm thơ tàn đông, khúc giao mùa Đông-Xuân hay nhất

Tuyển chọn những bài thơ tình chủ đề Tàn Đông hay nhất. Đó là những vần thơ cảm xúc khi tiết trời bắt đầu chuyển từ mùa Đông lạnh lẽo sang mùa Xuân tươi đẹp.

LỤC BÁT KHÚC GIAO MÙA ĐÔNG-XUÂN

Thơ: Hạ Buồn

Cuối mùa tiễn biệt rét đông
Hương xuân chạm ngõ, nắng hồng làm duyên
Chia tay rối rít bên triền
Lòng sông cuộn khúc đẩy thuyền rời xa.

Nao nao cánh gió dần dà
Lẳng lơ quấn quýt, đẫy đà luyến lưu
Chị mây vờ vịt ái ưu
Xuýt xoa luyến tiếc: phiêu du thôi mà.

Nàng xuân chớp mắt thiết tha
Tỏa lan hơi ấm…nuột nà chồi xanh
Rộn ràng chim yến, chim oanh
Khoe nhau áo mới bên gành suối mơ.

Trăng non ngấp nghé đợi chờ
Trái xuân tròn mọng tình thơ bay vào
Lửa tình lấp lánh ngàn sao
Mắt em lúng liếng…dạt dào nhớ anh !

BÀI THƠ: NGHE MÙA XUÂN GỌI

Tác giả: Hảo Trần

Đông đang tàn ai ngơ ngác gọi xuân
Chiều gọi gió gọi mưa lùa cuối phố
Rét đủ cong rơi rơi hàng lá đổ
Đêm buông dần cây hé nụ non tươi

Dường như xuân đang bảng lảng cuối trời
Sáng tinh sương gọi chồi non thức dậy
Gió lùa sao để nụ nồng run rẩy
Tia nắng hồng nơi phía ấy bình minh

Em nghe sao như lỗi nhịp tim mình
Hơi thở anh như mùa xuân ấm áp
Nghe thơ anh cung bổng trầm nốt nhạc
Nghe lòng mình bỗng dưng hoá hồn thơ

Anh nói gì mà em như đang mơ
Trái tim xanh gọi tình yêu thức dậy
Bỗng xao lòng ngọn lửa tình rực cháy
Nghe đâu đây mùa xuân gọi em về.

thơ ảnh giao mùa đông xuân

BÀI THƠ: GIAO MÙA ĐÔNG-XUÂN

Tác giả: Đỗ Phú Dương

Đông tàn theo gió heo may
Én chao nghiêng cánh vờn mây ngang trời
Ánh vàng trải khắp nơi nơi
Đẩy lùi giá rét mưa rơi lạnh lùng

Mây buồn giả biệt tình chung
Kéo nhau về cõi muôn trùng xa xôi
Qua rồi cái rét tím môi
Xuân về mai nở thoả hồi ước mong

Đào hồng ươm nụ ngóng trông
Tơ giăng mấy cọng trên không sợi mềm
Đông qua xuân lại trước thềm
Đọng vài giọt rét yếu mềm lẻ loi. Xem thêm →

Chùm thơ tình âm dương cách biệt, nhớ người yêu đã mất

Tuyển chọn những bài thơ tình âm dương cách biệt hay nhất. Đó là những vần thơ thể hiện tâm trạng nhớ thương về người yêu, người tình đã mất.

 

Những bài thơ tình âm dương cách biệt, nhớ người yêu đã mất
Thơ nhớ người yêu đã mất (ảnh: internet)

THƠ LỤC BÁT: CÁCH TRỞ

Tác giả: Vanessa Le

Vẳng nghe ở dưới mộ sâu
Tiếng ai than khóc âu sầu vấn vương
Hay lòng như luống còn thương
Luyến lưu gót nhỏ thắp hương gửi tình

Khói bay vờn tỏa hiển linh
Thoảng trong hoang vắng điệu tình trổi lên
Nhớ xưa một thuở kề bên
Trao nhau hẹn ước đợi nên duyên đời

Ngỡ duyên cầm sắc tuyệt vời
Nào ngờ mây phủ bầu trời tiếc thương
Đớn đau cách trở khôn lường
Duyên không đổ bến yêu đương ngỡ ngàng

Tình xa dẫu chẳng phụ phàng
Âm dương ngăn cách lỡ làng đắng cay
Xót thay con tạo an bày
Chia uyên rẻ thúy thương thay một đời

Biệt ly sanh tử số trời
Nhân sinh một kiếp ai dời được chăng?

THƠ LỤC BÁT: HOANG LẠNH

Thơ: Trang Kiệt

Mồ hoang cỏ lạnh bơ vơ
Em ơi nằm đó chờ chi nữa mà
Anh giờ đây đã khuất xa
Tình xưa bao thuở đậm đà còn đâu

Anh nay cỏ đã xanh màu
Về đi em hỡi đớn đau được gì
Hãy an vui để anh đi
Đời anh mây gió chỉ là hư vô

Đôi ta bao thuở ngọt ngào
Nhưng là phận số anh nào muốn đâu
Trời xanh chia rẽ đôi đầu
Nên mình xa cách riêng sầu em mang

Giờ anh khuất nẻo mây ngàn
Cho em chua xót lỡ làng xuân xanh
Anh đi mà dạ chẳng đành
Thương em côi cút lặng thầm mồ hoang. Xem thêm →

Chùm thơ lục bát chúc Tết, chúc Xuân, mừng năm mới 2018

Tuyển chọn những bài thơ lục bát chúc Tết, chúc Xuân Mậu Tuất, chúc mừng năm mới 2018 hay và ý nghĩa nhất.

“Xuân hai mười bảy gần kề, thobuon.com xin chúc bạn bè muôn nơi: Một năm sung túc tuyệt vời, sức khỏe – hạnh phúc – cuộc đời bình an.
Làm ăn phát đạt ngày càng… Kinh doanh rộng mở, danh vang xa gần. Bạn bè ngày một thêm thân, Gia đình hạnh phúc – ân cần – yêu thương.”

Những bài thơ lục bát chúc Tết, chúc Xuân, mừng năm mới 2018
Lục bát chúc mừng năm mới 2018 (ảnh: internet)

 

BÀI THƠ: CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2018

Tác giả: Trịnh Tuyến

Năm mới rộn rã gần xa

Chúc cho tất cả nhà nhà vui tươi

Chúc cho tất cả mọi người

Làm ăn khấm khá bằng mười năm qua

Nam thanh nữ tú gần xa

Giao lưu, gặp gỡ, đào hoa, mỹ miều

Chúc cho các bạn đang yêu

Làm sao tấn tới, có nhiều thành hôn

Chúc cho các cụ trong thôn

Bách niên giai lão, tâm hồn lạc quan

Các vị lãnh đạo ủy ban

Cùng dân phối hợp hoàn toàn OK

Nông dân sức khỏe tràn trề

Lao động tích cực đem về lúa ngô

Chúc cho các bác thợ hồ

Xây đá, hay gạch, trát, tô nhịp nhàng

Chúc cho các chủ tiệm hàng

Đã trừ chi phí lãi vàng chục cây

Chúc cho các bạn trên “phây”

Vui tươi, phấn khởi, nồng say tình đời. Xem thêm →

Chùm thơ lục bát SAY (say tình, say rượu,..) hay nhất

Tuyển chọn những bài thơ lục bát chủ đề SAY. Đó là những vần thơ tâm trạng của người uống rượu, hoăc đang say vì men tình ái,… hay nhất!.

 

Thơ lục bát SAY
Thơ lục bát say rượu

 

BÀI THƠ: MEN ĐỜI

Tác giả: Trang Kiệt

Ta say chếnh choáng giữa đời

Khóc người đen bạc rã rời hồn đau

Không vui nói xấu lẫn nhau

Đặt điều sai lệch mong cầu điều chi…

Cuộc đời sao lắm sầu bi

Vui bên men rượu quên đi tình đời

Cảnh đời đen bạc hợt hời

Người cười kẻ khóc bao lời đắng cay

Nên là ta muốn mãi say

Cho quên tất cả bao lời thế gian

Dòng đời lắm cảnh đa đoan

Say bên men đắng đôi hàng lệ rơi.

BÀI THƠ: RƯỢU TÌNH

Tác giả: Ho Nhu

Một mình một chén rượu nồng

Uống vào mới thấy mênh mông đất trời

Bềnh bồng nghiêng ngã, lả lơi

Tay nâng chén ngọc muốn rời màn nhung

Thuyền quyên gặp được anh hùng

Lửa tình cháy rực tương phùng hữu duyên

Dù xa muôn dặm đôi miền

Vẫn say như bị thôi miên mỗi ngày

Rượu nồng ai uống mà hay

Rượu tình chẳng uống vẫn say đắm lòng

Say tình ai ước… đợi mong

Vẫn mơ viên mãn trong vòng tay ai… Xem thêm →

Chùm thơ mùa Xuân và Mẹ, ngày Tết nhớ Mẹ hay nhất

Tuyển chọn những bài thơ hay và cảm động với chủ đề Mùa Xuân và Mẹ. Đó là những vần thơ nhớ về Mẹ yêu thương khi Tết đến Xuân về..

 

Những bài thơ mùa Xuân và Mẹ, ngày Tết nhớ Mẹ hay nhất
Thơ viết về Mẹ và Mùa Xuân (ảnh: internet)

 

BÀI THƠ: MÙA XUÂN CỦA MẸ

Tác giả: Phan Hạnh

Lâu rồi sống kiếp tha hương

Vẳng nghe điệu lý vấn vương dạ lòng

Người nhà chở đợi ngóng trông

Ruộng quê trổ lúa đòng đòng bên nương

Nhớ sao dáng mẹ thân thương

Đồi chè xanh mướt đưa hương ngạt ngào

Trên nương mẹ đẹp làm sao!

Tảo tần hiền dịu lẽ nào ta quên

Yêu thương hạnh phúc không tên

Hy sinh thầm lặng làm nên nghĩa tình

Con nên danh phận quang vinh

Là nhờ tình mẹ lung linh sáng ngời

Mùa xuân quà tặng cho đời

Hương chè thơm ngát tuyệt vời hiến dâng

Lòng con cảm thấy lâng lâng

Tình yêu bình dị cưu mang cả đời

Ôi ! Tình mẹ thật tuyệt vời

Con xin ghi khắc trọn đời trong tim

Mùa xuân con mãi kiếm tìm

Đâu ngờ gặp lại lặng im mẹ cười.

BÀI THƠ: XUÂN NHỚ MẸ

Tác giả: Việt Cường

Xuân đã đến hoà trong nhịp thở

Cánh hoa đào rực rỡ màu tươi

Giọt sương điểm nét môi cười

Trào dâng kỷ niệm hồn tôi nhớ về

Ngồi nghĩ lại chiều quê thủa ấy

Tiếng buồn rơi trỗi dậy trong lòng

Mẹ già mỏi mắt chờ mong

Cung đàn trỗi nhịp tim hồng nhói đau

Vì Tổ Quốc tươi màu rạng rỡ Xem thêm →

Chùm thơ mừng Đảng, mừng Xuân mới hay & ý nghĩa nhất

Tổng hợp và tuyển chọn những bài thơ kỷ niệm ngày thành lập Đảng và đón chào mùa Xuân mới hay nhất. Đó là những vần thơ ca ngợi Đảng, ca ngợi sự đổi mới của đất nước từ khi có Đảng lãnh đạo..

 

Những bài thơ mừng Đảng, mừng Xuân mới hay & ý nghĩa nhất

BÀI THƠ: ƠN ĐẢNG & BÁC HỒ

Tác giả: Anh Nguyễn

Nhờ có Bác soi đường chỉ lối

Nên nước nhà nay mới yên vui

Cùng dân chia ngọt sẻ bùi

Vượt qua gian khó của thời chiến tranh

bao thế hệ cha anh đi trước

Đã hy sinh để nước mạnh giầu

Nghĩ mà lòng dạ thêm đau

Bao người ngã xuống địa đầu quê hương

Nay có đảng dẫn đường thay Bác

Cùng chung vai gánh vác nước nhà

Thành thị cho tới vùng xa

Cơm no điện sáng nhà nhà vui tươi

Đâu cũng thấy tiếng cười rộn rã

Từ trẻ thơ tới cả cụ già

Vui mừng mở hội gần xa

Tưng bừng đất nước trên đà đổi thay

Dù vẫn thấy đó đây gian khó

Nhưng tựu chung cái khổ vơi nhiều

Nhờ ơn đảng Bác bao nhiêu

Dân nên góp sức bớt nhiều khó khăn.

BÀI THƠ: MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

Tác giả: Đoàn Việt

Xuân có Đảng, tám mươi năm về trước

Lá cờ hồng trên đất nước tung bay

Tám sáu năm, cho đến tận nơi nầy

Dãi gấm vóc từng ngày luôn đổi mới

Niềm tin Đảng mọi người luôn hồ hởi

Dân tộc anh hùng, đối với hiểm nguy

Vững tay chèo lái, chẳng khó khăn gì…

Luôn cảnh giác đến khi thời hội nhập

Bính Thân đến, cảm xúc luôn tràn ngập

Đón xuân về tấp nập phố đông vui

Quận Tám ta ơi, sâu lắng tình người Xem thêm →

Chùm thơ khai bút đầu Xuân với lời chúc mừng năm mới

 

Tuyển chọn những bài thơ khai bút đầu năm mới thật hay. Đó là những vần thơ đầu Xuân khai bút với những lời chúc thật ý nghĩa cho 1 năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Thơ khai bút đầu năm mới
Thơ khai bút đầu năm mới (ảnh: internet)

BÀI THƠ: ĐẦU NĂM KHAI BÚT

Tác giả: Hồ Như

Đầu năm khai bút thảo mấy vần

Đón lộc rộn vui thỏa sức xuân

Đung đưa nhành lá chồi non biếc

Thoang thoảng cành tơ nụ cúc tần

Niềm vui đọng lại tình chưa cũ

Nỗi khổ xua tan nghĩa mấy phần

Muôn màu áo mới đua khoe sắc

Vạn vật an bình nhẹ tuyết vân

Phía trước mong chờ vun nhành cúc

Nơi xa ngóng đợi nhịp bước chân

Đầu xuân xin chúc nhiều may mắn

Phúc lộc đều tăng gấp bội lần

Tiền tình tất cả muốn song đôi

Khi đã tiêu vơi lại được bồi

Cuộc sống quanh năm vui như tiết

Mơ ước vậy mà cũng thường thôi.

BÀI THƠ: KHAI BÚT

Tác giả: Lãng Du Khách

Một xe một tốt quyết công thành

Đông tàn xuân đến trái tươi xanh

Phất phơ râu bạc cờ tàn thế

Hỉ hả niềm vui chén rượu nồng

Pháo bình tượng thủ sĩ loanh quanh

Tuyết tan hết giá xuân an lành

Bình phong một thế đợi tàn cuộc

Ẩm thực độc trà nhất đôi ta

Thảnh thơi cờ cuộc ngắm cỏ hoa Xem thêm →

Chùm thơ tình buồn Valentine, cô đơn ngày lễ tình yêu 14/2

 

Tuyển chọn những bài thơ tình buồn, viết cho ngày Valentine. Đó là những vần thơ thể hiện tâm trạng lẻ loi, cô đơn trong ngày Lễ Tình Yêu 14-2.

Chùm thơ tình buồn Valentine, cô đơn ngày lễ tình yêu 14/2

BÀI THƠ: VALENTINE BUỒN

Tác giả: Khúc Mưa Buồn

Mình xa nhau mấy đông rồi anh nhỉ ?

Mấy độ đông vắng thủ thỉ hẹn thề

Không anh giờ tim băng giá ủ ê

Anh nơi đó có nhớ về chốn cũ?

Bao đông rồi bên song em ủ rủ

Nhớ anh nhiều dù lòng nhủ: Dừng thôi !

Đêm xa xôi trăng thổn thức rã rời

Gom thương nhớ cho vơi niềm mong đợi

Tình đã hết người ơi xin đừng với

Giọt lệ lòng năm tháng chẳng ngừng trôi

Đã xa rồi mong ước cũng thế thôi

Tình hoang hoải thả trôi trong tiềm thức

Em đã khóc những giọt sầu ấm ức

Đẫm môi mềm đọng rưng rức tim côi

Valentine lại chiếc bóng người ơi

Tim lại nát rụng rơi rồi vụn vỡ…

BÀI THƠ: VALENTINE MUỘN

Tác giả: Trần Thùy Linh

Valentine này lặng lẽ chỉ mình em

Ru nỗi nhớ bằng những lời thơ nhạt

Đã bao ngày vẫn thường hay khao khát

Một valentine đâm vị ngọt men tình

Valentine rồi sao anh cứ lặng thinh

Em chờ mãi một cành hoa đỏ thắm

Socola cùng lời yêu nồng mặn

Nhưng xung quanh riêng lẻ một bóng hình

Valentine buồn nhưng em trọn niềm tin

Trao anh đó…và tim thầm hi vọng

Mai anh về…bất ngờ chung một bóng

Valentine hạnh phúc…dẫu muộn màng. Xem thêm →

Chùm thơ vui chế ngày lễ tình yêu 14/2, Valentine của FA

Tuyển chọn những bài thơ vui hay, thơ chế mới nhất viết về ngày Lễ tình yêu 14-2. Đó là những vần thơ hài hước viết về những người đang ế, độc thân (Hội FA) nhân ngày lễ tình nhân năm nay.

 

Những bài thơ vui chế ngày lễ tình yêu 14/2, Valentine của FA

THƠ VUI: ỐI GIỜI VALENTINE

Tác giả: Giọt Buồn Không Tên

Ngày mai mười bốn tháng hai

Là ngày mấy chự con trai đắng lòng

Mấy cha bày đặt đèo bồng

Làm ra cái chuyện bất công hại đời

Valentine chuyện vẽ vời

Hỏng quà tặng gấu hỏi trời làm sao

Không tiền thì biến cho mau

Nếu không muốn cảnh binh đao cháy nhà

Valentine nếu không quà

Hỏi em nào có mặn mà dơ tay

Trời sinh làm kiếp con trai

Để cho con gái nó đày xác thân

Ước gì còn được trai tân

Ra đường gặp gái rần rần chạy theo

Giờ đây thân xác mốc meo

Rán lên chảo mỡ chắc mèo cũng chê

Ngày xưa ở chốn nhà quê

Mẹ Cha nào có chuyện lề này đâu

Vụ này ở tuốt trời Âu

Mấy ông bắt chước để sầu bọn tui

Ông đây giàu có ông vui

Cớ sao lại bắt tụi tui chịu đòn

Nếu để gấu đợi mõi mòn

Thì gấu ắt sẽ lon ton theo người

Vậy nên muốn được gấu cười

Đành cam bóp bụng xa rời Money

Tiền ơi đành phải chia ly

Chúng mình xa cách còn gì mà mong

Một lần chịu khổ cho xong

Anh nào xớ rớ lòng vòng nát xương

Bởi mang phải số đoạn trường

Kiếp sau làm phận má hường sướng hơn

Hoặc là đành chịu cô đơn

Khỏi than khỏi trách khỏi hờn Valentine.

THƠ VUI: VALENTINE CỦA FA

Tác giả: Thái Dúi

Valentine sắp tới rồi

Gái trai nô nức khắp nơi đón chào

Còn tôi vẫn giống năm nào

Vẫn ngồi lặng lẽ nghẹn ngào ngóng trông

Bao giờ hết nỗi chờ mong

Cho vơi nhẹ bớt nỗi lòng cô đơn

Phải chăng tình đã giận hờn

Bỏ đi xa mãi chẳng còn vấn vương

Người đời tràn ngập yêu thương

Ngày vui họ bước trên đường cùng nhau

Hoa tươi đủ mọi sắc màu

Tôi nhìn mà thấy nỗi đau dâng trào

Đành lau nước mắt nghẹn ngào

Coi như là giấc chiêm bao trong đời

Dặn lòng đi ngủ mau thôi

Ngày valentine chẳng đón mời đến ta

Đúng là cái kiếp FA

Khiến cho tất cả chúng ta thấy buồn

Ước gì ngày ấy mưa tuôn Xem thêm →

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Top