Chùm thơ Valentine 14/2, thơ ngày lễ tình nhân lãng mạn nhất

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về ngày Valentine 14/2. Đó là những lời thơ lãng mạn, tự sáng tác mới nhất viết cho những người đang yêu nhân ngày lễ tình nhân năm nay.

 

Những bài thơ Valentine 14/2, thơ ngày lễ tình nhân lãng mạn nhất

BÀI THƠ: CỨ MÃI LÀ TÌNH NHÂN

Tác giả: Cư-Nguyễn

CỨ mãi Tình-Nhân suốt cuộc đời

Dù cho vật đổi với sao dời

Tim hồng vẫn đập cùng chung lối

Máu đỏ luôn hòa quyện lứa đôi

Rộn rã hồn Xuân tâm khó vợi

Êm đềm ý mộng nghĩa nào vơi

Hoa lòng thắm đượm thầm trao gởi

Chữ sắt son nồng ấm rạng ngời!

BÀI THƠ: CHÚNG TA HÃY LÀ TÌNH NHÂN

Tác giả: Ngũ Yên

Mình không thể cưới nhau

Thôi làm tình nhân vậy!

Đễ mình còn có nhau

Bên tháng ngày cô quạnh

Em có một cuộc tình

Đã thấm đầy nước mắt

Anh có một mối tình

Làm đời anh tan nát

Hãy nắm chặt tay anh

Trong quãng đời còn lại

Như một đôi tình nhân

Ta không cần cưới hỏi

Hãy nắm chặt tay anh

Cùng nhìn về phía trước

Tình ta dù muộn màng

Vẫn vô cùng hạnh phúc.

BÀI THƠ: XUÂN VALENTINE

Tác giả: Trung Hưng

Valentine này, chẳng có nến và hoa

Không sô cô la, không quà như bao thuở

Chỉ có em anh, nơi dịu dàng góc phố

Tay trong tay ngồi, chỉ im lặng nhìn nhau

Valentine này, hai đứa ngắm trăng sao

Nghe hơi thở, xuân trào dâng khắp ngõ

Ta cứ lặng thầm, nhưng lòng ta hiểu rõ

Hai tâm hồn, một góc nhỏ nên thơ

Valentine này, em vẫn đẹp như xưa

Vẫn đôi mắt, ăm ắp đầy thương nhớ

Vẫn nhìn anh, như mới vừa một thuở

Tiếng yêu đầu, môi khẽ chạm vào môi

Mười mấy năm rồi, mặc năm tháng phai phôi

Bao mùa Valentine, bấy nhiêu mùa hạnh phúc

Đôi con tim yêu, đốt tình kia cháy rực

Vị ngọt môi mềm, đánh thức cả mùa xuân. Xem thêm →

Chùm thơ Hoa Gạo hay, tình thơ hoa gạo tháng 3 mới nhất

Tuyển chọn những bài thơ tự sáng tác mới nhất viết về những mối tình, những kỷ niệm bên cây hoa Gạo (còn gọi là hoa Mộc Miên) nở rộ khi tháng 3 về.

 

Chùm thơ tình bên cây Hoa Gạo hay nhất
thơ hoa gạo hay (ảnh: internet)

LỜI HẸN MÙA HOA GẠO

Thơ: Nguyên Dũ

Tháng ba hoa gạo nở rồi

Chiều gom nắng nhạt anh ngồi chờ em

Lật từng kỷ niệm ra xem

Trinh nguyên còn giữ chẳng lem bụi trần

Thầy u mấy lượt ân cần

Tìm duyên mai mối xa gần nỉ non

Một lời thề nguyện sắt son

Còn bông hoa gạo vẫn còn chờ nhau

Soi gương đếm sợi bạc màu

Thuỷ chung vẫn trọn nhưng đau xót lòng

Như cây hoa gạo giữa đồng

Mênh mông hiu quạnh trổ bông cuối mùa

Người ta phố thị đón đưa

Để bông hoa gạo rụng thưa thớt buồn

Chiều qua trời đổ mưa tuông

Thương bông hoa gạo gió cuồng trốt xoay

Lật xem rung ngón tay gầy

Nhớ từng kỷ niệm đong đầy yêu thương

Trôi dài hạt nhớ vấn vương

Ướt bông hoa gạo bên đường tháng ba.

MÙA HOA GẠO
Thơ: Võ Quang Hân

Tháng ba về hoa gạo trổ đầy bông

Vương nắng nhạt ủ hương nồng trước ngõ

Hôn lả lơi nhuỵ vàng bay theo gió

Lá vô tình vò võ suốt canh thâu

Bóng nguyệt trần rọi hoa rụng úa mầu

Rơi vương vãi nhuốm âu sầu mộng ước

Mùa hoa gạo ai sải chân vội bước

Như cuộc tình mải vội lướt qua nhau

Tháng ba về gợi nhớ những niềm đau

Ngày hai đứa nói chung câu thề hẹn

Em chúm chím nụ cười duyên bẽn lẽn

Tình chúng mình ước hẹn mãi chung đôi

Để hôm nay tình ấp ủ chia phôi

Câu hẹn ước chung tình trôi muôn nẻo

Mùa hoa gạo nhuốm nỗi niềm sầu héo

Ôm cuộc tình lạnh lẽo lắm người ơi!

Tháng ba về góp nhặt mảnh tình rơi

Níu giữ lại giữa khoảng trời sâu thẳm

Mùa hoa nở tình trôi xa vạn dặm

Nhớ em nhiều lệ ướt đẫm trào tuôn… Xem thêm →

Thơ hay họa ảnh Hoa Xoan tháng 3 thật đẹp

 

Tổng hợp những bài thơ hay họa ảnh hoa Xoan tháng 3 thật đẹp. Những hình ảnh hoa xoan nở tím khi tháng 3 về có kèm thơ minh họa thật hay.

Ảnh đẹp hoa Xoan tím

BÀI THƠ: ĐƯỜNG XOAN

Thơ: Anh Minh

Thuở ấy qua rồi, ngập sắc xoan

Hoa bung tím nở lối liên hoàn

Trên trời kết tán như mây bện

Dưới đất rơi nhiều tựa rắc chan

Lối ngõ quê nghèo hoa trải thảm

Đường thôn dệt mộng bức tranh ngàn

Xuân nay bỗng nhớ về xa ấy

Nét đẹp làng xưa cảnh tĩnh nhàn.

Ảnh hoa xoan đẹp

BÀI THƠ: NỮA THÁNG BA

Thơ: Giang Phạm

Anh lại đi tìm một nửa tháng ba

Mà thời gian qua đi không trở lại

Chùm Xoan tím vẫn rụng đầy hoang hoải

Tháng ba ơi mê mải đến bao giờ

Anh lại tìm gói ghém những vần thơ

Buổi chia ly mong chờ ngày gặp lại

Dẫu vẫn biết tình yêu đầy khờ dại

Mà đỏ hồng hoa Gạo rải triền đê

Anh lại tìm đâu đó chút hương quê

Vành nón lá lối em về ngập nắng

Vườn nhà bên nở đầy hoa Bưởi trắng

Hương nồng nàn sâu lắng phút đam mê

Tháng ba này anh mải miết tìm về

Miền ký ức vùng quê đầy kỷ niệm Xem thêm →

Chùm thơ tháng 3, tình khúc tháng ba lãng mạn nhất

Tuyển tập những bài thơ về tháng 3 hay nhất. Bên cạnh đó là những vần thơ tình khúc tháng ba thật lãng mạn dành cho những ai đang yêu..

 

Những bài thơ tháng 3, tình khúc tháng ba lãng mạn nhất

BÀI THƠ: CHÀO THÁNG 3

Tác giả: Anh Hai Lúa

Giả biệt ngày tháng hai ở trong tôi
Chào tháng ba lên ngôi ở phía trước
Mong rằng sao tháng ba mà tôi bước
Sẽ không còn xuôi ngược điều mộng mơ

Tháng ba ơi tôi muốn chép vần thơ
Gửi về nơi mà tôi chờ khắc khoải
Bao suy tư mong tháng ba đổi mới
Cho tôi niềm phơi phới đầy bình an

Tháng một qua rồi tháng hai đã sang
Tháng ba à đến vội vàng nhanh quá
Nhìn lại tôi giờ thấy mình giờ đã
Toàn mang niềm hóa đá kiếp cô đơn

Giờ tháng ba mong tháng sẽ làm ơn
Sẽ xua đi bao tủi hờn tôi chịu
Tháng hai qua mong rằng tháng ba hiểu
Là một lần tôi đừng thiếu niềm vui

Có bao giờ tháng ba sẽ êm xui
Và sẽ đẹp ở trong tôi mãi mãi
Tôi chào nhé tháng ba đầy se trái
Sẽ luôn là đẹp mãi mãi trong tôi…

BÀI THƠ: TÌNH KHÚC THÁNG BA

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

Anh tặng em bài Tình Khúc Tháng Ba
Nghiêng con nắng thấy Hạ về trước ngõ
Chút hanh hao quyện vào từng cơn gió
Góc phố chiều Phượng đỏ rợp trời mơ!

Anh tặng em bài tình khúc đợi chờ
Chiều trường tan anh ngẩn ngơ góc phố
Bao yêu thương muốn cùng em thố lộ
Mà lời yêu… cứ vụn vỡ bao lần Xem thêm →

Chùm thơ Hoa Xoan tháng 3 với những kỷ niệm đẹp

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về cây hoa xoan, bên cạnh đó là những kỷ niệm gắn bó một thời bên loài cây này.


“Mình trao nhau nụ hôn tím nồng nàn, mùi hoa xoan bay thoang thoảng vương vấn. Mái tóc em đậu ngàn nụ hoa lấm tấm, nắc nẻ cười trong ngần giữa vườn cây.
Giờ mình em lặng lẽ về nơi đây, kỷ niệm xưa chất đầy nụ hoa tím. Chẳng biết anh còn nhớ vị ngọt lịm, nụ hôn trao khi chìm dưới vườn xoan.” (Hạnh Nguyễn)

Những bài thơ hay về hoa xoan
thơ hoa xoan hay (ảnh: internet)

CHÙM THƠ LIÊN QUAN:
Chùm thơ tháng 3, tình khúc tháng ba lãng mạn nhất
Chùm thơ Hoa Gạo hay, tình thơ hoa gạo tháng 3 mới nhất

BÀI THƠ: Hoa Xoan (lục bát)

Tác giả: Hoàng Trọng Lợi

Hoa xoan rụng tím sân nhà

Đàn chim ríu rít lượn ra lượn vào

Hương xoan nồng thắm dạt dào

Chim khuyên thánh thót ngọt ngào giọng ca

Tháng ba trời hửng nắng hồng

Gió hiu hiu lạnh bềnh bồng mây trôi

Ngày xưa hai đứa chung đôi

Lấy hoa xoan tím kết đôi trâm cài

Mái đầu nghiêng gió tóc bay

Em yêu hoa tím nên hay khóc nhè

Tâm hồn mơ mộng lắng nghe

Thì thầm xoan tím em xe đôi vòng

Chung lòng tình hóa thành thơ

Hoa xoan tím ngắt đợi chờ thủy chung

Cùng mầu hoa tím yêu thương

Theo anh trên khắp nẻo đường bôn ba

Thế mà em lỡ rời xa

Bông hoa xoan tím thế là bơ vơ

Sang sông bỏ bến đợi chờ

Anh nhìn xoan tím thẫn thờ quặn đau.

THƠ LỤC BÁT HOA XOAN

Tác giả: Trúc Lâm

Dáng em manh mỏng hao gầy

Trong làn sương khói vơi đầy tình duyên

Phất phơ tà áo nhung huyền

Nhẹ nhàng uyển chuyển giữa chiều mưa xuân

Đâu đây thoang thoảng bụi trần

Phai màu tim tím mờ dần trắng trong

Mưa phùn rả rích gió đông

Hoa xoan rớt rụng tím trông lục bình

Lòng em ước mộng chồng mình

Nhưng hình dáng ấy vô tình hại em

Để em lả lướt bên thềm

Còn anh lưu luyến tím lên mắt tròng. Xem thêm →

Chùm thơ hay viết về người phụ nữ Việt Nam (ca ngợi)

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về người phụ nữ Việt Nam. Đó là những vần thơ ca ngợi những đức tính tốt đẹp thường có ở người phụ nữ Việt Nam.

BÀI THƠ: TỰ HÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tác giả: Mai Ngọc Thoan

Tự hào Phụ nữ Việt Nam
Chuyên tâm việc Nước,việc nhà đảm đang
Xứng danh với tám chữ vàng
Bác Hồ khen tặng vẻ vang rạng ngời

“Anh hùng bất khuất” bao đời
“Đảm đang” “trung hậu” đó lời Bác trao
Thật là hạnh phúc tự hào
Việt Nam ta có biết bao Anh hùng

Những người Phụ Nữ kiên trung
Mưa bom lửa đạn bão bùng xong pha
Hy sinh vì Đất nước nhà
Mỗi người đều một bông hoa dâng đời!

BÀI THƠ: CHÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM

Tác giả: Phan Hạnh

Chào người phụ nữ Việt Nam
Thương yêu quý trọng âm thầm khắc ghi
Nhọc nhằn vất vả ngại chi
Mẹ hiền tần tảo chỉ vì con ngoan

Giữ gìn đất nước giang san
Mặt hoa da phấn giỏi giang khôn lường
Cho dù đau khổ bi thươngi
Chờ chồng hóa đá xem thường nắng mưa

Họa thi, ca hát, thêu thùa
Kinh doanh, buôn bán thi đua góp phần
Trái tim trong sáng nghĩa nhân
Hy sinh chịu đựng ân cần chăm lo

Trẻ em khuyết tật dại khờ
Cô đơn kiếp sống cậy nhờ đáng thương
Tình yêu tỏa sáng thơm hương
Hoa hồng trao tặng khiêm nhường đẹp thay

Nhìn càng đắm ngắm càng say
Bên nhau giữ vẹn thảo ngay nghĩa tình
Chúc cho phụ nữ đẹp xinh
Gieo nguồn hạnh phúc lung linh rạng ngời. Xem thêm →

Những bài thơ tình yêu Biển và Trăng hay nhất

Tổng hợp những bài thơ tình hay viết về Biển và Trăng mới nhất. Những bài thơ tình ẩn dụ với hình ảnh Biển và Trăng để nói về tình yêu đôi lứa.

 

Thơ tình Biển và Trăng hay nhất

BÀI THƠ: TÌNH TRĂNG VÀ BIỂN

Tác giả: Lê Thị Ngọc Thủy

Biển kia dù lặng hay sóng cao

Bóng trăng sáng dịu vẫn len vào

Chìm đắm thật sâu trong làn nước

Như lời thề hẹn tự khi nao

Sóng nước dâng trào như vuốt ve

Trăng lặng để nghe tiếng sóng thề

Xin được ngàn năm tình nồng ấm

Giữ chặt vầng trăng …chẳng cho về

Trăng cũng dịu dàng thề với ai

Soi sáng yêu thương suốt đêm dài

Dù cho sóng gió tình thay đổi

Trăng vẫn sáng soi chẳng ai hoài

Những ngày trăng sáng soi biển sâu

Tình tự miệt mài khi bên nhau

Bài yêu muôn thưở trăng và biển

Các cặp đôi yêu cũng mơ cầu.

THƠ TÌNH: TÌNH TRĂNG VÀ BIỂN

Tác giả: Ca Thương

Trăng sà xuống Biển rồi kìa

Biển, Trăng ôm chặt chẳng lìa xa nhau

Biển hôn Trăng nụ hôn đầu

Nụ hôn ngây ngất, lâu, sâu, nồng nàn…

Biển xanh cùng với Trăng vàng

Yêu nhau như thiếp yêu chàng đắm say

Cách xa nỗi nhớ đong đầy

Biển dậy sóng, Trăng phủ mây tím buồn

Làm sao Trăng gần Biển luôn

Má kề, môi chạm, tay ôm không rời

Để Trăng yêu Biển suốt đời

Trăng và Biển chẳng cách rời xa nhau ? Xem thêm →

Chùm thơ viết tặng MẸ nhân ngày phụ nữ 8/3 và 20/10

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về Mẹ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và ngày phụ nữ Việt Nam 20-10. Đó là những vần thơ ca ngợi người Mẹ kính yêu của mỗi chúng ta.

BÀI THƠ: MẸ KÍNH YÊU

Tác giả: Hoàng Thanh Tâm

Mẹ không có tám tháng ba
Mẹ cũng chẳng có bông hoa tháng mười
Bao năm tần tảo ngược xuôi
Bông hoa của mẹ nụ cười của con.

Con muốn nhìn mẹ lâu hơn
Hôn lên mái tóc không còn mùi thơm
Lệ lòng lã chã chan cơm
Kể làm sao hết công ơn biển trời

Con dâng mẹ ngàn nụ cười
Niềm vui bóng xế trong lời hỏi thăm
Chút chăm cơm thuốc quanh năm
Miễn là có mẹ trăng rằm Vu Lan.

Có mẹ tất cả bạc vàng
Thiêng liêng cao cả ngút ngàn Thái Sơn
Gia tài quý nhất ai hơn
Còn ôm gối mẹ tủi hờn nhẹ tênh.

BÀI THƠ: NHỚ MẸ NGÀY 8-3

Tác giả: Huê Đàm

Hôm nay ngày tám tháng ba
Mẹ còn đâu nữa tặng quà mẹ ơi!
Lòng con thương nhớ đầy vơi
Bao nhiêu gian khổ suốt đời mẹ yêu

Cho con hạnh phúc rất nhiều
Vòng tay ấm áp tình yêu dạt dào
Nhớ xưa lời ru ngọt ngào
Cho con giấc ngủ đi vào mộng mơ

Lời mẹ như những bài thơ
Dạy con ơn nghĩa ước mơ trưởng thành
Con cố chăm chỉ học hành
Ngày mai đỗ đạt công thành toại danh

Tình mẹ hương lúa ngọt lành
Dòng sông êm chảy trong xanh đôi bờ
Tình mẹ bao la biển bờ
Chở bao ước vọng mong chờ nơi con

Yêu con mẹ hy vọng con
Thành nhân chi mỹ nghĩa ơn vẹn tình
Nguyện cho duyên nợ ba sinh
Bền lâu giữ mãi ân tình thuỷ chung

Cuộc sống tương lai ung dung
Đừng phải vất vả long đong một đời
Ơn mẹ bao la mây trời
Mang bao gió mát đầy vơi giấc nồng

Ơn mẹ như núi như sông
Núi cao sông rộng tấm lòng yêu thương
Ơn mẹ như bóng quê hương
Giang sơn Tổ Quốc mến thương hết lòng

Ơn mẹ như dòng Cửu Long
Phù sa tưới mát ruộng đồng phì nhiêu
Ơn mẹ bao mẹ bao la mây chiều
Giăng trên đỉnh núi rất nhiều Trường Sơn Xem thêm →

Thơ hay họa ảnh các loài Hoa đẹp, hiếm lạ vô cùng

Tổng hợp những hình ảnh các loại hoa đẹp (ưu tiên những loại hoa hiếm và lạ) với những bài thơ họa ảnh cực kì hay.

 

Đại Thánh Hoa

BÀI THƠ: ĐẠI THÁNH HOA

Thơ: Lãng Du Khách

Đây đâu có phải là hoa

Mà là Đại Thánh vốn là hoa tiên

Trước do nợ kiếp nhân duyên

Về trần Đại Thánh nợ nần trả hoa

Thiếu thời vốn tính sa đà

Trêu hoa ghẹo nguyệt đó là Ngộ Không

Giờ nay đã cõi hư không

Hoa tiên tự hóa trả công nợ đời

Là tiên mà phận chẳng rời

Hình hài vẫn giữ nơi hoa là mình

Thế thấy kiếp thế duyên tình

Có vay có trả đời mình đời sau !

Mời bạn xem tiếp..

Ảnh hoa đẹp tuyệt vời

BÀI THƠ: BÉ SỮA

Thơ: Lãng Du Khách

Ô kìa hai đứa bé con

Miêng còn hơi sữa nô đùa bên nhau

Cả ha cùng trắng phau phau

Thịt da thơm phức dịu mùi đáng yêu

Dáng chúng lại quá yêu kiều

Chúng làm đảo lộn bao điều thế gian

Thế thấy tạo hóa trời ban

Sinh linh vạn vật vô vàn dị thay

Rò ràng là ờ trên cây

Mà hai đứa trẻ đánh đu với đời

Mặt mũi chúng quá rạng ngời

Vết son tô điểm cuộc đời đáng yêu. Xem thêm →

Thơ hay họa ảnh Hoa Quỳnh đẹp nhất

Tổng hợp những bài thơ hay họa ảnh Hoa Quỳnh nở về đêm đẹp nhất. Hoa Quỳnh có nhiều loại, kyuc.net sẽ tổng hợp hết ở đây các bạn nhé!

 

Hình ảnh hoa Quỳnh nở về đêm
Thơ & Ảnh hoa Quỳnh nở về đêm.

BÀI THƠ: BẠCH QUỲNH

Thơ: Lãng Du Khách

Bạch quỳnh nở trắng trong đêm

Chị Hằng vành khuyết bên thềm ngắm hoa

Vốn do trời đất sinh ra

Sao em lại chỉ mặn mà về đêm

Hương sắc em tỏa dịu êm

Hương trà nồng ấm bên thềm anh say

Nhẹ nhàng mềm mại cánh tay

Hằng Nga tố nữ anh say tựa vào

Bầu trời chẳng một ánh sao

Say vầng trăng khuyết dọi vào quỳnh hoa

Trắng hoa tinh khiết đậm đà

Hương hoa hay chính ngọc ngà hương em

Chỉ biết anh uống say mèm

Chỉ biết quỳnh nở anh xem uống trà

Cũng là thưởng thức nở hoa

Mà sao thú lạ thanh tao vô thường

Đành rằng quỳnh nở ngát hương

Sao quỳnh chỉ tỏa sắc hương đêm buồn

Để ta trà uống thức luôn

Để em phải khổ phải buồn cô đơn

Để em trách móc dỗi hờn

Còn ta mải ngắm bông lơn hoa quỳnh!

BÀI THƠ: QUỲNH
Thơ: Thang Nguyen

Lặng lẽ trong đêm một đoá quỳnh

Cho người thưởng ngoạn nét đang xinh

Uốn lượn khoe hình trong đêm tối

Thu mình khép dáng lúc bình minh

Trong trắng dịu dàng bung nhuỵ nõn

Thuần khiết yêu kiều giấu nét trinh

Chén rượu đưa môi đà chếnh choáng

Ngà ngà cứ tưởng mới vừa rinh.

Hình ảnh hoa Quỳnh hồng
Hồng Quỳnh (ảnh: internet)

BÀI THƠ: HỒNG QUỲNH

Thơ: Lãng Du Khách

Em là một đóa hồng quỳnh

Được người yêu thích giữ mình không kiêu

Quỳnh em dáng nở rất phiêu

Mà lại sinh nở sáng chiều tùy duyên Xem thêm →

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Top