Một Thời Để Nhớ

Một thời áo trắng rơi đâu mất
Tôi tìm lây lất bấy lâu nay
Áo ai lã lướt vui với gió
Lá vàng rũng rĩnh nhè nhẹ bay

Cái thủa thiếu thời đôi tà áo
Dăm ba đứa bạn vốn tào lao
Bán dưa nhanh hơn cô hàng chợ
Vô tư , đùa nghịch vui làm sao

Thỉnh thoảng vui tình chuyện trẻ con
Rung rinh tim nhớ bạn cùng lớp
Mỗi lần xáp lại là tranh cãi
Ấy mà thư tay lén trao nhauCó con bạn thân ngồi bên cạnh
Hí hoáy viết đôi dòng thơ vui
Nó hát nghêu ngao câu gì đó
Thôi chết bà chưa thầy thấy rồi

Ngày xưa , năm cũ bao buồn vui
Biết bao kỷ niệm trong tim tôi
Bây giờ mỗi đứa về mỗi ngã
Tương lai mỗi đứa , mỗi phương trời

Hạnh ngok

Để lại một bình luận