Những bài thơ quốc khánh 2-9 hay , ý nghĩa và xúc động nhất

Hôm nay là kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 → 2/9/2020). thobuon.com xin tổng hợp những bài thơ hay, xúc động và ý nghĩa nhất viết về ngày Quốc khánh 2-9 để gửi đến mọi người.

Những bài thơ quốc khánh 2-9 hay , ý nghĩa và xúc động nhất

NGÀY 2-9
Tác giả: Hồng Giang

Con viết bài thơ mùng hai tháng chín
Cả đất trời rạo rực kín cờ hoa
Bảy ba năm rồi mà ngỡ hôm qua
Lời của Bác chan hòa cùng sông núi

Vạn người nghe trong ngậm ngùi mừng tủi
Giọng của người gần gũi những yêu thương
Đồng bào ta trên khắp mọi nẻo đường
Được mãi hưởng nền ” tự do, độc lập”

Cả rừng người đứng nghe im phăng phắc
Lời của người truyền đi khắp non sông
Bao dân tộc cũng nòi giống lạc hồng
Đều sống chung trong một dòng máu đỏ

Tổ Quốc ta từ lá cây, ngọn cỏ
Bốn nghìn năm sử sách rõ còn ghi
Nay cháu con chẳng quản khó khăn gì
Dẫu có phải hy sinh vì đất nước

Thì vẫn phải giữ vẹn toàn sau trước
Cho muôn đời ….Mong ước ….Được bình yên !

CHÀO MỪNG LỄ QUỐC KHÁNH
Tác giả: Ngọc Chi

Hôm nay Quốc Khánh nước ta
Lễ hội nhộn nhịp cờ hoa rợp trời
Hòa bình độc lập tuyệt vời
Nói sao cho hết những lời tri ân

Đất Nước tươi đẹp vô ngần
Bắc Nam một dãy tình thân một nhà
Ngày vui hát khúc hoan ca
Cùng nhau xây dựng nước nhà yên vui.

TẾT ĐỘC LẬP
Tác giả: Hồ Như

Cả đất nước cờ hoa rợp sắc
Khắp hai miền Nam, Bắc mừng vui
Đến nay bảy ba năm rồi
DÂN TỘC ĐỘC LẬP đổi đời như hoa

Cuộc sống được xóa nhòa nô lệ
Bình đẳng cùng quốc tế đi lên
Phát huy năng lực tài, hiền
Đem về cuộc sống DÂN QUYỀN TỰ DO

Niềm vui mới không lo đói khổ
Triệu người dân năng nổ làm ăn
Đời người hết cảnh cơ hàn
DÂN SINH HẠNH PHÚC hân hoan mọi nhà

Ơn có BÁC HỒ ta đi trước
Cùng ĐẢNG và DÂN NƯỚC hi sinh
Để cho nước VIỆT NAM mình
Sánh vai các nước thắm tình năm châu

Vẫn mong ước DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH
Bảy mươi năm QUỐC KHÁNH thành công
Xứng tầm con cháu LẠC – HỒNG
CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, Tiên – Rồng VĂN MINH.

QUỐC KHÁNH
Tác giả: Cẩm Chi Châu

Đất nước đã 73 năm tuyên ngôn độc lập
43 năm hòa bình không tiếng súng, bom rơi
Sống tự do, tình nhân ái khắp nơi nơi
Hình Tổ Quốc luôn rạng ngời hình của Bác

Con chim non sinh ra vẫn còn ngơ ngác
Chỉ đôi lần vẫn thấy lác đác lệ rơi
Độc lập, hòa bình, tự do, Tổ Quốc ơi
Là chân lý không thể nào ai đánh đổi

Dân Việt Nam, chung tay kết thành một khối
Hãy đập tan mọi đêm tối và xiềng gông
Như con sóng hãy san phẳng cả biển Đông
Cho ánh mặt trời phía đông không che khuất

Bác Hồ ơi, độc lập, tự do là sự thật
Bác đã đem về từ Pháp Nhật ngày thu
Ngày hôm nay trời lộng gió hát lời ru
Của đất nước Việt Nam ngàn lời bất hủ.

BÁC ƠI
Tác giả: Lãng Du Khách

Sáng nay toàn quốc reo ca
Mừng ngày độc lập nước nhà hiển vinh
Con cháu xum họp Ba Đình
Báo công báo hiếu nghiêng mình trước CHA

Chiều nay đổ giọt châu sa
Trời âm u cũng thương CHA khóc cùng
Toàn dân khóc nhớ CHA chung
Trong ngày đại lễ chẳng cùng cháu con

Cả đời vì nước vì non
Ngàn đời ghi tạc lòng son kính người
Con cháu nay đã hồng tươi
Mà sao chẳng thấy bóng người – CHA ơi

Bốn chín xuân đã xa rời
CHA đi đi mãi con rơi lệ sầu
Việt giờ đã sánh năm châu
Mời CHA hưởng phúc tìm đâu bây giờ

Toàn dân con lập ban thờ
Thắp nhang cầu khấn phụng thờ CHA ơi
Linh thiêng giữa chốn đất trời
Cầu CHA phù hộ dân đời bình yên

Chúng con nhớ mãi CHA hiền
Trời ban phước lộc Ông Tiên cứu nhà
Để dân Việt mãi thăng hoa
Con cháu tạc mãi CHA già trong tim.

MỪNG NGÀY TẾT ĐỘC LẬP
Tác giả: Đại Nghĩa

Vui đón Tết tưng bừng rạng rỡ
Người Việt Nam rộn rã hân hoan
Niềm tin chính nghĩa vẹn toàn
Đó là hạnh phúc nhờ ơn Bác Hồ

Đời nô lệ giũ bùn nung nấu
Chẳng ngại ngần chiến đấu hy sinh
Khát khao Dân chủ Hòa bình
Bao đời nối tiếp trường chinh kiên cường

Khai sinh Nước, đời ta có Bác
Trí dũng tài sâu sắc kiên trung
Hiên ngang bất khuất anh hùng
Con Rồng Cháu Lạc đồng chung một lòng

Từng thôn xóm vùng lên khởi nghĩa
Gậy tầm vông thẳng chĩa quân thù
Ba Đình vọng tiếng ngàn Thu
Đập tan xiềng xích, còn nghe xé trời

Ta ghi khắc tình yêu non Nước
Bản trường ca tiếp bước vui sao
Tuyên Ngôn Cách mạng hôm nào
Trời Nam tiếng Bác mãi trao muôn đời.

QUỐC KHÁNH 2/9
Thơ: Bình An Linh Chi

Nay là Quốc Khánh 73 năm
Độc lập Tự do sáng trăng rằm
Non nước yên bình vui thỏa mộng
Sánh vai cường quốc Bác trông mong

Hào hùng trang sử bản hòa ca
Bắc Nam xum họp đã một nhà
Nhớ ơn Đảng Bác lòng rộn rã
Chung tay xây đắp nước Việt ta

Quốc Khánh ngày nghỉ ta vui chơi
Ngắm trời ngắm đất thật là vui
Tâm hồn thư thái lòng phơi phới
Bỗng nghe trong dạ hết đầy vơi …

CHÚNG CON ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHA
Thơ: Hoài Thương

“Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”
Lời xưa ghi khắc mãi trong lòng
Giờ đây bóng Bác không còn nữa
Nhưng hồn còn mãi với núi, sông

Tuyên Ngôn Độc Lập nước khai sinh
Mong muốn dân ta được hoà bình
Một đời áo vải … hồn dân tộc
Khiến bao tướng giặc phải nghiêng mình …

Cái thời bom đạn đã đi qua
Thống nhất non sông với nước nhà
Người ơi hãy ngủ bình yên nhé
Chúng con đời đời nhớ ơn Cha !

Hôm nay Hà Nội rực cờ hoa
Kính dâng lên Bác … vị Cha già
Một đời vất vả vì dân, nước …
Ngày này, năm ấy … Bác đi xa !!!

THEO CHÂN BÁC
Thơ: Huy Lê

Giữa Ba Đình sáng toả một vì sao
Hình ảnh Bác in vào non sông Việt
Người anh dũng trái tim hồng nhiệt huyết
Đã vì dân chẳng tiếc tấm thân mình

Để quê nhà rạng rỡ sắc màu xinh
Toàn quốc tộc thái bình vui đầm ấm
Công đức ấy chúng con nguyền khắc đậm
Mãi học theo nhân phẩm chiếu rạng ngời

Giữ trong lòng chẳng một phút nào lơi
Gắng sức luyện muôn đời không ngừng nghỉ
Nung ý tưởng miệt mài luôn vững trí
Giũa rèn thân bền bỉ hướng cao tầm

Diệt tiêu trừ những tiếng giặc ngoại xâm
Cho đất nước tươi mầm hoa tráng lệ
Rực cờ đỏ khắp nơi miền dương thế
Giống rồng tiên oai vệ chí quật cường.

MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH
Thơ: Nguyễn Minh Đức

Hôm nay Quốc khánh nước nhà
Trái tim muôn nẻo đường xa hướng về
Dù cho công việc bộn bề
Nhớ ngày Độc lập trên quê hương mình

Ngày này năm đấy mít tinh
Nghìn người đứng chật Ba Đình lắng nghe
Sắc vàng nắng ngập triền đê
Vắng nghe tiếng Bác vọng về trên cao

Đồng bào nghe rõ không nào
Vạn người như một hòa vào đồng thanh
Tuyên ngôn như ngọn gió lành
Khai sinh nước Việt hình thành từ đây

Mừng ngày Quốc khánh hôm nay
Kính dâng lên Bác công tày trời cao
Cả đời vất vả cần lao
Tiếng thơm nghìn thủa ghi vào sử xanh

Bao công lao Bác dựng thành
Nước non liền dải vang danh muôn đời
Công ơn trời bể của người
Bút nào tả hết thành lời Bác ơi

Hôm nay Quốc khánh rạng ngời
Mọi miền Tổ Quốc khắp nơi đều mừng
Thủ đô pháo nổ tưng bừng
Chỉ còn vài chỗ vài vùng chưa vui

Miền trung vẫn phải ngậm ngùi
Quan tham chưa thể đẩy lùi được đi
Vài lời báo Bác cháu ghi
Linh thiêng bác hãy độ trì cháu con.

MỪNG QUỐC KHÁNH
Thơ: Trọng Pháo

Yêu rất nhiều Tổ quốc của tôi ơi!!
Mừng Quốc khánh rợp sao vàng cờ đỏ
Khắp mọi nẻo xa những con đường nhỏ
Thắm nhuộm màu, máu đỏ của Ông Cha

Ngày lịch sử mùa thu thiêng liêng xa
Bao nhiêu năm vẫn thiết tha đến thế
Mãi rạo rực tâm hồn bao thế hệ
Luôn nồng nàn ngấn lệ ở trong tim

Nhiều đổi thay xin giữ vững niềm tin
Cờ vẫn bay thắm tươi nền đất nước
Lòng tự hỏi, làm gì cho Tổ quốc
Xứng đáng hiên ngang bước giữa đất trời

Trọn niềm tin yêu tha thiết sáng ngời
Vui phơi phới đón thêm luồng gió mát
Sao quên được tháng năm dài bát ngát
Xương máu ông cha đang dào dạt tâm hồn

Tổ quốc ơi,! Sẽ vững chắc trường tồn
Không thể phai bởi tâm hồn sứt mẻ
Dẫu quanh ta thấp thoáng buồn vương nhẹ
Chẳng nhạt màu Đất Mẹ Việt nam yêu.

MÙA THU NHỚ BÁC
Thơ: Thiết Nguyễn

Mừng ngày quốc khánh nước ta
Bảy ba năm trước mới là khai sinh
Mùa thu lịch sử ba đình
Tuyên ngôn độc lập lời xinh Cụ Hồ

Thái bình thoát cảnh xiềng gô
Dân mừng xúc động trầm trồ ngợi khen
Nhớ ơn Đảng Bác soi đèn
Vùng lên giải phóng đêm đen bạo tàn

Bác ơi ngày ấy chứa chan
Dư âm còn đọng muôn vàn nhớ thương
Người đi xa khuất dặm trường
Bóng hình để lại vấn vương khắc lòng

Chúng con mãi mãi nhớ mong
Một lòng tôn kính ghi dòng gửi thơ
Ngàn sau Nước Việt tôn thờ
Tấm gương vĩ đại hằng mơ gặp Người

Ngày nay cả nước vui tươi
Nhìn trông hình Bác đời đời tạc công
Noi gương con cháu Lạc Rồng
Việt Nam vững bước nguyện không chịu lùi.

HƯỚNG VỀ NGÀY MÙNG 2 THÁNG 9
Thơ: Nguyễn Hà Thu

Những ngày này nhớ Bác lắm, Bác ơi!
Dù trong nước hay ở nơi viễn xứ
Toàn dân Việt luôn thuộc dòng lịch sử
Ai là người cứu sứ mệnh non sông?

Chúng con cùng mang dòng máu Lạc Hồng
Mấy nghìn năm đã không quên ơn Bác
Công lao Người khắc vào những bản nhạc
Để cho đời vang khúc hát hoan ca

Tháng chín về, nỗi lòng nhớ diết da
Người anh hùng bôn ba vì đất nước
Yêu quê hương, quyết tâm không lùi bước
Ba mươi năm, ai đếm được gian nan?

Những ngày này cảm xúc con vô vàn
Mừng Quốc Khánh lệ tràn rưng khóe mắt
Vui chưa trọn thì lòng dân quặn thắt
Đó là ngày Bác vắng mặt trần ai.

Tiễn đưa Người dòng nước mắt chảy dài
Bác ra đi không ngày mai trở lại
Để toàn dân cứ phải lưu luyến mãi
Người anh hùng áo vải cứu nước non.

(đang cập nhật..)

Các bạn vừa xem qua những bài thơ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên thobuon.Com do các thi hữu chia sẻ. Những sáng tác về ngày 2-9 mới hơn sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên.

Trả lời