Anh đi rồi

Anh đi rồi …em biết phải làm sao…?
Giữa thế gian nơi nào em nương tựa
Sao anh biết…em không cần anh nữa
Em tựa người …nhưng chưa một lần yêu

Anh đi rồi …em buồn biết bao nhiêu
Chuyện tình yêu đôi mình đành dang dở
Anh đi rồi lệ sầu em nức nở
Tựa vào người…sao lại nhớ về anh….! Xem thêm →

Ta chỉ là ta

Đây quán trọ nhiều lần ta đến
Bao cuộc vui đàn hát linh đình
Ta yêu lắm bao lời thương mến
Ta ngỡ ta giữa những thân tình

Ta nào thấy trong từng ánh mắt
Từng nụ cười gian dối xum xoe
Ta chỉ thấy trong lòng ngây ngất
Xung quanh ta nhiều lắm bạn bè

Rồi một ngày ta buồn, buồn lắm
Buồn thật buồn không hiểu vì sao
Nhánh hoa đời vẫn còn tươi thắm
Chim hót dài ru mộng chiêm bao

Thà như thế! cũng đành như thế!
Cõi phù du còn ngóng trông gì
Hoàng hôn tới một đời bóng xế
Chốn vô thường biết nói năng chi…

Xuân Mai

Vầng trăng viên xứ

Bao tháng năm cô đơn nơi xứ lạ
Rồi một ngày tình yêu cũng nở hoa
Đến bên anh em duyên dáng ngọc ngà
Trao lời nói dịu dàng mà ấm áp

Cuộc đời anh nhiều phong ba bão táp
Chẳng sờn lòng em đến để yêu thương
Mong cho anh vững bước trên con đường
Dẫu gian nan như ngàn trùng cách biệt

Trong tình yêu ai nào đâu mà biết
Số phận mình ngày mai sẽ ra sao
Mặc ông trời quy định như thế nào
Vì hữu duyên nên có ngày hội ngộ

Nếu thuyền anh trở về không bến đỗ
Biển tình em có che chở yêu thương
Ngả bờ vai cho anh tựa đêm trường
Ngắm vầng trăng mùa Thu vàng xao xuyến. ..!!!

Thành Phạm

Có những ngày …

Có những ngày ta bỏ nắng đi hoang.
Để lại sau lưng bao muộn phiền, mệt nhọc
Không cần tựa vào vai người rồi tủi hờn bật khóc
Cứ an nhiên mặc sóng gió đời thường.

Có những ngày ta chẳng muốn yêu đương
Chỉ thích một mình cafe hay là đọc sách
Hoặc chỉ giản đơn được nghe Mẹ rầy đôi ba lời khiển trách.
Những thứ nhỏ nhoi nhưng thấy ấm trong lòng.

Có những ngày chỉ muốn được như trẻ nhỏ có đôi mắt sáng trong.
Nhìn cuộc đời bằng những điều giản dị.
Không như người lớn toàn tính toan dị nghị
Luôn cân…đo…đong….đếm tình người.

Có những ngày ta thích nói thích cười
Mặc cho con tim đang có nhiều thương tổn
Ta vẫn muốn đem niềm vui đi gieo khắp chốn
Vì không ai thương ta hơn chính bản thân mình./.

@Uyên Nhi

Mẹ ơi con hứa sẽ mạnh mẽ

Đêm hôm nay sao con buồn nhớ Mẹ….
Còn gì buồn hơn giữa đêm trường lặng lẽ
Một mình con trong căng phòng quạnh vắng
Kìm tiếng nấc mà lòng đau quặn thắt…

Con không khóc mà sao môi thấy mặn
Từng giọt sầu cứ thế cứ tuôn rơi…
Con không thể kìm được nữa Mẹ ơi…
Muốn được khóc… một lần thôi cũng đủ…

Mẹ dạy con đừng bao giờ ủ rũ….
Phải biết mỉm cười.. mạnh mẽ… tự đứng lên.
Nhưng Mẹ ơi……sao không dạy cách quên.
Những chuyện buồn…..mà con Mẹ vương mang.

Con chỉ biết khóc trong âm thầm lặng lẽ.
Giấu lệ buồn nơi gác trọ trời đêm…
Nhớ lại những ngày êm đềm bên Mẹ…
Trong vòng tay ấm áp của Gia Đình.

Con rất muốn…trở về bên Ba Mẹ.
Gọi Mẹ ơi…..Mẹ âu yếm vỗ về
Được Mẹ ôm…và thấy Mẹ mỉm cười…
Nói yên tâm….rằng con của Mẹ rất ngoan.

Rồi con sẽ tập…..làm người mạnh mẽ.
Không yếu lòng….Không khóc nữa Mẹ ơi..
Đêm nay thôi ….rồi mai không khóc nữa.
Hứa với Mẹ…hãy tin con Mẹ nhé….!!!

Út của Mẹ…lại hư rồi Mẹ nhỉ?
Mẹ đừng buồn….đừng giận con Mẹ nhé. …!!!

Một chút gì để nhớ

Em kể anh nghe chuyện một người,
Từng thề, từng hứa rất xa xôi
Rằng có một ngày khi em lớn,
Sẽ đón em về, mãi chung đôi.

Em chỉ biết tin, chẳng biết gì,
Không lời căn dặn, chẳng hoài nghi,
Phó mặc tình mình cho số phận
Để những dại khờ cuốn em đi… Xem thêm →

Gởi về em

Anh gởi về em màu lá
Sân trường xanh buổi gặp nhau
Thời gian vụt qua rất vội
Lá xanh xưa đã thay màu

Anh gởi về em áo trắng
Một thời thơ dại mộng mơ
Bây giờ đường đời đôi ngả
Người đi kẻ vẫn đợi chờ

Anh gởi về em màu mực
Những chiều tím cả hoàng hôn
Em có khi nào chợt nhớ
Mực xưa tím cả linh hồn
Xem thêm →

Cha Nói Với Con

Con đừng nghĩ nhiều về chỗ đứng
Nên nghĩ suy về cách đứng thế nào
Đứng thẳng người, chỗ thấp thành cao
Đứng khom lưng trên cao thành thấp.

Biết sống đủ luôn thấy mình sung túc
Sống tham lam giàu có hóa ra nghèo
Con đừng làm cái bóng ăn theo
Biết gieo cấy để vui mùa gặt hái

Đời là biển khổ đừng ái ngại
Phải vượt lên để biết làm người
Hạnh phúc ở đời là tỷ số những buồn vui
Phải góp nhặt những niềm vui nhỏ nhất Xem thêm →

Vẫn còn có anh

Em hãy nhớ nhé ! Vẫn còn có anh đây
Luôn đứng ở đấy phía sau em lặng lẽ
Sẽ mãi quan tâm khi em cần chia sẻ
Khi em yếu lòng, bật khóc vì người ta
Bây giờ ổn rồi… mọi chuyện cũng đã qua
Em cứ đi đi ! Về lại bên người ấy
Vì anh chỉ vui khi anh được nhìn thấy
Em ở nơi đấy sống hạnh phúc bình an
Nhưng ở ngoài kia còn bao điều dối gian
Em đừng vội vàng tin ai cũng nói thật
Cái tính của em… ngang bướng nhưng ngốc nghếch
Lúc nào cũng cười cũng chẳng biết nghĩ suy

Anh xin lỗi nhé ! Khi anh phải ra đi
Anh không nói gì, không trả lời tin nhắn
Nhưng biết làm gì ngoài việc phải im lặng
Vì anh biết rằng… anh chẳng phải người

ta
Từ giờ anh sẽ… chỉ đứng ở phía xa
Là một người lạ dõi em từng bước
Anh sẽ mỉm cười và luôn luôn cầu ước
Cho em bên người, mãi mãi được yên vui.
Tác giả: Vô Hối _TG_15/07/2016