Thu đã về, em có về không ?

Em có về cùng với mùa thu
Mang lá vàng thả rơi hè phố
Mang hương sữa thả vào từng cơn gió
Đưa anh về với kỉ niệm xưa

Em có về cùng với mùa thu
Góc phố quen đôi lần hò hẹn
Ly kem lạnh tan dần trong tay ấm
Góc quán quen nhìn phố lên đèn

Em có về cùng với mùa thu
Mưa nhẹ bay vương trên mái tóc
Anh đón em sau giờ tan học
Bối rối chạm tay, chiếc ô nhỏ không vừa Xem thêm →

Xa rồi bến mơ

Xưa em rời bến mơ
Đi mất nẻo đường nào
Anh gói từng cánh thơ
Chôn cất dưới cội đào

Em bây giờ chốn nao
Không nói một lời chào
Đi xa vào cõi hoang
Quên mất mối tình đau Xem thêm →

Người có còn ở thành phố này không ?

Người có còn… ở thành phố này không ?
Hay đi rồi về nơi xa nào đó
Đã khá lâu tin tức tôi chẳng có
Nên vẫn lo không biết người thế nào

Thành phố này, giờ thay đổi biết bao
Từng hàng cây, từng con đường, dãy phố
Dấu chân xưa sau những chiều mưa đổ
Nay nhạt nhòa chẳng còn chút dư âm

Có đôi khi tôi vẫn bước âm thầm
Chỉ mình thôi ! Ghé qua nơi chốn cũ
Công viên xưa… bức tường nay rêu phủ
Che lấp rồi hai cái tên hôm nào

Tôi gượng cười, thấy xót xa biết bao
Từng yêu thương mà giờ thành xa lạ
Qua lâu rồi sao vẫn đau nhiều quá
Khi nhớ người là lệ lai ướt my Xem thêm →

Khi Ta Không Có Em

Khi có em khiến ta bối rối
Bởi con tim cứ đập liên hồi
Ta ngây ngất trước em rạo rực
Để ta say- say cả đất trời…

Rồi mất em khiến ta cay đắng
Con tim ta đập mạnh liên hồi
Đất trời giờ đây thành mối hận
Hận cuộc đời – hận đắng hận cay…

Không có em… ừ… không sao cả
Chỉ hơi buồn thiếu chút men say
Chẳng cần, trước đời ta tìm thấy
Bao tình yêu, bao tiếng cười vui…

Không có em… ừ, không sao cả
Một mình thấy thanh thản cuộc đời
Cần gì đâu khi con tim thay máu
Thêm buồn cười sấu hổ “yêu thương”…

Câu “yêu thương” duy nhất ở nơi
Nơi ấy có tình yêu chân thật
Dẫu cuộc đời dâu bể khổ đau
Ta mãi yêu nhau chẳng thể rời…
KHI TA KHÔNG CÓ EM

@Nguyên Hữu

Em rất sợ

Em rất sợ khi chính mình yếu đuối
Không thể kìm lòng em lại gọi cho anh
Trái tim này thật sự rất mong manh
Dù ngàn lần em ước mình mạnh mẽ

Em rất sợ khi biết mình không thể
Quên đi anh để có thể nhẹ lòng
Tự hỏi mình như thế có đáng không?
Đợi chờ chi một người không về nữa Xem thêm →

Cánh thiệp hồng

Ta nhận từ em cánh thiệp hồng
Trong lòng buồn bã dạ mông lung
Liệu ta có đủ lòng kiên nhẫn
Dự tiệc vu quy chẳng quỵ lòng…

Em vẫn hồn nhiên chẳng đổi thay
Làm ta tan nát trái tim này
Vô tư em nói: Về anh nhé..!!
Chúc phúc cho em…phải chống lầy!!! Xem thêm →

Trang nhật ký

Tôi đang đi giữa dòng người tấp nập
Họ nói cười vui vẻ biết bao
Tay trong tay dưới ngọn đèn cao áp
Ngồi tựa vai nhau trên thảm cỏ sân trường.

Nơi tình yêu sao có mình lẻ bóng
Một nỗi cô đơn thật chạnh lòng
Bao năm miệt mài bên đèn sách
Lủi thủi lang thang khắp giảng đường.

Một phút dừng lại ngồi suy nghĩ
Sao chẳng có người thấu hiểu lòng ta
Mình không kén mình không kiêu mình đâu trẻ
Mình hơi hiền hơi lặng lẽ sống nội tâm.

Trái tim mình cũng xúc cảm yêu thương
Ôi sắt đá gặp nhiệt độ còn tan chảy
Sao hỏi mình bằng thịt bằng da
Trái tim ta đâu phải là băng giá…

Vẫn mơ ước cùng người nơi ấy…
Chiều cuối tuần cùng sánh bước bên nhau.
Người phương nào còn lại ta với ta
Thôi đứng dậy vươn vai mà đi tiếp.

Nụ cười trên môi sao mặn đắng trong lòng
Có ai biết mỗi một mình tôi bước
Có ai nhìn thấy giọt lệ mình rơi
Mình không khóc mà chỉ là rơi lệ…. Xem thêm →

Chiều thu

Ngày sắp qua chiều thu tàn nối nhỏ
Xơ xác lá vàng rơi đỏ dưới chân
Trong hoang vắng em lần tìm kỷ niệm
Ánh mắt buồn mang nỗi nhớ ưu tư
Ngày tháng đủ chẳng bao giờ dư nhỉ
Để cho em lấp khoảng trống thời gian.

@Mai Hương Trần

Cảm ơn mẹ

Con yêu Mẹ lắm Mẹ ơi…!
Cảm ơn Mẹ đã một đời vì con..
Ngày nao con trẻ còn son.
Ba năm bồng ẵm cho con đủ đầy.

Con đau Mẹ chạy thuốc thầy
Thức khuya dậy sớm héo gầy xác thân
Mặc cho mưa bảo giữa trần
Thân cò lặn lội, lo gần lo xa. Xem thêm →