Thơ Chúc Mừng Ngày 8-3 Hay Và Ý Nghĩa Nhất P3

Tổng hợp những bài thơ viết về ngày 8/3, mừng ngày Quốc tế Phụ nữ hay nhất. Thơ tuyển chọn chủ đề ngày mồng 8 tháng 3.

BÀI THƠ MỪNG NGÀY 8-3

Thơ: Trường Lưu Thủy

Dịp lễ hôm nay tám tháng ba
Bài thơ viết tặng để thay quà
Lời mong phụ nữ luôn hồng đẹp
Câu chúc chị em thắm vẻ hoa
Thế giới tôn vinh ngày phái đẹp
Toàn cầu cùng hát bản tình ca
Gia đình hạnh phúc bình yên mãi
Đất nước trường tồn tiến bước xa.

THƠ VUI “CƠN BÃO” 8-3

Thơ: Thái Xuân

Tháng ba mùng tám đến rồi,
Đâu đây cũng thấy ngập tràn hoa tươi.
Chị em là người rất vui,
Mừng vui khôn xiết được ngày vùng lên!
Khuấy cho “cơn bão” dâng trào,
Mày râu khép nép đứng nhìn ngẩn ngơ.
Ngỡ ngàng người đẹp như mơ,
Thướt tha trên phố làm anh sững sờ.
Hoa kia cũng phải hờn ghen,
Ngả mình nhường lối bóng hồng đi qua.
Cơn gió thoảng lướt bay xa,
làm nghiêng chao đảo hàng hoa ven đường.
Gieo mình cho trận cuồng phong,
Quà mừng hoa thắm làm ai say lòng?
Ngắm nhìn nàng cười thật duyên,
Khen thầm khéo lắm người ơi ân cần.
Năm sau nhớ tránh “bão” gần!
Cùng nhau say đắm trong ngày vùng lên…

THƠ MỪNG NGÀY 8/3

Thơ: Mạnh Dũng

Trọn gửi muôn vàn những sắc hoa
Mừng em chúc chị kính cô bà
An bình mãn ý hôm ngày tám
Hạnh phúc ưng lòng buổi tháng ba
Tủi vợi lành tâm càng khoẻ mãi
Vui nhiều thản chí phát tài ra
Toàn khang vững mạnh đời no đủ
Trẻ đẹp hồn nhiên chẳng biết già!

THƠ LỤC BÁT CHÚC MỪNG NGÀY 8-3

Thơ: Cẩm Chi Châu

Hôm nay mùng tám tháng ba
Chúc cho các chị các bà các cô
Mùa xuân năm mới tiền vô
Cuộc đời hạnh phúc cơ đồ sáng tươi
Ngày ngày ca hát tươi cười
Vui tươi hoan hỷ đất trời ngả nghiêng
Dù là cuộc sống chung riêng
Tình yêu chung thủy thiêng liêng đất trời
Công dung ngôn hạnh cuộc đời
Làm người chân chính sáng ngời niềm tin
Dù trong dù đục giữ gìn
Lưu danh phụ nữ tới nghìn năm sau.

THƠ HAY CHÚC MỪNG 8-3

Thơ: Cà Phê Đắng

Ngày mai mồng tám tháng ba
Muốn làm thơ chúc các bà các cô
Các nàng em gái má đào
Các mẹ các chị đáp bao ân tình
Hồn thơ thì mãi lặng thinh
Lạc đi đâu mất bực mình quá thôi
Giờ rê(G) cũng sắp điểm rồi
Thôi thì viết tạm mấy lời ngô nghê.
……………………….
Chúc phụ nữ năm Thân hạnh phúc
Được yêu thương mọi lúc mọi nơi
Trẻ trung năng động rạng ngời
Mãi là những đoá hoa đời đẹp xinh
Ngày thế giới tôn vinh phái đẹp
Mượn vần thơ ghi chép đôi lời
Hoa hồng một bó thắm tươi
Chúc mừng phụ nữ khắp nơi mọi miền.

THƠ TÌNH: TẶNG HOA CHO EM NHÂN NGÀY 8-3

Thơ: Bình Minh

Anh sẽ kết những bông hoa đẹp nhất
Chọn ngày này anh cất giữ tặng em
Ngày mai đây khi phố nhỏ lên đèn
Ngàn bông hoa tươi mềm anh dâng tặng
Tháng ba này trời mưa nhiều mất nắng
Vẫn lung linh những cánh hoa anh mừng
Ngày lễ kia đã đến thật tưng bừng
Vui như hội giữa nửa chừng xuân mới
Để ngày mai cho niềm vui phơi phới
Bó hoa đời anh gửi tới trao em
Ở xứ xa khi mưa gió đan kèm
Nhận em nhé ! Và xem tình anh nhỉ ?
Mưa giăng bay nhưng muốn còn thủ thỉ
Biết viết gì khi gửi tặng hoa đây
Thôi thì anh trao hạnh phúc tràn đầy
Và mãi tặng một mầu hoa tình ái …

THƠ TẶNG CHỊ EM NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3

Thơ: Tóc Bạc Kệ Tôi

Xin được gửi muôn đóa hồng trao tặng
Tới mọi người trong nắng đẹp mùa xuân
Vì tháng ba trở lại biết bao lần
Chúc một nửa người thân mừng chung nhé
Chúc BÀ, MẸ, với bao người vui vẻ
Rồi CHỊ, EM, đẹp trẻ mãi không già
Nắng xuân hồng giữa mồng tám chờ ta
Tình sẽ nở mặn mà theo từng bước
Trong cuộc sống ai chẳng mong có được
Đẹp ân tình với mơ ước thủy chung
Đấng mày râu nguyện sẽ bước theo cùng
Để mồng tám vợi nhớ nhung chờ đợi
Tay nắm chặt đón chào vui ngày mới
Mong đẹp đời với vợi bớt sầu đau.

THƠ CHÚC MỪNG 8-3 CỦA CHỊ EM

Thơ: Thanh Phong

Chúc chị em mình tám tháng ba
Xinh tươi hạnh phúc giỏ đầy quà
Tưng bừng gót ngọc vui vầy nhảy
Rạng rỡ môi hồng thỏa thích ca
Trung hậu lo toàn kiêm việc nước
Đảm đang giữ trọn hiến công nhà
Gia đình sự nghiệp cùng viên mãn
Mãi thắm hương đời tựa cánh hoa

BÀI THƠ TẶNG VỢ NGÀY 8-3
Thơ: Trần Văn Nghệ

Sắp rồi mùng 8 tháng 3
Anh ngồi suy nghĩ tặng quà vợ yêu.
Đơn sơ đâu phải mỹ miều
Một bông hồng nhỏ là điều em mong.
***
Vợ ơi! Em có biết không?
Giản đơn một cánh hoa hồng tình yêu.
Tình mình đâu có cao siêu
Từ trong gian khó bao điều dựng xây.
***
Chẳng trăng, chẳng gió, chẳng mây
Nhưng tình yêu vẫn chất đầy trong tim.
Vắng nhau một chút muốn tìm
Xa nhau, khắc khoải như chim sẻ bầy.
***
Đông qua, Xuân tới ngất ngây
Vui tình chồng vợ cùng bầy con thơ.
Cuộc đời từ thuở ban sơ
Tuy nghèo một chút nhưng mơ mộng nhiều.
***
Mỗi ngày mình vẫn phiêu diêu
Vui câu thơ phú, yêu kiều ái ân.
Tình yêu mình vẫn trong ngần
Như ngày đầu ấy, vang ngân tiếng đàn.
***
Tháng năm tình nghĩa chứa chan
Hôm nay anh tặng muôn vàn yêu thương.
Mong em Xuân mãi, má hường
Để mình viết tiếp những chương TÌNH NỒNG.

Để lại một bình luận