Thơ hay ảnh đẹp về vợ chồng già hạnh phúc, thủy chung

 

Tổng hợp thơ hay họa ảnh đẹp về những đôi vợ chồng già sống hạnh phúc, thủy chung, tình nghĩa với nhau. Hình ảnh họ âu yếm, quan tâm nhau trông thật đẹp và đáng ngưỡng mộ.

Ảnh vợ chồng già

BÀI THƠ: TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG

Thơ: Nguyễn Nhơn

Bốn mươi năm tình sâu nghĩa nặng

Bốn mươi năm sóng lặng biển êm

Bên nhau hạnh phúc êm đềm

Con ngoan hiếu thuận công em hàng đầu

Bốn mươi năm dãi dầu sương gió

Bốn mươi năm gian khổ có nhau

Thương yêu xưa vẫn ngọt ngào

Yêu em nhiều lắm em nào có hay

Tay trong tay năm dài tháng rộng

Đôi ta cùng xây mộng tương lai

Sang giàu ta chẳng bằng ai

Con thì hai đứa gái trai đủ đầy

Hạnh phúc này mấy ai có được

Chắc cha ông gieo phước cho mình

Bốn mươi năm nặng nghĩa tình

Thương mình nhiều lắm người tình của anh !

thơ họa ảnh đẹp về tình yêu son sắc, thủy chung của các cụ..

Ảnh người chồng già chăm sóc vợ ốm

BÀI THƠ: ĐỪNG ỐM NGHE BẠN NÓ ƠI

Thơ: Quý Phương

Bà à ăn uồng nhiều vô

Đừng nên bỏ bữa bây giờ được không

Hai ta nên nghĩa vợ chồng

Mấy mươi năm ấy tâm đồng với nhau

Bà đừng ốm yếu tôi đau

Tình già đầm ấm bấy lâu mặn nồng

Nghe lời tui chút được không

Uống ăn tẩm bổ da hồng hào thêm

Mình già cơ thể yếu mềm

Ra ngoài nắng gió mặc thêm áo vào

Choàng khăn thì chẳng ho đâu

Bà mà đau ốm tui rầu lắm nghe

Cuối tuần con cháu nó về

Bà không được khỏe vậy thì làm sao

Thôi nào há miệng ra mau

Măm cho giỏi nhé hết đau liền à

Ăn rồi uống thuốc khỏe ra

Chiều chiều tui với bà ra sân ngồi

Ngày xưa kỷ niệm bồi hồi

Chúng mình ôn lại cái thời yêu nhau

Giờ thì đừng ốm tui đau

Thân già hai đứa có nhau sớm chiều

Bà đừng để cảnh quạnh hiu

Mình tui đau xót mỗi chiều ngồi đây

“Ăn đi bệnh sẽ khỏi ngay”

Ảnh cụ ông gội đầu cho cụ bà

THƠ VỢ CHỒNG GIÀ YÊU THƯƠNG

Thơ: Nghiêm Ánh Tuyết

“Nào bà! Tôi giội nước cho

Để tôi nhớ lại chuyến đò năm nao

Chia tay lòng dạ cồn cào

Nhớ hương bồ kết nhẹ chao gió chiều

Quện Mái tóc huyền tôi yêu

Bao năm chinh chiến gửi nhiều nhớ thương

Giờ già về cuối chặng đường

Bên bà cùng với quê hương nặng tình”.

“Cũng bởi giặc giã điêu linh

Nhà cửa con cái ấm tình của ông

Bao nhiêu gian khổ chất chồng

Tôi vượt qua được nhờ ông, ông à !

Nhớ ông lại giở lược ra

Đấy ! ông làm quà từ xác máy bay

Bây giờ vẫn dùng đây này

Mình nhờ phúc tổ mà may mắn nhiều

Tóc giờ chả còn bao nhiêu

Vẫn vui ông nhỉ, sớm chiều có nhau”.

Chiều tà vương bóng hàng cau

Đôi ông bà lão thì thào chuyện xưa

Yêu thương nói sao cho vừa

Tóc bạc theo gió nhẹ đưa hương nồng.

BÀI THƠ: HẠNH PHÚC THẬT ĐƠN SƠ
Tác giả: Phụng Hải Đăng

Ông cứ khen mái tóc dài mãi đẹp

Rồi mỗi chiều đun nước lá cho tôi

Mình bây giờ tuổi tác đã cao rồi

Sống từng này vẫn còn đôi là phúc !

Nước nấu xong ông lại tìm tôi giục

Bà ra đây tôi gội tóc cho nào

Trên đời này chẳng còn gì ước ao

Xúc động quá tự nhiên sao bật khóc.

Vợ chồng mình trải qua nhiều khó nhọc

Đời vất vả không một lúc nào ngơi

Bàn tay ông gân guốc khổ một đời

Luôn bận bịu chưa một ngày dám nghỉ.

Tóc bây giờ không còn xanh ông nhỉ

Thời gian dài chẳng vơi lỗi yêu thương

Mái tóc ngày nào một thủa vấn vương

Giờ đã trắng không còn màu đen nữa.

Một đời người đã trôi đi quá nửa

Vậy mà ông vẫn chiều chuộng như xưa

Dù trời nắng hay bất kể trời mưa

Cứ cuối ngày múc nước cho tôi gội.

Tình yêu ấy chưa một lần thay đổi

Bàn tay nhăn vẫn giúp vợ gội đều

Luôn chăm chỉ giúp tôi mỗi buổi chiều

Thật hạnh phúc đó là điều ông tặng !

bài thơ kỷ niệm ngày cưới

BÀI THƠ: KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI

Tác giả: Đã Xấu Còn Đen

Hôm nay kỷ niệm ngày vui

Chín mươi năm chẵn ngọt bùi có nhau

Răng long tóc bạc trắng đầu

Vợ chồng ta vẫn vẹn câu nghĩa tình

Bà nay trăm mốt tuổi xinh

Còn tôi đâu nhớ rằng mình bao nhiêu

Cũng do vất vả sớm chiều

Sống lâu sức cạn trí tiêu mất rồi

Bà ơi đừng trách buồn tôi

Tuổi cao nhiều lúc trí tồi lắm cơ

Vui lên hàng xóm đến giờ

Họ vào thấy thế họa thơ thì phiền

Hãy vui như thủa thanh niên

Tỏ ra duyên dáng dịu hiền bên tôi

Nay tròn chín chục năm rồi

Chúng mình lên nghĩa bà tôi vợ chồng

Nhìn kìa con cháu đủ đông

Đứa nào cũng thấy tươi hồng như hoa

Bà xem tụi nó mang quà

Tới mừng hạnh phúc chúng ta quá trời

Bấm like đi các cháu ơi

Chúc mừng hai lão trọn đời chung đôi

Tuổi cao sức cạn kiệt rồi

Nhưng mà tình cảm ối đôi chẳng bằng.

kyuc.net mời bạn xem tiếp phần cập nhật cho chùm thơ ảnh vợ chồng già hạnh phúc, thủy chung, sống tình nghĩa với nhau…

Thơ tình già

BÀI THƠ: TÌNH GIÀ

Tác giả: Trần Long

Ta già rồi anh thấy vẫn rất duyên

Anh yêu lắm mắt mơ huyền đắm đuối

Anh chẳng sợ mai kia đời run rủi

Dẫu biết già ta an ủi lấy nhau

Em già rồi, anh nào có trẻ đâu

Mặc cho những nét nhàu trên má

Khi mở mắt thấy nhau, là yên dạ

Cảm ơn đời phận số đã chở che

Mặc tuổi già mình yêu mãi nhau nghe

Giữa đông lạnh hay nắng hè vẫn thế

Em yêu “Vấu” kề tai anh nói khẽ

Già thật rồi! Ta mãi sẽ bên nhau.

Ảnh vợ chồng già hạnh phúc

BÀI THƠ: BẢN TÌNH CA CUỘC SỐNG

Thơ: Lãng Du Khách

Đây là một bản tình ca

Tuổi già xế bóng đậm đà yêu thương

Tình yêu họ thật khiêm nhường

Đong đầy năm tháng yêu đương mặn nồng

Trăm năm tình nghĩa vợ chồng

Nay sắp xa cách buồn không hỡi Bà

Ông ơi ! Đừng nói chia xa

Chỉ là chút mỏi tuổi già mà thôi

Biết là Bà động viên tôi

Nhưng đời là thế đến hồi chia ly

Ông này ăn nói thật kỳ

Mình tôi cô quạnh Ông đi sao đành

Ông đi nhà cửa vắng tanh

Trở trời gió lọt khe mành tôi đau

Cả đời gắn bó bên nhau

Sao giờ Ông nỡ cạn tàu mà đi

Bà ơi ! Sầu não làm chi

Có sanh có tử phận thì có căn

Thương Bà tôi có lời răn

Giữ gìn sức khoẻ cố ăn uống vào

Giờ ta hết phận Khang Tào

Số trời đã định tránh sao được Bà

Nay giờ đến lúc chia xa

Nhưng tình ta mãi mặn mà thuỷ chung !

Ảnh vợ chồng già hôn nhau

BÀI THƠ: NGOAN ANH SẼ YÊU
Tác giả: Triệu Phú Tình

Em muốn gì muốn được nói yêu ư ?

Nhưng hỏi thật em hết hư chưa đấy

Hay mè nheo còn thường xuyên giận lẫy

Anh bận nhiều lại phải lấy lòng em

Đó em cứ thử nghĩ kĩ mà xem

Thời gian đâu ai mà thèm yêu nữa

Lời nói thương theo làn mi khép cửa

Đêm mộng mị mới hẹn hứa quay về

Muốn nói yêu thì cố gắng ngô nghê

Cứ ngốc nghếch đóng vai hề đi nhé

Anh luôn thích gọi em là cô bé

Phải ngoan ngoãn mà lặng lẽ nghe theo

Biết đâu khi tóc bạc da nhăn nheo

Anh thấy thương lời yêu gieo gửi lại

Cho tình ta được đơm hoa kết trái

Mảnh tình già mãi mãi lợi yêu răng.

Nguồn:https://kyuc.net/tho-hay-anh-dep-ve-vo-chong-gia-hanh-phuc-thuy-chung

Để lại một bình luận