Buổi hạ nào tuổi mười tám tôi say
Cô bé ấy mái tóc dài buông xõa
Cứ theo chân để thương rồi thương quá
Gom gió gửi lời trên chùm lá me bay
Mấy dịp hè nắng vẫn cứ trên tay
Vì trong nắng chan chứa đầy thương nhớ
Chợt có lúc thấy tim mình lo sợ
Em tới mỉm cười ồ duyên cớ chi anh
Cái hạ về thời gian vuột đi nhanh
Lời thân ái nay thoảng thành cơn gió
Gió cứ vui mỗi lúc về trước ngõ
Nơi ấy một thời còn đó chuyện ngày xưa
Chiều nay về cuối hạ chợt cơn mưa
Cô bé với tóc dài chưa trở lại
Lòng tôi buồn nỗi niềm xưa thân ái
Em vẫn không về đợi mãi có mình tôi!
@La Giang