Nếu ta chán nhau

Nếu một ngày anh thấy chán em
Đừng im lặng khi em quan tâm nhé!
Mình đã nói, từng thề …”không mặc kệ”
Khi chán nhau thì…cũng hãy thế nhé anh!

Nếu một ngày kia tình yêu hết chân thành
Mình hãy nói ra để rồi…dừng đúng lúc!
Tình yêu chỉ đẹp khi tim cùng rạo rực
Một người chán rồi, còn gì nữa đâu anh!

Dẫu từng thề rằng…cùng đi hết ngày xanh
Nắm tay trọn đời và bên nhau mãi mãi…
Chỉ cần em chờ, anh sẵn sàng sẽ đợi
Nhưng chán nhau thì…ai biết trước được đâu!

Khi chán nhau thì…mình hãy nói với nhau!
Để cùng sẻ chia, để cùng nhau khắc phục
Cùng nhau thay đổi để tìm về hạnh phúc…
Nếu cố gắng rồi vẫn chán hãy… dừng yêu!
Xem thêm →

Buồn với thơ

Tình thơ ơi sao ta buồn đến thế
Vắng em rồi biết chia sẻ cùng ai?
Có lẽ nào chúng ta lại chia tay
Mới thân thiết được bao ngày ngắn ngủi

Người yêu thơ phải chăng là tội lỗi
Quên làm sao lời chót lưỡi đầu môi
Thơ không hay thì cố gắng học thôi
Nếu góp ý chớ dùng lời khiếm nhã

Kết bạn thơ mà trở thành xa lạ
Muốn một mình không chung chạ với ai
Cố làm ngơ để khỏi thêm tự ái
Mà sao người vẫn cứ mãi trái ngang
Xem thêm →

Tình ơi Song Kiều

Đêm buồn vẵng tiếng nhạc sầu ngân
Thổn thức chờ ai dẫu vạn lần
Kỷ niệm bên người ghi nhớ mãi
Âm thầm dạ khúc gửi tình nhân

Lặng lẽ yêu rồi cứ tưởng mơ
Tình duyên thắm đượm chẳng ai ngờ
Còn đâu hạnh phúc ngày xưa nữa
Lữ khách qua đường chợt bỏ lơ

Ân tình giữ lại chỉ niềm đau
Nhạt thếch bờ môi cùng với sầu
Những trọn câu thề năm tháng cũ
Trao rồi cũng chẳng thấy người đâu

Gọi khẽ kêu nhầm bởi nhớ anh
Tình ơi dẫu biết mộng không thành
Chăn nồng gối thoãng này xin giữ
Nguyện mãi chung tình tỏa ngát xanh.

Song Kiều

Xin cho em

Xin cho em một chút nắng hồng
Cho yên vui ngày tháng chờ mong
Và xua tan đêm dài trông ngóng
Tuổi xuân thì đã mõi mắt trông

Xin cho em tim nồng cháy bỏng
Sưởi ấm lòng tìm lại tình nồng
Và anh đây sẽ là chiếc bóng
Che cuộc tình giữ trái tim đông

Nơi phương xa vẫn dỗi mắt trông
Gửi cho em một chút nắng hồng
Sưởi ấm lòng khi anh vắng bóng
Sẽ không còn ngày tháng chờ mong..!

Ngọc suri

Giọt tình buồn

Chia em nữa giọt tình buồn
Để em mơ giấc thiên đường có nhau
Xin quên đi chuyện thương đau
Tựa vai ngắm ánh sao màu đổi thay

Cố nhân ơi đôi vòng tay
Cũng cần hơi ấm.. tình đầy mơ hoa
Lặng nhìn những bước chân qua
Rong rêu phũ kính vì xa chân trời Xem thêm →

Phố cũ lạnh lùng

Ta đứng trước…
Sân trường mùa phượng vĩ!
Những chùm hoa…
Đỏ thắm thủa yêu đầu!
Tháng năm qua…
Theo dòng đời lưu lạc!
Em hôm nào…
Giờ trôi dạt về đâu?

Sân trường xưa…
Vẫn xanh màu kỷ niệm!
Buổi trưa nghiêng…
Bóng nắng tuổi học trò!
Con bướm vàng…
Tung tăng ngoài cửa lớp!
Em không về…
Ta lặng đứng buồn xo!

Trên vòm cây…
Khung trời tình xanh biếc!
Mây bâng khuâng…
Ngủ trên gió tự tình!
Từ xa em…
Ta vào đời lang bạt!
Đến bây giờ…
Đời vẫn mãi linh đinh!

Một ngày nào…
Hãy cho ta gặp lại?
Xem má xưa…
Vẫn còn thắm hoa đào!
Mái tóc dài…
Một thời ta ve vuốt!
Mà bây giờ…
Em quên rồi thật sao?

Chiều ở đây…
Hàng cây tràn gió lộng!
Ta lặng đi…
Trên phố cũ lạnh lùng!
Lá me bay…
Chập chùng vùng ký ức!
Nhớ em nhiều…
Hiu hắt mảnh tình chung!

________Hơn…cả…mong…đợi_______

Nỗi nhớ xé đôi

Em vô tình hay cố tình hữu hạn
Bỏ lại anh lạc lỏng giữa dòng đời
Em xé rồi ! nỗi nhớ xé làm đôi
Thả xuôi dòng mong trôi vào ký ức

Nữa xuôi dòng còn nữa kia rất thực
Nó vô tình làm cho trái tim vò xé
Em yêu ơi ! nếu chẳng phải của nhau
Sao cố nhớ để cho tim vò xé
Xem thêm →

Cô gái à

Cô gái à đừng nhớ người ta nữa
Trái tim em đau đớn thế đủ rồi
Đừng đợi chờ, đừng trông mong gì nữa
Bởi nếu cần người đã chẳng buông lơi

Cô gái à đừng thức khuya nữa
Đừng khiến đêm đen nuốt trọn một nụ cười
Nhắm mắt đi em sẽ không còn sợ
Bình minh lại chờ tô tắm làn môi

Cô gái à đừng tổn thương mình nữa
Chẳng đáng đâu vì kẻ chẳng thương em
Em thấy có nắng trải vàng khắp ngả
Nắng mỉm cười bởi nắng muốn em quên

Cô gái à đừng yếu mềm như vậy nữa
Bởi tương lai phía trước còn dài
Nếu cứ buồn vì những điều đã cũ
Em tự mình hủy hoại cả ngày mai
Laika

Lời ru của mẹ

“Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”
Câu nói này con thấm lắm mẹ ơi
Tiếng ầu ơ từ thủa vẫn nằm nôi
Đã theo con đến giờ,con làm mẹ

Nhớ lời ru mẹ ngân khi con bé
Đến bây giờ mẹ ru cháu mẹ ơi
Vẫn hiểu rằng nước mắt sẽ chảy xuôi
Nhưng con thấy muôn ngàn lần có lỗi

Ngày của Mẹ khiến lòng con bối rối
Tấm lòng con mẹ nhận lấy Mẹ ơi
Con hạnh phúc khi có Mẹ trên đời
Chữ hiếu thảo con xin dâng tặng Mẹ!
(Kính tặng Mẹ Yêu )

H-T. Yên Bái

Hãy hiểu cho em

Có những ngày em chẳng kịp ghé thăm
Bởi guồng quay cuốn em đi mải miết
Trong tim này vẫn nhớ anh da diết
Công việc bộn bề em biết phải làm sao

Có những ngày em biết anh ước ao
Có em nắm tay , kề vai anh chung bước
Em cũng trách, giá như mình có được
Những phút bên anh cho vơi nhớ đong đầy
Xem thêm →