Trả cho anh người ấy

Chắc người ta thương anh nhiều lắm đấy
Anh muốn gì họ cứ vậy chiều theo
Chẳng như em, người gì đâu thấy ghét
Tình cạn khô, cằn cỗi giống kẻ nghèo

Chắc bên người anh sẽ luôn vui vẻ
Chẳng ưu tư, chẳng mệt mỏi buồn rầu
Thôi anh hãy trở về bên người ấy
Buông tay nào, em chẳng trách anh đâu

Ừ em biết em là người ích kỷ
Mãi giận hờn chẳng suy nghĩ cho anh
Em cũng biết người ta luôn luôn tốt
Chỉ yêu anh, yêu rất đỗi chân thành
Xem thêm →

Về đi em nhé

Về đi em nhé! Về đi nhé!
Về đi qua bến lạ đang chờ
Ở đó có nhiều chim bướm đậu
Có hoa đèn dưới ánh trăng mơ

Về đi! Đừng nói lời than thở
Và cũng đừng rơi giọt lệ nào
Bỏ mặc con đường hoa phượng đỏ
Có người mang nặng trái tim đau
Xem thêm →

Tình yêu và sức mạnh

Anh vẫn bước mỗi chiều khi nhạt nắng
Phố đông người nhưng lại vắng tình nhân
Bên nhà thờ vang đổ tiếng chuông ngân
Hoàng hôn buông cũng đã dần lịm tắt

Nỗi nhớ người nghe càng thêm héo hắt
Bỗng ùa về khi ánh mắt xa đưa
Nhìn trông theo hai đứa lạ nô đùa
Rồi cũng ước mình được mùa như thế

Nhưng vẫn biết chúng mình chưa có thể
Dù yêu rồi đâu ai kể xa xôi
Ôm nhớ thương mỗi đứa một phương trời
Thầm trao gửi đến nhau lời tình tự
Xem thêm →

Mẹ ơi …

Chiều nay mây trắng phiêu bồng
Hoa Hồng tặng mẹ ấm nồng mẹ ơi
Thời gian vật đổi sao dời
Tình yêu của mẹ ngàn đời chẳng phai

Tháng năm dù ngắn hay dài
Dù đời giông bão vẫn hoài theo con
Dù cho biển cạn đá mòn
Tình thương của mẹ bên con suốt đời

Ngọt ngào hai tiếng mẹ ơi
Mẹ là bóng mát tuyệt vời của con
Mẹ là trăng sáng vẹn tròn
Bình minh ấm áp lối mòn con đi
Xem thêm →

Nỗi niềm tháng 5

Ve ngân khúc nhạc, khơi mùa
Phượng hồng rực lửa, cũng vừa tháng năm
Lật trang lưu bút, dư âm
Từng nét chữ, phút thân thương …. Thủa nào,

Nụ cười thuần khiết vừa trao
Tình yêu trong sáng, nôn nao dại khờ
Ngẩn ngơ tựa cửa làm thơ
Tặng nàng ép vở thẫn thờ….thần tiên.
Xem thêm →

Lỡ làng

Lỡ làng rồi ,yêu dấu của tôi ơi
Em đừng khóc thêm ướt đời tôi nữa
Đâu phải tôi quên lời xưa đã hứa
Chỉ tại mình không đủ nợ, đủ duyên

Lỡ làng rồi ,tôi vẫn mãi yêu em
Thương giọt lệ mặn môi mềm ,mắt ngọc
Em đừng khóc, tôi van em đừng khóc
Kẻo nghẹn ngào…tôi cũng khóc …như em…

Lỡ làng rồi, khoảng trời cũ buồn tênh
Em cô lẻ, tôi một mình đếm bước
Hai bên đường , vực sâu và dốc ngược
Cuộc hành trình mình chẳng được đi chung

Lỡ làng rồi, tôi đong nỗi nhớ nhung
Phụ nhau đó ,dù trong lòng thương lắm
Em bên người,vòng tay đêm có ấm?
Tôi ôm đời,soi bóng vẫn lẻ loi
Xem thêm →

Vô tình

Vô tình nhặt được vần thơ
Mang về ép lại mộng mơ một mình
Gió trăng như bóng với hình
Nhưng sao có lúc vô tình.. thật xa

Trăng về thêu gấm dệt hoa
Dòng châu điệu Ngọc hoá ra ngọt ngào
Gió đùa vòm lá lao xao
Mơ đêm trăng đẹp bên rào mộng mơ

Vô tình lạc bước vườn thơ
Nhìn trăng với gió đêm mơ ngọt ngào
Hoa đời rực rỡ xôn xao
Chỉ là ngọn gió lướt vào đong đưa
Xem thêm →

Người em sầu muộn

Em chỉ là nàng con gái thôi
Người em sầu muộn của muôn đời
Tình tôi như sắc thu màu úa
Tím cả trời chiều tím lá thu rơi

Trời thu vàng vọt ở trong lòng
Ngỡ hồn băng giá sớm mùa đông
Xa nghe tiếng lá kêu xào xạc
Rừng chiều ngơ ngẩn tiếng thông reo
Xem thêm →

Chạy trốn

Tôi chạy trốn sáng mai khi mặt trời bừng tỉnh
Để anh biết rằng ngày mới đã chẳng qua
Chạy trốn buổi trưa khi nắng tỏa quanh nhà
Để anh biết rằng nửa ngày kia còn đó

Chạy trốn buổi chiều ngập tràn trong gió
Trốn ánh hoàng hôn thoang thoảng làn mây
Tôi chạy trốn mình, biết trốn ở đâu đây?
Để không thấy suốt ngày dài nỗi nhớ…

Tôi chạy trốn những lý do vô cớ
Không muốn anh biết rằng mình đã đợi chờ anh
Chạy trốn tia hy vọng quá mong manh…
Khoảnh khắc cuối và rồi anh chẳng đến…

Chạy trốn, Thơ tình, Bạn trẻ – Cuộc sống, mặt trời, buổi trưa, chạy trốn, làn mây, cơn gió, buổi chiều, ánh hoàng hôn, nỗi nhớ, bóng tối

Biết không phải lần đầu anh lỗi hẹn
Nhưng sao lòng vẫn cứ quặn đau
Biết những ngày ngắn ngủi ở bên nhau..
Anh chỉ trao cho em lời gian dối

Và em biết ngày xa nhau rồi sẽ tới
Khi cuộc tình chỉ có đơn phương
Anh sẽ ra đi muôn vạn nẻo đường..
Trong bóng tối và mãi hoài em trốn
Xem thêm →

Em vẫn đợi

Em vẫn đợi cuối con đường nắng gió.
Chốn xa xưa nơi chúng mình gặp gỡ.
Rút tơ lòng em vá víu đổ vỡ
Để có thể mỉm cười khi gặp anh.

Em sẽ nói nỗi đau rồi tan nhanh
Ai chưa từng lỡ thốt lời nông nổi
Cố gắng quên những điều anh nói dối
Như vô số lần em khóc trong đêm.

Em vẫn đợi một mùa thu dịu êm
Khi anh đã mệt mỏi với nắng hạ
Biết chán ngán bao cuộc tình vội vã
Lướt qua nhanh như ánh chớp tinh cầu.
Xem thêm →