Anh đừng buồn

Anh đừng buồn khi chẳng thể yêu em
Dẫu trái tim không dành cho em được
Hay vì anh vẫn còn điều mơ ước
Hãy yên lòng em sẽ chẳng sao đâu !

Anh đừng buồn nhìn đêm phố không sao
Lang thang bước dưới ánh đèn hiu hắt
Hàng cây buồn đứng lặng im se thắt
Em chẳng ngại ngần đi hết phố cùng anh

Anh đừng buồn khi nghe tiếng mưa đêm
Vọng vào tim hồi còi xa giục giã
Đôi chúng ta cứ dần xa nhau quá
Em phải đành dõi mắt đứng trông theo

Anh đừng buồn khi thuyền chẳng còn neo
Bờ bến cũ chỉ còn trong mộng tưởng
Ông lái đò giờ đây già xế bóng
Chỉ còn em một người bạn chân thành

Thôi đừng khóc, đừng buồn, đừng xa vắng,
Đừng chối từ để trái tim sẽ đớn đau
Đừng cay đắng một lần thôi anh nhé
Bởi tình em vẫn còn đó trong anh./.

Ngọc Dung

Trả lại tình yêu về cho anh

Trả anh về nơi ấy phía không em
Nơi có những đóa hoa mong manh đang cần anh che chở
Nơi chất chứa những ngọt ngào những bình minh nắng vỡ
Không có những chát chao dang dở muộn phiền

Trả anh về với giấc mộng du miên
Với giấc mơ thần tiên của một miền cổ tích
Nơi hạnh phúc reo vui chẳng thâm trầm u tịch
Như khoảng trống bên em phút tinh nghịch ban đầu
Xem thêm →

Cám ơn anh đã đến

Em chỉ là… Cánh hoa dại tha hương
Trót yêu Thơ… Chân lạc vườn tình ái
Dòng cảm xúc…. Cuốn trào dâng mê mải
Nắng hạ cười….. Em vụng dại nhớ anh

Cách tường vi…. Nhỏ bé giữa trời xanh
Thả hồn nhớ…. Đan đầu cành phượng vĩ
Anh đến bên…. Hòa sóng tình dung dị
Tan trong nhau…. Say mộng mị trời chiều

Men mật ngọt….. Rót sâu thẳm tiếng yêu
Sự quan tâm….. Khiến rừng chiều dậy sóng
Say ngấm dần…. Buồng tim như cháy bỏng
Anh nhẹ nhàng….. Ru giấc mộng em phiêu

Độc hoa tình… Uống ngây ngất mem yêu
Gót hồng chạm…. Ngõ thương chiều thay đổi
Anh biết không….. Nhớ anh nhiều hết đỗi
Ta say tình…… Hụp lặn lội đời nhau

Giếng mắt em…. Anh uống cạn trái sầu
Máu trong tim….. Xoáy cuộn đầu thương nhớ
Dệt đường tình…. Kết sâu nồng nhịp thở
Say điên cuồng……. Khóa anh mở vườn yêu

TRẦN HẠ VI

Thôi về đi

Thôi về đi! mình xa nhau thật rồi
Mai mốt này không còn đến thăm nhau
Đêm chia tay sao mưa còn rơi mãi
Người xa người làm nghiêng cả trời ngâu

Thôi về đi! dòng sông xưa nghẹn ngào
Thương chúng mình ngậm ngùi lúc phân ly
Bao nhiêu năm sông nghe lời ai hứa
Bao nhiêu lần mình nói chuyện trầu cau
Xem thêm →

Ta nhớ

Ta về lại, với khoảng trời kỷ niệm
Nhặt phượng hồng, thương nhớ bạn bè ơi
Nay ở đâu, xa các biệt phương trời
Thời áo trắng, với ước mơ đẹp đẽ,
Xem thêm →

Lời cuối cuộc tình

Mình xa nhau… xin em đừng khóc nữa
Để lệ rơi thêm chất chứa nỗi sầu
Kẻo đông về lạnh lẽo suốt mùa ngâu
Hoài ngơ ngác khi duyên đầu vụn vỡ

Mấy mùa qua thu tàn vương lá đổ
Đêm từng đêm nghe bão tố tràn về
Gọi tên người thăm thẳm những cơn mê
Chân lạc bước… tay vụng về níu giữ
Xem thêm →

Nếu biết thế

Nếu biết thế sao gọi em người tình
Chua xót quá bờ môi xinh nứt nẻ
Quá khứ qua mình chẳng còn non trẻ
Nuối tiếc gì cho nhân thế xót xa

Có mối tình đẹp tựa một loài hoa
Mang sắc tím không nhạt nhoà năm tháng
Sao còn nỡ trao về em giọt đắng
Để nhau buồn trống vắng tận ngàn đêm

Đã biết thế sao còn đến… em đau
Muốn được yêu lại dày thêm ngang trái
Có một người khiến lòng đau tê tái
Ngọn lửa tình khắc khoải cháy tàn rơi
Xem thêm →

Mong về chốn cũ

Mình đi về thăm chốn cũ đi em
Đã xa lâu nên lòng anh thấy nhớ
Bóng hình em, đôi mắt cùng hơi thở
Đẹp rạng ngời toả rõ nét hồn nhiên.

Nhớ không em khoảnh khắc ấy bình yên
Ta trao nhau một tâm hồn sâu lắng
Chiều bên em kề vai lòng bớt nặng
Nắng nhìn mình như cũng muốn hờn ghen.

Mình đi về thăm chốn cũ đi em
Nơi đầu tiên ngày chúng mình gặp gỡ
Trái tim anh giờ đây đang nức nở
Mắt lục tìm kỷ niệm buổi chiều hôm…

Tiền

Tình tan vỡ ai không hối tiếc
Bởi số trời ai biết được đâu
Có duyên không nợ thành sầu
Có tình không nghĩa nên mau úa tàn

Sầu lẻ bóng thầm than trách phận
Bởi kiếp nghèo lận đận chữ duyên
Ván kia chuẩn bị đóng thuyền
Nỡ lòng đem bán vì tiền thế sao?
Xem thêm →

Dĩ váng tháng năm

Em biết nói gì cùng vạt nắng tháng năm
Khi ngoài kia… bằng lăng… nào vẹn nguyên màu tím
Có một người ra đi, còn một người chẳng mảy may tìm kiếm
Dẫu lâu lắm không về!
Em biết nói gì cho gió tháng năm nghe
Cho chú ve hân hoan gọi mùa hè thương nhớ
Những giây phút chia xa ngập ngừng từng hơi thở
Cũng lụi tàn, phai nhạt trước thời gian…
Xem thêm →