Mong đợi cuối tuần

Cuối tuần rồi anh có đến bên em
Cùng dạo phố ngắm trăng đêm thủ thỉ
Anh sẽ thấy tình mình thêm gần gũi
Luôn dạt dào trao gửi những ước mơ.

Cùng bên nhau cho thắm vẹn câu chờ
Để hai đứa lạc hồn thơ mong đợi
Cùng gọi gió mang theo mùi hương tới
Cho trọn tình chẳng vợi những yêu thương.
Xem thêm →

Đời xin có nhau

Em sợ lắm chiều một mình trên phố
Mưa sẽ về làm lạnh buốt bờ vai
Và sợ lắm những chiều buồn gió lộng
Gió sẽ làm rối cả tóc em xanh

Em sợ lắm những gì mong manh quá
Sợ vô tình nhàu nát những vần thơ
Sợ đêm đến bơ vơ trong bóng tối
Sợ bên mình rồi sẽ chẳng còn anh
Xem thêm →

Tình lỡ

Ta vẫn viết, vạn dòng thương tỏ
Ở phương này, chốn ngõ đợi mong
Lệ rơi ngày nhớ lưng tròng
Tìm hoài lạc mãi, nhớ trông nghẹn lời

Thời gian đã, đánh rơi ngày ấy
Bởi thói đời, nên đẩy người xa
Đành mang phận kiếp chiều tà
Mỏi mòn khép lại, vẫy qua nỗi tình
Xem thêm →

Dĩ vãng cuộc tình

Em không còn là Cô gái hôm qua
Mi đẫm lệ xót xa cho số phận
Trái tim em cũng không còn oán hận
Bởi cuộc đời lắm lận đận chông gai. ..!!!

Những đêm buồn chẳng thao thức u hoài
Bởi cuộc tình đã tàn phai theo gió
Em bây giờ như vầng trăng lấp ló
Sau manh rèm thấu tỏ nỗi niềm riêng. ..!!!
Xem thêm →

Em bình yên rồi

Em bình yên rồi nên anh cứ đi đi
Chuyện chúng mình có gì đâu mà nhớ
Dẫu bao đắm say cũng một ngày vụn vỡ
Thì cớ gì phải đằng đẵng đau thương

Em bình yên rồi, anh đừng mãi vấn vương
Thật tâm thương, thì chúc em hạnh phúc
“Sông có khúc, người có lúc”
Làm gì có ai đau mãi một cuộc tình

Em bình yên rồi, em cất chuyện chúng mình
Những ngày qua xem như là kỷ niệm
Nếu em lặng im mong anh đừng tìm kiếm
Giấu giếm lòng mình, ai cũng có lúc đau Xem thêm →

Đợi người thương

Tình tôi ơi ! Em đâu rồi một nửa
Mỗi chiều về luôn thiếu bữa cơm ngon
Trắng canh thâu anh tựa cửa mỏi mòn
Đông chợt đến, sao thu còn say ngủ
Xem thêm →

Bài thơ dâng mẹ

Hôm nay viết bài thơ dâng lên mẹ,
Xin chứng lòng con trẻ ở phương xa,
Lần đầu tiên, giỗ mẹ vắng xa nhà,
Nơi đất khách, đường xa không về được,

Lòng xa xót, nhớ lại nhiều năm trước,
Vui sum vầy, hưởng phước lộc mẹ cha,
Tề tựu vui, con cháu sống chan hòa,
Cùng cúng bái, nhớ ngày ba mẹ mất,

Nay xa xứ, nổi niềm riêng chất ngất,
Gởi vào thơ, thành thật để dâng lên.
Ba mẹ hiền đáng kính. Bậc bề trên,
Xin thứ lỗi, ơn đền con chưa vẹn.

Ơn dưỡng dục, cưu mang người vun vén.
Cho hình hài, con có được hôm nay,
Nhớ mẹ cha, ngần ấy tháng năm dài,
Giờ cách biệt,,, u hoài đau dạ trẻ,,,, !!

Nay kỷ niệm, năm xưa ngày buồn tẻ,
Chút lòng thành xin ba mẹ chứng tri,
Hưởng khói nhang,, lễ vật,, nén sầu bi,,,
Về tọa hưởng, có gì xin dùng nấy,
Xem thêm →

Cho anh nợ tình em

Những ân tình anh đã gửi cho em
Dệt ước mộng êm đềm trong miền nhớ
Bởi ta đã hẹn lời trao duyên nợ
Đong cho đầy muôn thuở vẹn lòng thương

Nhớ nghe anh dù gian khó dặm trường
Ta vẫn nguyện tay cùng bên nhau nhỉ
Em cũng hiểu trao tim hồng anh nghĩ
Mình sẽ là tri kỷ chẳng hề xa
Xem thêm →

Quên nhé tình ơi ?

Chất nổi sầu giờ chỉ có mình ta
Người đã khiến trái tim ta nức nỡ
Đếm sao trời ngôi sao nào rụng vỡ
Khóc cuộc tình đã lỡ để phôi pha…

Giữa chúng mình khoảng cách đã quá xa
Bể phong ba chúng mình không qua được
Gửi cuộc tình đi sâu vào ván cược
Khắc khoải dày vò nhàu nát tâm tư…

Em ước cuộc đời đừng có giá như
Không gặp gỡ thì đâu giờ khóc hận
Giá chúng mình không còn gì vướng bận
Đâu phải buồn và day dứt phải không…
Xem thêm →

Trả lại

Vụn vỡ câu thề trả ước mơ
Về hai lối rẽ chẳng ai chờ
Xuân qua hạ đến mặc thu úa
Giá lạnh đông về chút ngẩn ngơ
Xem thêm →