Trường cũ mộng xưa

Trường cũ mộng xưa

Ngày nào chợt nhớ về trường cũ

Tên gọi Trung Thu thật ru hời
Nơi đó đã từng hằng ấp ủ
Anh, Em, và mộng mơ một đời
Lý Thường Kiệt, mở mang bờ cõi
Hưng Đạo Vương, chiến sử ghi công
Được sinh ra bởi giống lạc hồng
Ta đây há thẹn với non sông
Trau dồi kinh sử không ngừng nghỉ
Bảng hổ mơ ngày được tên ghi
Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ 
Tang bồng hồ thỉ nam nhi chí
Trong trường em láu lỉnh đùa nghịch
Chạy nhảy vui chơi thật ngây thơ
Thỉnh thoảng nheo mắt nhìn anh hỏi
Anh ơi! có biết em đợi chờ?
Anh đỏ mặt, rồi lại lúng túng
Nhìn em lòng dậy sóng chơi vơi
Thầm hẹn khi công thành danh toại
Pháo nổ rộn ràng ta sánh đôi
Rồi chúng ta phải theo mệnh nước 
Bồng bềnh theo cuộc đời trôi nổi
Ngày hội ngộ ngại ngùng quay bước
Tình thủa xưa thôi đã hết rồi
Nhưng không phải thế là cùng tận
Định mệnh trao ta mối tình sầu
Thế sự cuộc đời là phù vân
Dù sao ta đã một thời cho nhau
Ngẫm nghĩ lại lòng bỗng mỉm cười
Anh lang thang tiếng hát lời thơ
Em yên vui lo toan việc nhà
Kỷ niệm Trung Thu đẹp như mơ.
Sưu tầm

Trả lời