Chốn xưa

Hôm kia về lại chốn xưa,
Tường rêu, dậu đổ dưới mưa tiêu điều.
Nơi từng in dấu người yêu,
Phất phơ áo lụa, diễm kiều dáng mơ,,!

Hôm qua anh chép vào thơ,
Mối tình hai đứa say mơ ngày nào.
Cả lần mình đã trao nhau,
Mê say, nồng thắm, ngọt ngào, phiêu linh….
Xem thêm →

Đắng lòng

Ta trách ta vô tình chẳng đủ
Để quên hình bóng cũ từng quên
Ly cà phê đắng không tên
Rơi từng giọt nhớ đè lên ngõ hồn.

Góc quán nhỏ, vùi chôn tình nhỏ
Tiễn ai rồi, ai có biết không
Từng đêm mưa ướt giấc nồng
Chốn xưa còn đó bóng hồng nay đâu?
Xem thêm →

Tâm sự với chồng

Xa quê nhà, em về sống với anh
Làm vợ, làm dâu, bao nhiêu là bổn phận
Việc cơ quan, việc nhà… sao quá bận
Chồng thương em, chia sẻ chuyện trong ngoài

Em biết mình gian khổ thuở mười hai
Không dựa dẫm, tự đi làm kiếm sống
Trái tim yêu, chất chứa dòng máu nóng
Sống phiêu du, lận đận mấy phen rồi
Xem thêm →

Cố nhân thôi

Bấy lâu cách biệt dáng em tôi
Hôm nay gặp lại thấy nghẹn lời
Hồn tâm ướp lệ vương màu mắt
Hôm nay còn lại cố nhân thôi.

Đừng nói làm chi nữa em yêu
Tôi biết rằng đôi ta khổ nhiều
Tình cờ gặp lại trong đáy mắt
Câu nói câu chào vách đổ xiu.
Xem thêm →

Tôi chờ

Tôi chờ đợi nắng về hong,
Cho tim ấm lại, tình nồng như xưa.
Phòng khi trời có đổ mưa,
Tình thơ không ướt, buồn chưa kịp về.!

Tôi chờ đợi phút đê mê,
Đêm trăng hò hẹn, thơ kề trao duyên.
Mơ màng bên khối tình riêng,,
Lắng nghe lá hát triền miên bên thềm.!

Tôi chờ đợi những êm đềm,
Thoảng hương hoa dại, tóc mềm bay bay,
Đã từng mấy bận hồn say,
Gối đầu bóng nguyệt của ngày tháng xưa.
Xem thêm →

Xa anh rồi

Thu lại về nắng vàng phai tóc rối
Em chợt buồn khi biết phải xa anh
Chuyện tình mình sao quá đổi mong manh
Làm sao để tim em về chốn cũ..

Xa anh rồi mùa thu sầu ủ rũ
Lá vàng rơi theo từng bước cô đơn
Đêm từng đêm gió lạnh buốt tâm hồn
Bờ vai nhỏ khát khao vòng tay ấm

Xa anh rồi ngày dài đêm thăm thẳm
Bút mực này không viết nỗi lời thơ
Dẫu biết rằng tình chỉ mãi là mơ
Mà sao lệ cay nồng lên khóe mắt
Xem thêm →

Hương vị tình yêu

Em vẫn cười như thể chẳng từng đau
Vẫn vô tư như chưa từng biết khóc
Và thản nhiên khi tình yêu lừa lọc
Tập yêu đời để thấy được niềm vui

Tập vô tư trong những giấc ngủ vùi
Để tim sẽ không còn trong trăn trở
Tập ghép lành vết thương từng đổ vỡ
Tập rất nhiều, dù chỉ một mình thôi !
Xem thêm →

Tâm sự giọt mưa

Chiều nay mưa lại miên man !
Giọt thương, giọt nhớ vỡ tràn giọt mong
Giọt nào… nhỏ xuống má hồng ?
Giọt nào… nhỏ xuống giữa lòng người thương ?

Giọt nào… thành giọt lệ vương ?
Giọt mơ …nhỏ xuống thành nguồn tương tư ?
Giọt nào… là giọt thật hư ?
Giọt se …muối mặn rã nhừ bờ môi ?
Xem thêm →

Chia xa

Cũng có thể rồi ngày mai anh chết !
Trên đời này thù sẽ hết, còn thương..
Trời thu buồn hỏi có ai vấn vương
Trong cõi chết hồn tìm đường nương nấu !

Nếu anh chết nỗi buồn ai cất dấu
Còn ai tìm ai hiểu thấu chờ mong
Ai cầm tay cho đôi má em hồng
Và em khóc ai hôn nồng mái tóc ?

Đêm gió lộng ai cùng chờ trăng mọc
Không còn anh ai cùng đọc thơ đêm
Mùa thu buồn nên mắt biếc sàu thêm
Anh không có cho chân mềm tan nát !

Nếu anh chết ai sẽ nghe em hát
Tiếng thu tình, tim tan nát thu ơi !
Mây lã lơi còn có giỡn trăng ngời
Lời thơ viết còn buông lơi nốt nhạc ?

Đôi mắt sáng cho mùa thu sầu khát
Vầng trăng mờ mây đen lạc ai ghen
Tóc em dài cho ai ngắm ai khen ?
Màn đêm xuống cho ánh đèn mờ vệt !
Xem thêm →

Cao vợi tình cha

Vì yêu thương những đứa con
Nên ngày ngày phải héo mòn sức cha
Chẳng quản vất vả đường xa
Cha luôn cố gắng để mà kiếm cơm

Bám đường vai nặng tình thương
Lòng đầy nhiệt huyết cam trường bấy nay
Mặc cho tuổi tác cao dày
Cha vẫn tình nguyện miệt mài sớm hôm

Chăm lo tính kế sinh tồn
Cho các con được lớn khôn bằng người
Công cha chẳng nói bằng lời
Ví như non biển cao vời tình cha.

@Hiền Tống