Riêng chỉ mình ta

Chiều buồn viết vội câu thơ
Ngắm hoàng hôn xuống ngẩn ngơ một mình.
Buồn hiu quạnh quẽ tự tình.
Ngắm mây lơ lửng nhớ người phương xa.

Dường như cũng chỉ mình ta.
Bao nhiêu thương nhớ vào ra một mình.
Hỏi mây hỏi gió lặng thinh
Một mình thương nhớ mối tình đơn côi.

+Nhi Nguyên​ – Thơ buồn –thơ hay về mẹ

Gửi về em

Em đùng buồn khi nơi ấy không anh
Đừng tư lự dưới trăng thanh, gió mát
Mà hãy thả những lời ca tiếng hát
“Vắng một người vẫn dào dạt yêu thương”

Em đừng buồn cho lệ rớt sầu vương
Đừng trăn trở khi trời sương chưa tỏ
Mà hãy đợi lúc bình minh hiện rõ
Có ai kia luôn lấp ló theo mình Xem thêm →

Thơ tình buồn

Thơ tình buồn…em viết tặng riêng anh
Vương vấn nhớ còn gì đâu anh hỡi ?
Đã mấy thu tình chơi vơi chờ đợi
Bên nhau rồi ta gởi lắm lời thương.

Dấu chân đi ta đã vướng bụi đường
Hồn buông thả ôm dư hương của gió
Lúc yêu nhau ta dặn dò vượt khó
Tan nát rồi..chung ngõ cũng thành xa.
Xem thêm →

Chỉ có yêu

✨Chỉ có yêu……..
Mới biết lòng…nhung nhớ!
Biết đợi chờ…bên khung cửa…đêm khuya!
Và một mình…lầm lũi…nhìn trời mưa!
Mong khắc khoải..người xưa không còn đến!

✨Thấy mong manh…….
Như ánh tàn…ngọn nến!
Sợ cuồng phong…làm tan biến..yêu thương!
Tựa vầng trăng…cô lẻ…suốt đêm trường!
Cũng khuất bóng…bởi sương mù..giăng kín!

✨Có phải chăng…….
Mối duyên tình…chưa chín?
Nên người đi…không bịn rịn…nhớ nhung!
Để cho ta…mơ mộng ước…tương phùng!
Đêm buồn bã….tìm vui cùng…men đắng!

✨Bởi con tim……
Vẫn còn vương…sâu nặng!
Nên âm thầm…một bóng lặng…trong đêm!
Mưa hắt hiu….gió thổi ướt…..bên thềm!
Càng trống vắng…nỗi niềm riêng…sầu tủi!

✨Bóng hình yêu…..
Đang cách ngàn..sông núi!
Có thương về…người thui thủi…chờ mong?
Hay quên nhau…nên chẳng nhớ..trong lòng?
Mà bao lâu…không thấy người…về nữa!

✨Lòng vẫn yêu……..
Nên giữ trọn…lời hứa!
Đợi người về….ghép hai nửa….yêu thương!

@Thạch Thảo

Em có sang sông ?

Tôi có người em chẳng lấy chồng
Nặng tình cha mẹ chẳng sang sông
Nhỡ có ai hỏi: Bên sông vắng
Em chỉ cười trừ. Kệ dòng sông

Các cháu giờ đây đã lấy chồng
Hỏi cô ở vậy có buồn không?
Năm thì mười họa hay chăng chớ
Chẳng có người thương rước qua sông… Xem thêm →

Có ai biết nơi nào bán bình yên

Có ai biết nơi nào bán niềm vui?
Chỉ giùm tôi… tôi mua về một ít
Để những khi thấy yếu lòng, mỏi mệt
Mang ra dùng chắc là hết buồn thôi.

Ai chỉ giùm tôi nơi nào bán tiếng cười?
Tôi sẽ đến và mua về mấy nụ
Để những ngày lòng héo hon, ủ rũ
Sẽ được rạng ngời nhờ những nụ cười kia.
Có ai biết nơi nào bán bình yên?
Tôi mua về và khắc lên đáy mắt
Dù có đớn đau, hay khó khăn, chật vật
Vẫn thấy nụ cười nơi đáy mắt an yên.
Xem thêm →

Thăm lại chốn xưa

Tôi đã về thăm lại chốn xưa,
Bến vắng thuyền xa tự bao giờ.
Tường rêu, mái ấm chìm hoang lạnh,
Bụi mờ, nhện bủa rất hoang sơ.

Nhìn ngang bên phía bờ dậu đổ,
Thắp thoáng nhẹ nhàng đôi bướm bay,
Xa xa văng vẳng bài ca cổ,
Như oán, như hờn, như trách ai.
Xem thêm →

Anh vẫn một mình giữa nỗi nhớ tháng ba

Anh gửi cho em nhành hoa bưởi tháng ba
Để em gói lại trong chiếc khăn viền đỏ
Anh gửi cho em chùm hoa xoan trước ngõ
Mỗi buổi mưa giăng em đứng ngắm mơ màng

Hoa gạo đỏ bung báo mùa cũ đã sang
Hoa sưa trắng buốt trên bàn tay nhung nhớ
Cô gái nhà bên vẫn sớm mai đi chợ
Xách nặng một làn những yêu dấu tháng ba

Tháng ba lại về em còn nhớ bản tình ca
Bài hương thầm nghe sao buồn đến thế
Có một chàng trai vẫn bên hiên lặng lẽ
Con đò nặng nề chở người cũ sang ngang

Anh vẫn tiếc cho mối tình dở dang
Tháng ba ấy ta đôi đường đôi ngả
Cuộc sống vẫn trôi ồn ào, vội vã
Anh vẫn một mình giữa nỗi nhớ tháng ba.

(Stam)

Thơ Chúc Mừng Ngày 8-3 Hay Và Ý Nghĩa Nhất P3

Tổng hợp những bài thơ viết về ngày 8/3, mừng ngày Quốc tế Phụ nữ hay nhất. Thơ tuyển chọn chủ đề ngày mồng 8 tháng 3.

BÀI THƠ MỪNG NGÀY 8-3

Thơ: Trường Lưu Thủy

Dịp lễ hôm nay tám tháng ba
Bài thơ viết tặng để thay quà
Lời mong phụ nữ luôn hồng đẹp
Câu chúc chị em thắm vẻ hoa
Thế giới tôn vinh ngày phái đẹp
Toàn cầu cùng hát bản tình ca
Gia đình hạnh phúc bình yên mãi
Đất nước trường tồn tiến bước xa.

Xem thêm →