Valentine buồn

Phố đông người sao ta thấy cô đơn
Dường như trong ta tâm hồn lạnh giá
Mọi cảm xúc con người ta thật lạ
Phố đông người mà như là mình ta !

Trên phố đông biết bao người qua lại
Họ bên nhau nắm tay quá hạnh phúc
Còn ta sao??? Với tâm hồn ruỗng mực
Phố đông người lại càng lúc đơn côi !

Vẫn mình ta.. và chỉ mình ta thôi
Bước đơn đôi trên đường đời không phẳng
Bao lo toan nhiều khi buồn thức trắng
Tự hỏi lòng con đường vắng bóng ai !
Xem thêm →

Quên ly rượu sầu

Nâng chén tiêu sầu đi em
Câu thơ bỗng dưng chững lại
Men cay hình như ái ngại
Chẳng chuốc cho ta mềm môi

Nâng chén tiêu sầu đi em
Nỗi buồn không dây buộc chặt
Mà sao trong em nằng nặc
Vơi sầu trong men đớn đau
Xem thêm →

Đường hoa lối mộng

Ngày quen nhau mùa hạ xanh hoài nhớ
Lời trao lời nồng ấm thuở yêu đương
Mắt long lanh để vương trời hoa phượng
Chuyện hẹn hò âm hưởng chuốc tim say

Nắng trong veo môi ai như mật ngọt
Tóc bềnh bồng mi mọng trót tình si
Dáng thon gầy giản dị tim khắc ghi
Ước mộng đầu chung thủy và lâu bền Xem thêm →

Giấc mộng đời

Gửi yêu thương, anh đếm đong ngày ấy
Mắt em buồn, anh chợt thấy cô đơn
Nhìn mây bay, nghe gió rít dỗi hờn
Anh cảm nhận, cánh hoa vờn trước gió

Tình trao em, em nhận rồi bỏ ngõ
Mặc sóng đời, trong vàng võ cô liêu
Ôm niềm riêng theo ảo tưởng yêu chìu
Hồn say khướt, bên vạn điều trăn trở Xem thêm →

Những lúc chia tay

Chia tay hoàng hôn.. có vẻ em buồn
Lời hát ấy du dương ngồi sau anh lái
Chẳng muốn xa đâu nhưng không ở lại
Em phải ra về … thấy thiếu điều chi

Đó là tim em mỗi lúc nghĩ suy
Khi chia tay là trong em thấy thiếu
Không phải là trái tim em yểu điệu
Mà thấy rất buồn khi vắng anh thôi Xem thêm →

Xin đời thuận hòa đừng gieo thêm giông bão

Có những lần hai đứa ôm nhau khóc
Bởi thương nhau thôi cũng khó nhọc thật nhiều
Chỉ muốn yên bình đi đến cuối tình yêu
Mà sao cuộc đời gieo bao nhiêu sóng gió

Chỉ muốn coi nhau là điểm dừng, bến đỗ
Để thấy nhau cười sau sướng khổ ngoài kia
Để được an yên sau mỗi buổi đi về
Mà phải nhói lòng nghe bao lời cay đắng Xem thêm →

Một khi đã yêu

Một khi tình yêu chín mùi
Chia sẻ cho nhau ngọt bùi
Chôn vùi quá khứ thương đau
Tha thứ cho nhau lỗi lầm

Một khi tình yêu lên ngôi
Vị ngọt lắng đọng trên môi
Nụ hôn cướp cả linh hồn
Chỉ còn tình yêu lứa đôi
Xem thêm →

Thời gian

Thời gian trở gót qua mau
Xuân tàn hoa úa đắng lòng bi ai
Chênh chao cõi nhớ canh dài
Hoa đào năm cũ còn cười gió đông
Sương đêm giăng lưới nhuộm sầu
Héo hon hoang lạnh nhuốm màu chia ly
Lỡ làng một bản tình ca
Ướt mi nhòa nhạt châu sa đôi dòng
Lối về lẻ bóng nhạt lòng
Còn chăng tình mộng , môi hồng em trao
Tìm nhau bóng xế gầy hao
Thương nhau chẳng đặng mất nhau trọn đời
Bao đông vàng võ buông lơi
Dáng xưa phai úa , xuân thì qua nhanh

@Sưu tầm

Tình cạn

Tình cạn rồi thì em cứ bước đi
Đừng bận tâm hay nói lời gì cả
Con đường yêu nay đi về hai ngã
Phút ban đầu xin trả lại cho nhau

Dù chia lìa lòng anh cũng rất đau
Em muốn đi thì làm sao níu giữ
Kỷ niệm nào giờ chỉ còn quá khứ
Nhưng xin đừng nói hai chữ thứ tha

Cứ xem tình cũng tựa một sân ga
Anh chuyến tàu còn em là khách lạ
Cuối con đường vẫy tay chào từ tạ
Như gió lùa ngày nắng hạ khô khan

Nỗi đau này có lẽ mãi mang theo
Xem nó như gói hành trang cuộc sống
Yêu thật lòng mong chờ rồi hi vọng
Đến cuối cùng tất cả vẫn về không… Xem thêm →

Bến đò xưa

Chuyến đò ngày ấy còn đâu
Chỉ còn bến cũ mây sầu sông ngâu
Mù u trái chín đỏ nâu
Gốc già cằn cỏi da sầu đợi đông

Mù u hoa trắng như bông
Trắnng mai bảy cánh nhụy vàng rơi sông
Chiều về tan học ngắm dòng
Tháng một nước lớn sóng giông ngập tràn

Xắn quần em lội ngược dòng
Mây chiều nhợt nhạt lối mòn mênh mông
Có anh lẻo đẻo chân không
Vai mang cặp táp, dép mang hộ dùm

Đuối chân nước cuốn té đùng
Một mình anh đỡ ngập bùn đôi ta
Áo quần đầu rối đất hoa
Lôi ngôi hai đứa chiều xưa tháng ngày

Ngày xưa anh hái lục bình
Đóa hoa màu tím chung tình gửi trao
Sang đò hai đứa nhìn nhau
Thầm nguyền hứa hẹn ngày sau vẹn thề

Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ
Hôm nay bến hẹn tình cờ
Mình em rơi lệ… dệt thơ gửi người ..!

@Thanh Thúy