Chẳng là gì

Chẳng là gì thả tình bỏ đi hoang
Yêu thương giờ chẳng còn ai ràng buộc
Không quan tâm nghĩa là ta không thuộc
Buộc chi nhau cho khổ cuộc đời này

Tình chỉ là cơn gió thoáng qua đây
Thôi ước mơ một ngày xây tổ ấm
Đã không còn chung chiều mưa ướt đẫm
Phố lạnh lùng chẳng thấm nỗi chờ mong
Xem thêm →

Tình yêu và nỗi nhớ

Em viết cho anh bằng những lời tha thiết.
Kể anh nghe những đêm dài mộng mị.
Con tim em chẳng còn nghe em nữa.
Cứ phập phồng không ngủ bởi sao anh

Khúc tình ca em viết giữa đêm khuya.
Là bản nhạc không lời được ghi bằng nhịp thở.
Tiếng nấc trong đêm, tiếng lòng nức nở
Bởi đâu rồi nụ hôn ấy anh trao !

Em viết cho anh về quãng ngày xa vắng.
Khi hạ tàn , thu cũng sắp đi qua.
Giấu nỗi nhớ sau nụ cười ánh mắt.
Là những đêm dài khao khát một vòng tay.
Xem thêm →

Anh chỉ cho em

Anh chỉ cho em được tấm lòng!
Để em sưởi ấm tháng ngày đông.
Để nghe hạnh phúc,,,òa lên khóc…!
Đón nhận tình mình em biết không?

Anh chỉ cho em nụ hôn say!…
Để em cảm nhận được tình ai..
Đã đem tất cả tình si dại…
Trang điểm tình yêu đẹp mỗi ngày.

Anh chỉ cho em nụ hôn nồng!
Sông ân, biển ái…thật mênh mông…
Trăm nhớ ngàn thương gom góp lại.
Ấp ủ tim em kẻo chạnh lòng,
Xem thêm →

Vô tình

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau

Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau

Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Xem thêm →

Nhớ

Lạ quá ! Không hiểu vì sao
Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!

Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
Còn anh thì không biết nữa
Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !

Tình yêu đến nào ai có biết
Tình yêu đi nào ai có hay ?
Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
Tình yêu đến, tình yêu đi …
nào ai có biết

Kẻ ở người đi

Em về khép lại tình thơ cũ,
Quên cả vầng trăng thuở hẹn hò,
Bên trời gió hẹn mây vần vũ,
Trưa Hạ sẩm màu trong mưa to,,,,,

Anh ở lại nhìn,,, sâu đáy tim,,,,
Chìm khuất vào mơ,,, biết sao tìm,
Dáng xưa ẩn lại trong hồn mộng,
Không nói, không nhìn,,, chỉ lặng im,,,,

Em về trang điểm,,, tóc bay bay,,,,
Vẽ lại vành môi, nét trang đài,
Nghiêng nghiêng chiều mộng,,,, đầy hoang dại.
Dáng sầu, mắt biếc, thoáng liêu trai,,,,,
Xem thêm →

Gặp rồi cũng vội vã bước qua

Anh gặp em tất cả là do duyên
Khổ đau vì nhau cũng bởi vì chữ nợ
Bao thương yêu , bao ngóng hoài lầm lỡ
Đời vô thường, dù anh không nỡ vẫn phải buông tay

Duyên không còn, liệu có níu được chân ai?
Khi lòng người đã đổi thay không còn như trước
Lời xin lỗi, câu chào nhau thốt ra lần lượt
Không đoái hoài… em lặng lẽ ra đi
Xem thêm →

Em còn nhớ

Em còn mơ giấc mộng chiều
Hồn treo trên nhánh rong rêu phai tàn
Quên rồi xưa một đêm hoang
Rừng thu thay lá rụng vàng trên sông

Em còn mơ giấc mộng hồng
Hỏi người còn nhớ hay không xưa nào
Một ngày bỗng thấy hư hao
Sao chưa rời cõi chiêm bao vô thường?
Xem thêm →

Không biết về đâu

Ta sẽ không về thăm phố thị
Quên người mắt biếc áo hoàng lan
Quên hết những chiều say mộng mị
Giật mình tỉnh giấc cuộc mơ hoang

Ta sẽ ngược lên miền sơn dả
Tìm nhánh lan rừng khoe sắc hương
Chỉ thấy rừng xưa trơ sỏi đá
Một mình đứng lặng giữa mù sương
Xem thêm →

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Top