Đêm buồn

Con trăng già bỗng buồn cho số phận
Cứ lập lờ ở một nẻo trần gian
Như thân cây có yêu chi mà đợi
Lần tiển đưa thu lá chết úa vàng.

Ta gieo neo suốt một đời lữ thứ
Rồi mai này về với cõi hư không
Ai còn nhớ cho một lần khấn nguyện
Hay lãng quên như những kẻ vô hồn?. Xem thêm →

Rồi mai

Con phố chiều nay sao bỗng dài
Tôi còn thiếu nợ cõi trần ai
Dẫu chân vướng víu chưa tròn lối
Hay bóng cheo leo đổ mệt nhoài.

Đêm về ủ dột một hồn đau
Gió thoảng bên hiên cơn gió sầu
Như hãy trăm năm còn khát nhớ
Đành thôi dang dở mối tình đầu.

Và cứ vui đi, đừng xót xa
An nhiên tự tại giữa ngân hà
Rồi mai cũng sẽ xa đời thực
Đến cõi thiên đường mộng nở hoa.
Anna

Đời ta

Ngồi ngẫm nghĩ đời mình chưa hết
Cớ sao lòng đã chết từ lâu
Một mình vò võ nông sâu
Tuồng đời,ta diễn ta sầu với ta.
Trăng một bóng nhạt nhoà không tỏ
Biết cuộc đời đâu rõ thực hư
Cô đơn đằng đẵng thiên thu
Ta đi bóng vẽ hình thù bước chân.
Có đôi lúc muốn gần chút nữa
Thắp lửa tình mở cửa lòng trao
Sợ không diễn trọn vai nào
Đành thôi im bặt gói vào trong tâm.
Vẫn một bóng âm thầm ta bước
Đôi vai này gánh được nhiêu khê
Cũng cam ôm những bộn bề
Bên song một mảnh trăng thề chơi vơi.
October 08,2013
Anna Lyn

Miên man tháng bảy …

Lang thang trời tháng bảy
Buồn nghiêng cả phố chiều
Anh ở xa đến vậy
Sầu tím cả tin yêu.

Em cơn gió mong manh
Anh nắng vàng ngây dại
Miên man bờ ngực trái
Rót dịu dàng trong nhau.

Một mình trong đêm sâu
Ôm bóng trăng rạo rực
Nghe tim mình thổn thức
Lời tự tình trăm năm.

July 29,2013
Anna Lyn

Em yêu …

Em yêu tiếng lá lao xao
Trưa hè tre thả bóng vào dòng sông
Em yêu hương lúa trên đồng
Cánh diều no gió,trăng non mỉm cười.
Em yêu bờ cỏ xanh tươi
Tiếng chim ríu rít như lời hát ca
Nghiêng nghiêng chiếc áo đôi tà
Tinh khôi mây trắng là đà cuối thôn.
Em yêu những lúc hoàng hôn
Trời như ôm đất vào hồn lãng du
Xa xa vọng tiếng hát ru
Đất trời ca khúc thiên thu hữu tình.
Em yêu mỗi sớm bình minh
Nỗi lòng Ba gởi ánh nhìn về em
Mẹ trao lời lẽ ngọt mềm:
“Cuộc đời mài dũa ngọc kim sáng ngời”.

August 11,2013
Anna L

Qua giấc mơ hoang

Chợt nhận ra ta khờ quá đổi
Để ngôn từ đâm thẳng tim ai
Mơ hoá đá lòng còn nhức nhối
Con tạo xoay đâu dễ mệt nhoài.
Gió chiều nay bồi hồi thổn thức
Loãng đường mây vệt nắng giữa trời
Xuyên qua tim,nghe mình ấm lại
Quên chất chồng buồn tủi người ơi.
Nghe dìu dịu hoa lòng hun đúc
Cánh vô thường nở giữa trần gian
Anh vỗ về tình ta thắm mãi
Ta cười mình qua giấc mơ hoang.
August 18.2013
Anna Lyn

Sinh nhật anh

Sinh nhật anh em chẳng thể ở gần

Cùng bên nhau để một lần thắp nến
Thắp trong tim gởi về anh yêu mến
Chỉ lần này hay mãi tháng ngày sau.
Chưa một lần được nắm chặt tay nhau
Nhưng nguyện xin tròn kiếp này,kiếp nữa
Mãi yêu nhau,như lời ta thầm hứa
Bởi đường trần còn cách nửa vòng quay.
Mặc cho đời dâu bể có chuyển xoay
Hay hạnh phúc chẳng dịu dàng như sóng
Lúc gập ghềnh,ồn ào như biển động
Vẫn đắm mình trong biển ái ,anh thôi.
Nếu một ngày đắng đót rớt trên môi
Đời là thế có bao giờ tránh khỏi
Chỉ duy nhất một điều em muốn nói:
“Trái tim này mãi mãi thuộc về anh”.
August 23.2013
Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Về thôi em

Về thôi em đừng kiếm tìm chi nữa

Mùa thu về đùa cợt chiếc lá xanh
Mang trăn trở thả gió lùa đi bớt
Phút chông chênh nghe lá rớt qua mành.
Về thôi em sương trêu trên mắt ngọc
Xếp bút nghiêng, câu tự vấn dại khờ
Nghe trong gió ai à ơi câu hát
Tâm tư buồn lịm ngất giữa cơn mơ.
Về thôi em mặt trời chiều sắp rụng
Hoàng hôn về hiu quạnh một màu tang
Tiếng gót chân khua trong miền ký ức
Lạnh thấu tim khi đêm đã giăng màn.
Về thôi em nơi trăng miền cổ tích
Mảnh linh hồn lấp lánh tựa ngàn sao
Về thôi em,thôi nhọc nhằn cơm áo
Để hai ta chung bóng thoả khát khao.

Top