Sinh nhật anh

Sinh nhật anh em chẳng thể ở gần

Cùng bên nhau để một lần thắp nến
Thắp trong tim gởi về anh yêu mến
Chỉ lần này hay mãi tháng ngày sau.
Chưa một lần được nắm chặt tay nhau
Nhưng nguyện xin tròn kiếp này,kiếp nữa
Mãi yêu nhau,như lời ta thầm hứa
Bởi đường trần còn cách nửa vòng quay.
Mặc cho đời dâu bể có chuyển xoay
Hay hạnh phúc chẳng dịu dàng như sóng
Lúc gập ghềnh,ồn ào như biển động
Vẫn đắm mình trong biển ái ,anh thôi.
Nếu một ngày đắng đót rớt trên môi
Đời là thế có bao giờ tránh khỏi
Chỉ duy nhất một điều em muốn nói:
“Trái tim này mãi mãi thuộc về anh”.
August 23.2013
Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Về thôi em

Về thôi em đừng kiếm tìm chi nữa

Mùa thu về đùa cợt chiếc lá xanh
Mang trăn trở thả gió lùa đi bớt
Phút chông chênh nghe lá rớt qua mành.
Về thôi em sương trêu trên mắt ngọc
Xếp bút nghiêng, câu tự vấn dại khờ
Nghe trong gió ai à ơi câu hát
Tâm tư buồn lịm ngất giữa cơn mơ.
Về thôi em mặt trời chiều sắp rụng
Hoàng hôn về hiu quạnh một màu tang
Tiếng gót chân khua trong miền ký ức
Lạnh thấu tim khi đêm đã giăng màn.
Về thôi em nơi trăng miền cổ tích
Mảnh linh hồn lấp lánh tựa ngàn sao
Về thôi em,thôi nhọc nhằn cơm áo
Để hai ta chung bóng thoả khát khao.

Cũng chỉ biết thương anh vậy thôi

Lờ lững dòng sông cuốn chảy trôi
Tình duyên nhằn nhọc mãi đơn côi
Bờ ơi níu chặt đau lòng sóng
Cứ để lặng im, bến sẽ bồi.
Trời không độ lượng bước anh qua
Vùng vẫy vũng đời đau xót xa
Anh bỏ mặc thời đen với trắng
Sân si chi để tuổi thêm già.
Thảy hết nỗi buồn lấp đẫy sông
Nợ đời cơm áo hỏi buồn không?
Chí trai một thuở vùng sông nước
Nay phó cho trời,trời đếm đong.

Cũng chỉ biết thương anh vậy thôi
Niềm đau muốn gánh,nhưng than ôi!
Nữ nhi phận mỏng đời chưa tỏ
Nghe rõ đêm này, giếng mắt rơi.

Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Nghiêng

Em ngồi nghe lá nghiêng bay

Nghe mưa nghiêng đổ, nghe ngày nghiêng trôi

Trăng nghiêng một mảnh đơn côi
Ai nghiêng sông chảy,gió cười lẳng lơ
Nghe đời nghiêng đứt đường tơ
Lắt lay sợi nhớ, hững hờ sợi duyên
Vai nghiêng lệch mái tóc huyền
Chân em nghiêng giữa một miền áo xuân
Bàn tay nghiêng những bâng khuâng
Rũ mây xuống góc đời trần chao nghiêng
Hồn em lệnh hướng bình yên
Nghe trong tiền kiếp buồn riêng nỗi buồn.
Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Em sẽ về …

Khi em chưa cảm hết tình yêu

Thì nỗi đau vội vàng kéo đến
Muốn như sâu cuộn mình trong kén
Biết chi đời sướng khổ mai sau?.
Chẳng dùng dằng chuyện đến bên nhau
Nhưng hoạch tính đôi lần thất bại
Biết bao lời hứa yêu anh mãi
Dày vò mình tơi tả trái tim.
Đêm chẳng dày,giấu đủ lặng im
Câu thơ mỏng đau thêm giấc mộng
Đừng thử dò lòng sông sâu rộng
Dong cánh buồm lạc cõi hư vô.
Đừng giằng xé nhau, những nhấp nhô
Rồi cuộc đời như dòng sông xanh mượt
Chảy qua tưới mảnh tình tha thiết
Em sẽ về,bước kịp mùa yêu.
Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Nếu như là mình có kẻ thứ ba

Nếu như là mình có kẻ thứ ba
Cũng yêu anh nhiều như em vậy đó
Là một người rất xinh đẹp, bé nhỏ
Thì hỏi anh có đáp trả tình chăng?

Nếu gặp nhau với ta là khó khăn
Nhưng cô ấy thì bên anh mọi lúc
Anh động lòng mà mơ niềm hạnh phúc?
Quên bên đời còn có bóng hình em.

Chợt như em có một chút hờn ghen
Chẳng ghen gió ,ghen trăng ghen mộng mị
Em ghen anh những điều trong ý nghĩ
Chỉ sợ rằng cô ấy được anh yêu. 

Nghe tim vỡ giàn giụa bước liêu xiêu
Giăng trong tối như trăm ngàn tinh tú
Lệ em đó trời thương tình cất giữ
Để bên anh lấp lánh cả cuộc đời.

Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Thơ tình đừng

Đừng nhìn em bằng đôi mắt si mê
Em ngỡ như nắng chạm tim thổn thức
Đừng nhìn em khơi lửa tình rạo rực
Bởi đời buồn cầm ký ức đi qua.

Đừng nhìn em bằng đôi mắt xót xa
Bỏ mặc em lầm lì đi từng bước
Hỏi cuộc đời có gì đâu mất,được
Cũng chỉ cầm ngày tháng ngược trên tay.

Đừng thương em với một kiếp
mượn vay.

Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Lạnh lùng

Đừng yêu em bằng chót lưỡi đầu môi

Như ánh nắng qua cuối ngày sẽ tắt
Gió lao xao bảo cây sao im bặt?
Sẽ ngân cùng một nốt lạnh lùng rơi.
Ném nỗi buồn vào tận giữa trùng khơi
Nghe chấp chới ở cuộc đời sóng gió
Nằm miên man gọi mầm xuân hoa cỏ
Tự ru mình bằng khúc nhớ xa xăm.
Đừng hứa chi lời hẹn ước trăm năm
Em ngoại đạo chẳng tin lời kinh thánh
Biển một ngày sẽ chẳng còn con sóng
Cạn khô tình hoá sa mạc mênh mông.
November 02,2013
Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Có phải quên không

Không phải đông nào cũng có tuyết rơi

Cái lạnh bây giờ âm chừng năm sáu độ
Trời vẫn trong,nắng vàng từng sợi
Như ông mặt trời muốn nhìn mắt ướt
em.
Nỗi nhớ nào cắc cớ với đêm 
Cứ nằm xuống lại thì thầm bên gối
Rèm mi buồn, lung lay hờn dỗi
Kìa giọt lệ dài,giọt ngắn đua chen.
Chiếc phone nằm trong góc lãng quên
Không tin nhắn, miss call,không hò hẹn
Em nhớ anh,nhớ rồi để giận
Có phải quên rồi,có phải quên không?
Anna Lyn

Nói Dối Anna Lyn

Hôm em về mẹ nhắc thì con gái 

Như lá xanh rồi cũng sẽ úa tàn 
Nay qua phố cây tương tư rụng hết 
Chiếc cuối cùng gượng không nổi đông sang. 
Em đợi anh đã bao lâu rồi nhỉ? 
Mấy tháng trời,hay năm chẳn vu vơ
Tháng mười hai đang đặt điều nói dối 
Bảo rằng mai còn duy nhất một tờ. 
Anna Lyn

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Top