Màn đêm về buông ngóc phố nhỏ
Ánh đèn khuya hiu hắt dọi nỗi buồn
Xào xạc lá khô cơn gió cuốn
Một mình tôi với giọt mưa tuôn
Thơ Buồn Về Đêm
Những bài Thơ Buồn Về Đêm hay nhất, được sưu tầm trên trang thơ buồn hay. Mời bạn ghé thăm xem những bài Thơ Buồn Về Đêm hay nhất mọi thời đại
Tình ơi Song Kiều
Đêm buồn vẵng tiếng nhạc sầu ngân
Thổn thức chờ ai dẫu vạn lần
Kỷ niệm bên người ghi nhớ mãi
Âm thầm dạ khúc gửi tình nhân
Lặng lẽ yêu rồi cứ tưởng mơ
Tình duyên thắm đượm chẳng ai ngờ
Còn đâu hạnh phúc ngày xưa nữa
Lữ khách qua đường chợt bỏ lơ
Ân tình giữ lại chỉ niềm đau
Nhạt thếch bờ môi cùng với sầu
Những trọn câu thề năm tháng cũ
Trao rồi cũng chẳng thấy người đâu
Gọi khẽ kêu nhầm bởi nhớ anh
Tình ơi dẫu biết mộng không thành
Chăn nồng gối thoãng này xin giữ
Nguyện mãi chung tình tỏa ngát xanh.
Song Kiều
Dại Khờ – Trần Phú
Dại Khờ
Màn đêm vẳng lại tiếng sầu
Khoảng không vô định nhiệm mầu nhớ thương
Giấc mơ lạc một con đường
Để cho ta với đêm trường xác xơ
•••
Nỗi buồn quyện với hồn Thơ
Phủ sầu tâm trí mộng mơ hôm nào
Nghe Tim từng tiếng thét gào
Bởi nỗi đau đã khứa vào nơi đây
•••
Em vô tình kéo màn mây
Loang mầu đen tím phủ đầy hồn anh
Rồi vô tâm đập tan tành
Giấc mộng anh đã xây thành bấy lâu
Tác giả: Trần Phú
Ngủ đi em
Ngủ đi em đêm đã dần về khuya
Phố đẫ tắt đèn còn lại ngọn gió
Đìu hiu nỗi buồn chi còn lại em tôi
Hãy ngủ đi em ngủ ngon em nhé
Gà sắp gáy và mặt trời đã dần lên
Ngủ đi thôi ngủ đi em yêu hỡi
Em hãy ngủ, mơ những giấc mơ đẹp
Ở trong đó có anh và có em
Ôi … hãy ngủ đi thôi … ngủ đi em yêu hỡi.
Quỳnh Nguyễn (Thobuon.com)
