Chiều thứ 7 vắng em

Quỳnh Nguyễn tặng Hoa Oải Hương

Chiều thứ 7 BMT buồn không em ?
Trời có còn nắng vàng như bữa trước anh qua ?
Gió có đìu hiu thổi vể bờ cỏ
Nơi chỉ có 2 đứa mình bên nhau ?
Anh ở đây nhớ em da diết lắm đó
Cho anh gửi chút nắng vàng tới đó
Rồi gửi thêm ngọn gió lay bên mái tóc em
Em đừng buồn khi không có anh ở bên
Bởi anh là cơn gió lạ thoang thoảng bên em
Xin em đừng buồn chiều thứ 7 không anh ….

Yêu xa  (Hoa Oải Hương)
em biết mình sẽ rất cơ đơn
Sẽ thấy giận hờn mỗi khi chiều thứ bảy

Sẽ thấy lạnh lùng thiếu hơi ấm một vòng tay
Giọt nước mắt khẽ rơi trong đêm anh nào hay biết
Cố dặn lòng để tình ta mãi tha thiết
Gửi về nhau niềm tin yêu mãnh liệt
Rồi mai đây nhật nguyệt chẳng lìa xa

Người ra đi không một lần từ biệt

Người ra đi không một lời từ biệt
Cảm nhận sao Người vẫn ở rất gần
Vẫn âm thầm theo dõi những bước chân
Ngày ngày em vẫn đi tới lớp !!!!

Người ra đi không một lần từ biệt

Vẫn hiện về trong cơn mơ thổn thức
Lau dùm ai  giọt nước mắt nhạt nhòa
Giọt mưa hay giọt sương rơi
Đậu vô tình vương trên mi mắt !?

Chưa bao giờ Người trở nên xa lạ
Trong tim kia  một nỗi nhớ đong đầy !
Đó chính là tiền duyên từ kiếp trước
Đến kiếp này  mãi day dứt về nhau ..!
Kim Oanh Lê

Khoảng cách em và tôi

Em và tôi là hai khoảng trống.
Hai tâm hồn dần chuyển sang đông.
Nửa bên kia giờ đang lạnh cống.
Nửa bên này cũng đóng thành băng.

Em và tôi là hai vách ngăn.
Giữa khó khăn niềm đau trĩu nặng .
Nên hai người hai hướng thầm lặng.
Trên con đường luôn hoài đi thẳng.

Em và tôi là hai vệt nắng.
Sáng nắng vàng chiều tím lại tan.
Nên không sinh trong vùng trời rộng.
Gặp nhau rồi lại trở về không.
Xem thêm →

Bởi hôm nay em bận phải yêu đời

Bao năm rồi vẫn chẳng thấy anh đâu
Mối tình đầu sao trốn em kỹ quá
Nhưng anh ơi, em chẳng buồn gì cả
Bởi trước anh em vẫn thích yêu đời

Em thích một mình hứng hạt mưa rơi
Thích vẽ vời vào những ngày có nắng
Thích hát rồi cười những đêm thinh lặng
Thích tự thưởng mình những món ăn ngon

Những sáng cuối tuần em sẽ tô son
Váy áo điệu đà bước chân xuống phố
Góc quán ngọt ngào li cà phê nhỏ
Ngắm ngoài đường các bạn trẻ yêu nhau

Em chẳng chạnh lòng vì ngóng anh đâu
Trang sách cũ em sẽ ngồi em đọc
Cũng chẳng vì cô đơn mà bật khóc
Những lúc một mình em sẽ xem phim Xem thêm →

Anh bận rồi

Anh bận rồi, đừng nhỏng nhẽo nhắn tin
Việc công ty, rồi bạn bè đủ thứ
Anh cũng muốn gần bên em lắm chứ
Chỉ tại lu bù, chuyện nọ xọ chuyện kia

Anh bận rồi, em cứ thế về đi
Chiều hội bạn lại kêu anh đá bóng
Em cứ vui chơi, mặc kệ anh đừng ngóng
Em lớn rồi đừng nhõng nhẽo được không

Anh bận rồi, đừng nghĩ trò viễn vông
Cứ thích lang thang chi, ngoài đường ngoài phố
Đừng bắt anh đi những nơi vô bổ
Kẻ ngược người xuôi xe cộ ồn ào

Anh bận rồi, giờ biết phải làm sao
Thôi em cảm thông đừng cau mày ủ rũ
Nhậu hết đêm nay mai anh bù em đủ
Anh bận thật rồi em cứ ngủ thật ngoan

P/s: viết cho những anh chàng luôn không có thời gian dành cho người yêu hi hi
Post cí bài này xong “anh” cũng khò luôn

(Ban Mai)

Chuyện chưa kể

« anh đã nghe chưa chuyện tình Muống _ Biển» ?
Vuốt nhẹ nhàng mái tóc huyền trong gió
Mắt xa xăm mãi miết ngó phía xa khơi
Chuyện cổ tích sao như chuyện đời em vậy?
Lặng lẽ bên em sao lòng tôi bỗng thấy
Quặn thắt tim này run rẩy những gầy hao
Giọng em kể vẫn sâu lắng ngọt ngào
Chỉ có bờ mi sao như trào giọt lệ ?

« Nàng Muống đêm ngày giữ câu ước thệ̉
Chàng Biển vượt khơi sắm lễ dâng cha
Mong một ngày tình đẹp ý thiết tha
Nàng và Chàng chung một nhà mãi mãi
Nhưng cuộc đời sao lắm ngang và trái
Chia cắt tình duyên đôi trai gái xa nhau
Biển gào thét, cuộn sóng dữ đục ngầu
Giây phút cuối chỉ mong Nàng đừng sầu muộn
Hãy sống cho chàng và cho giấc mộng chưa thành
Muống thẩn thờ, lạc bước giữa mong manh
Nàng ngước nhìn trời xanh, trời xanh vô vọng

Hỏi gió, gió lạc lõng đi hoang
Xin bờ cát vàng, bờ cát vàng lặng lẽ
Không gian bốn bên trở nên quạnh quẻ
Hay chiều nay? Khâm liệm một kẻ đi xa?
Muống vỡ òa, trái tim nàng thoi thóp
Thả hồn về với Biển đang ngóng xa xa
Thân thể Nàng hóa kiếp một loài hoa
Mang sắc tím đậm đà tình chung thủy»
Và chiều nay mình bên nhau em nhỉ?
Đừng buồn đau vì những chuyện đã qua
Nếu biết Muống buồn Biển sẽ rất xót xa
Biển chẳng thể yên lòng mà ra đi mãi mãi…

Hoa Oải Hương (Thobuon.com)

Khi nào ta phải xa nhau

Khi nào ta phải xa nhau,???
Là khi cắt mối tình đầu trái ngang…
Là khi anh sống đang hoàng,
Còn em chọn cái giầu sang bên người…

Là khi quá nửa cuộc đời…
Khó khăn, vận hạn… ta thời hiểu nhau…
Xa nhau cho dạ quặn dau,
Thương nhau để đến bạc đầu ăn năn… Xem thêm →

Viết cho những ngày mưa

Trái tim này chẳng đủ bao dung
Để hé môi chúc anh cùng cô ấy
Đường còn dài thôi mình em bước vậy
Bước một mình sao lại thấy bóng anh?
Viết cho những ngày mưa
Một vệt sầu quyệt ngang mái tóc xanh
Gió lo âu sợ mùa hanh đã ghé
Chiếc lả vàng chao mình rơi rất nhẹ
Giấu nỗi niềm của một kẻ hư hao Xem thêm →

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Top