Nếu như là mình có kẻ thứ ba

Nếu như là mình có kẻ thứ ba
Cũng yêu anh nhiều như em vậy đó
Là một người rất xinh đẹp, bé nhỏ
Thì hỏi anh có đáp trả tình chăng?

Nếu gặp nhau với ta là khó khăn
Nhưng cô ấy thì bên anh mọi lúc
Anh động lòng mà mơ niềm hạnh phúc?
Quên bên đời còn có bóng hình em.

Chợt như em có một chút hờn ghen
Chẳng ghen gió ,ghen trăng ghen mộng mị
Em ghen anh những điều trong ý nghĩ
Chỉ sợ rằng cô ấy được anh yêu. 

Nghe tim vỡ giàn giụa bước liêu xiêu
Giăng trong tối như trăm ngàn tinh tú
Lệ em đó trời thương tình cất giữ
Để bên anh lấp lánh cả cuộc đời.

Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Thơ tình đừng

Đừng nhìn em bằng đôi mắt si mê
Em ngỡ như nắng chạm tim thổn thức
Đừng nhìn em khơi lửa tình rạo rực
Bởi đời buồn cầm ký ức đi qua.

Đừng nhìn em bằng đôi mắt xót xa
Bỏ mặc em lầm lì đi từng bước
Hỏi cuộc đời có gì đâu mất,được
Cũng chỉ cầm ngày tháng ngược trên tay.

Đừng thương em với một kiếp
mượn vay.

Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Chiều nhớ

Em nơi đây gió lạnh tạt vào thơ
Chiếc lá cuối,lặng lờ rơi góc khuất
Nghe chầm chậm tiếng thời gian va vấp
Ngước mắt nhìn trời thắp triệu vì sao.

Vẫn cứ xa biền biệt , em khát khao
Ngày có anh ,ngã vào lòng nóng bỏng
Khởi nụ cười trói từ trong vô vọng
Mật niệm đời ở những phút thăng hoa.

October 06,2013
Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Nắng lên Anna Lyn

Em gọi anh với cả nỗi khát khao

Như cơn gió thét gào cùng bọt sóng
Anh phương xa ngàn lần em mong ngóng
Chút ái tình sưởi ấm những đêm đông.
Em gọi xuân dựng lên chút nắng hồng
Để cho gió reo thì thầm thương nhớ
Sương long lanh ủ mầm hoa đua nở
Ngát hương tình,trời biết thắp niềm vui.
Ngày mai đây, dẫu biển trời ngược xuôi
Em ướp mật lời tự tình muôn thưở
Đời yêu thương,rộng vòng tay che chở
Khép băng trinh,xuân mở cả tấc lòng.
Anna Lyn ( Nguyễn Thị Hương )

Đoản khúc đời

Ta xin lỗi tiếng rao đêm góc phố

Đừng nương từ cứ hãy đánh thức ta
Lơ mơ hỏi cuộc đời ngao ngán thế?
Chẳng buồn thương, ta một kẻ không nhà.
Những ước mơ chưa một lần dám nhớ
Chiếc bóng gầy cơn gió đổ xô qua
Trăng cũng chết từ đầu hôm ngoài ngõ
Tiếng tạ từ trong tâm tưởng xót xa.
Bởi nhìn đời qua lăng kính cô đơn
Nên tất cả đều đi qua nhàn nhạt
Đoản khúc đời dạo hồn ta xao xác
Giọt sương nào từ khoé mắt rơi ra?.
Anna Lyn

Nói Dối Anna Lyn

Hôm em về mẹ nhắc thì con gái 

Như lá xanh rồi cũng sẽ úa tàn 
Nay qua phố cây tương tư rụng hết 
Chiếc cuối cùng gượng không nổi đông sang. 
Em đợi anh đã bao lâu rồi nhỉ? 
Mấy tháng trời,hay năm chẳn vu vơ
Tháng mười hai đang đặt điều nói dối 
Bảo rằng mai còn duy nhất một tờ. 
Anna Lyn

Tự hát (Xuân Quỳnh)

Chả dại gì em ước nó bằng vàng 

Trái tim em, anh đã từng biết đấy 
Anh là người coi thường của cải 
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay 
Em cũng không mong nó giống mặt trời 
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống 
Lại mình anh với đêm dài câm lặng 
Mà lòng anh xa cách với lòng em 
Em trở về đúng nghĩa trái tim 
Biết làm sống những hồng cầu đã chết 
Biết lấy lại những gì đã mất 
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin 
Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em 
Biết khao khát những điều anh mơ ước 
Biết xúc động qua nhiều nhận thức 
Biết yêu anh và biết được anh yêu 
Mùa thu nay sao bão giông nhiều 
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng 
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm 
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh 
Em lo âu trước xa tắp đường mình 
Trái tim đập những điều không thể nói 
Trái tim đập cồn cào cơn đói 
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn 
Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em 
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có 
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa 
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

Kỷ niệm đẹp

Em vẫn nói em không như xưa nữa 
Đã lớn rồi , nào còn bé mãi đâu 
Em giờ đây dịu dàng cô thôn nữ 
Anh ngẩn ngơ cho nét chữ vương sầu 
Kỷ niệm đẹp



Em không trách , nhưng anh đành nhận tội 
Lời nghẹn lời , anh biết nói gì đây 
Rồi ngày tháng vương buồn theo mỗi tối 
Lịm hồn say theo nỗi nhớ loay hoay 

Em vẫn đó , mang tên loài hoa đẹp 
Mãi huy hoàng ướp đọng giọt sương mai 
Vươn trong gió, cho thơ anh luôn chép 
Gởi cho đời từng nét chữ mê say 

Em cứ bước , trên đường đầy tươi sắc 

Anh giữ hoài dấu ái một cành hoa 
Anh luôn chúc em vui đầy ánh mắt 
Kỷ niệm hồng đẹp mãi dẫu tình xa

Thơ tình Ngập Ngừng Hồ Dzếnh

Ngập Ngừng 
Hồ Dzếnh

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,

Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần…
Tôi nói khẽ: gớm, làm sao nhớ thế !
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé.
Em tôi ơi, Tình có nghĩa gì đâu,
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa,
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa,
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi !
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé,
Tôi sẽ trách — cố nhiên — nhưng rất nhẹ;
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
Cho nghìn sau… lơ lửng… với nghìn xưa…

Tập quên em

Gió đêm đông làm anh se se lạnh
Nỗi nhớ em càng da diết nhiều hơn
Chạy theo gió anh đi tìm kỉ niệm
Thuở dại khờ em trong sáng thơ ngây

Thuở yêu em chỉ đôi bàn tay trắng
Thuở giận hờn em hờn dỗi vu vơ.
Gió là chi sao gió vẫn vô tình
Đem kỉ niệm vào hư vô mãi mãi


Chỉ còn đây mang mác một nỗi buồn
Ngày chia ly em buông lời ly biệt
Anh âm thầm chẳng thể nói thành câu
Bởi anh biết đường công danh em chọn

Phải bỏ lại đăng sau chuyện tình duyên.
Để quên em anh đã tập rất nhiều
Đem kỉ niệm chôn sâu vào quá khứ
Đem nỗi nhớ gửi gió cùng ngàn mây

Mong tìm cách sớm để quên em
Quên kỉ niệm ôi sao mà thật khó
Quên một người càng khó đến trăm năm

Chữ tình nhân thế luôn là vậy
Suy tình sâu nặng chỉ làm khổ đau.
Sưu tầm
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Top