Sắc vàng tháng 3

Chút sắc vàng ta gửi tặng tháng ba
Mùa kỷ niệm trong lòng ta luôn nhớ
Tháng ba về từng trang đời lật mở
Bất chợt ùa về … thương nhớ nào nguôi …!

Chút sắc vàng , chỉ một chút nhỏ thôi
Ta gởi tặng ta một thời mê đắm
Một thời áo trắng tinh khôi
Thật hồn nhiên ta chập chững vào đời
Ôi chan chứa một niềm vui khó tả …
Xem thêm →

Gửi lại thời gian

Chuyện đã cũ xin người thôi nhắc lại
Để nỗi đau theo quá khứ nhạt dần
Để ta quên hết một thời thời vụng dại
Và không còn tiếc nuối một người dưng.

Người đã cũ xin thôi không nhớ nữa
Thuở mộng mơ ngày ấy cũng xa rồi
Những lời yêu thương, những lời gian dối
Cũng chỉ đều là dĩ vãng mà thôi

Chuyện đã cũ ta không còn trách nữa
Chỉ như cơn gió nhẹ lướt ngang đời
Người cũng sẽ quên như chưa từng nhớ
Thương yêu nào rồi cũng sẽ phai phôi.

VÂN JENNY

Nhắn với họ tôi chẳng còn thương nữa

Nhắn với họ tôi chẳng còn thương nữa
Ngần ấy năm cũng đủ đau đớn rồi
Tôi bây giờ phải đi tìm hạnh phúc
Ngưng sống vì người,tôi phải sống cho tôi

Nhắn với họ tôi chẳng còn đợi nữa
Bước chân tôi ngừng khao khát tìm về
Yêu dấu ấy xin mãi là hoài niệm
Của kẻ khờ trót một thời say mê

Nhắn với họ tôi chẳng còn đau nữa
Vết thương sâu nhờ năm tháng đã lành
Lòng nhẹ nhàng khi nghe ai đó nhắc
Tên một người từng là cả xuân xanh

Nhắn với họ tôi chẳng còn yêu nữa
Tháng năm xưa tôi đóng hộp cất rồi
Nếu sau này có vô tình gặp lại
Hãy mỉm cười và chúc phúc cho tôi

Laika Xem thêm →

Chuếnh choáng

Mùa hạ trước vô tình ta nhặt được,
Mảnh tình côi ai làm rớt bên đời,
Trang điểm lại, trên bước đường xuôi ngược
Mỗi đêm về hồn chìm đắm chơi vơi,,,,,

Rồi thu đến,,, trái tình vừa chín mọng,
Lá vàng rơi, lồng lộng gió giao mùa.
Qua bao nỗi thăng trầm luôn biến động.
Tình quay về với cơn lốc mùa xưa.

Mây vần vũ,,,, ngoài kia trời giông bão.,,,
Gió loạn cuồng,,,,tâm não cũng cuồng quay,, .
Ta nghe thấy,,, cả hồn mình chao đảo,,,,
Nốc cạn sầu,,,, tha thiết chẳng làm say…
Xem thêm →

Xuân nhớ

Chờ người năm ấy mòn mắt đợi
Xuân đến rồi xuân chẳng có người
Tựa lưng vào cửa tình chưa tới
Lãng Tử buồn thương héo một đời.

Nụ hôn trao nhận sao không gửi
Môi hé chờ môi mỏi gợi mời
Chao ôi say nhớ.. say người hỡi
Một mảnh tình nồng đâu tới nơi
Xem thêm →

Người dưng ơi

Người dưng ơi anh ở đâu không thấy
Để đêm ngày em luôn mãi ngóng trông
Thương người ta rồi nhung nhớ ngập lòng
Mang ấp ủ tim nồng đang bối rối

Người dưng ơi mùa xuân về muôn lối
Anh nơi nào sao không vội về mau
Thiếu người thương thư chiều gợi thêm sầu
Bao sắc thắm cũng sẫm màu tắt lịm
Xem thêm →

Dĩ Vãng

Bấy lâu rồi ta vẫn nhớ người thôi
Vẫn yêu thương, ngậm ngùi mà da diết
Vẫn ngóng trông dẫu phương trời cách biệt
Vẫn nồng nàn như thuở biết đắm say

Phương trời nào, người dưng hỡi có hay
Ta vẫn nhớ những tháng ngày xưa cũ
Kỷ niệm xưa vẫn nâng niu, gìn giữ
Chút hương đầu nên mãi cứ thiêng liêng

Ta giữ lại cho mình khoảng trời riêng
Miền ký ức hồn nhiên mà trong sáng
Chẳng thể nào vùi chôn vào quên lãng
Dặn với lòng ngày tháng đã lùi xa
Xem thêm →

Nhớ ….

Bấy lâu rồi ta vẫn nhớ người thôi ..
Vẫn yêu thương ngậm ngùi mà da diết ..
Vẫn ngóng trông dẫu phương trời cách biệt ..
Vẫn nồng nàn như thủa mới đắm say

Phương trời nào .. người dưng hỡi có hay ..??
Ta vẫn nhớ những tháng ngày xưa cũ
Kỷ niệm xưa vẫn nâng niu gìn giữ ..
Chút hương đầu nên mãi cứ thiêng liêng .. Xem thêm →

Hoàng hôn bến nhớ

Anh lặng thầm đứng trước biển hoàng hôn
Buồn đơn độc thả hồn theo nỗi nhớ
Từng con sóng cuộn ngào như than thở
Vỗ bờ đau nghe rạn vỡ tim mình

Bởi khi thuyền trôi dạt bến điu linh
Là trên biển sóng kình dâng bão tố
Mây ngùn ngụt kéo về mưa giăng đổ
Biển bạc đầu nhung nhớ nỗi niềm thương
Xem thêm →

Nỗi buồn phủ kín tâm tư

Có đôi lúc thấy lòng mình vụn vỡ
Muốn lãng quên mọi thứ ở trên đời
Muốn để cho giọt nước mắt kg rơi
Mà sao tim cứ khơi hoài cảm xúc

Có đôi lúc tưởng như mình ngã gục
Bởi cuộc đời sao cứ mãi đắng cay
Bao năm qua và cho đến hôm nay
Vết thương củ vẩn cứ hoài rỉ máu
Xem thêm →

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Top