Không tựa

Em mỉm cười, quên hết chuyện hôm qua
Không ai đón đưa, một mình bên chiếc xe đạp cũ
Những vui buồn giúp hương vị đời thêm phong phú
Chấp nhận cho mình một cuộc sống không anh

Mình xa nhau khi tuổi vẫn còn xanh
Ngày sau sẽ lại yêu, không phải anh, là người đàn ông khác
Anh ấy sẽ hiểu rằng: em có nhiều mất mát
Đã yêu thì trân trọng, giữ gìn nhau
Xem thêm →

Mong nàng hiểu ta

Ta vừa trút bỏ tâm phiền
Chợt nghe tiếng động lá thiền khẽ rơi
Ngao du góc biển chân trời
Nằm sương ngủ gió thấy đời thênh thang.

Kiếp này ta phụ tình nàng
Tim này không dám đa vàng khắc ghi
Ta nương náu cửa từ bi
Đội trời đạp đất cùng y bát này.
Xem thêm →

Anh là gì ?

Đã bao đêm em tự mình khẽ hỏi
Anh là gì ? mà say đắm cùng anh
Có phải chăng mỗi buổi sáng trong lành
Hạt sương rơi trên nhành cây lá mỏng.

Anh là gì ? Mà tim em bừng nóng
Trút lửa tình say đắm lại nhớ thương
Bao lời hay cứ theo mọi nẻo đường
Gieo khát vọng dẫu chưa lần gặp mặt.

Anh là gì ? Mà tơ duyên khép chặt
Bức sóng tình lại gầm thét dâng cao
Để cho em mãi ngây ngất đón chào
Rồi từ đó chẳng bao giờ quên được.
Xem thêm →

Em có thể nào quên nổi một người không?

Em đừng nhìn bức ảnh của người dưng,
Tự dối mình rằng: Ngày mai, có thể…
Tình yêu ấy qua rồi, ai cũng đều biết thế
Đừng cố chấp dại khờ đong đếm những đợi mong.

Em đừng nhìn cơn mưa nữa, được không?
Con phố dài chẳng còn buồn như cũ
Đừng dắt tay mình trở về thời quá khứ
Một chốc lát thôi cũng đủ để đau lòng…

#Duphong

Dù đã muộn màng

Dù đã muộn màng, người đã đi rồi
Thương lắm phận người và cả phận tôi
Thương ai bơ vơ trên đường viễn xứ
Trong gió mưa chiều chỉ một mình thôi

Dù đã muộn màng, dù quá xa rồi
Tôi muốn đi tìm tạ lỗi người ơi
Chỉ mong người quên nữa đời đã mất
Chỉ mong người về tô lại màu môi
Xem thêm →

Gửi trọn tình anh

Rét đông về lạnh lắm phải không em?
Anh chốn xa xin gửi vòng tay ấm
Gửi cho em, nụ hôn nồng say đắm
Chút hương tình, hơi ấm của miền nam

Gửi cho em, ngan ngát vị hương tràm
Miền châu thổ, đôi sông vàm xanh biếc
Nhận nhé em, tấm chân tình xứ miệt
Anh bao mùa, đã góp nhặt chắt chiu
Xem thêm →

Tình xa mùa đông

Anh biết không gió bấc về rất mạnh
Báo ngày mai trời giá lánh tái tê
Anh nơi xa lại không thể trở về
Khi đêm xuống gió rét càng thêm nhớ

Anh biết không trong lòng em trăn trở
Nỗi cô đơn nhưng không nỡ xa anh
Bao khát khao khi gió rít lay mành
Chiếc chăn đơn nhưng lòng em vẫn đợi
Xem thêm →

Có nàng khờ

Có nàng khờ mỗi buổi ngắm bình minh
Chào tia nắng rơi vô hình bên giậu
Rồi ngộ nhận ôm mối tình chôn giấu
Tưởng trời xanh đã hiểu thấu tim mình

Có nàng khờ bắt một áng mây xinh
Choàng lên áo ngỡ ái tình riêng tặng
Đêm mộng mị giữa ngàn sao toả sáng
Giữ tương tư cho lệ mặn tuôn trào…

Có nàng khờ tin vội ánh mắt trao
Đem hồn gửi dâng ngọt ngào chung thuỷ
Em đâu biết cái men say tuý luý
Sớm nồng nàn chóng vời vợi phai phôi.

Có nàng khờ trót nhìn nụ cười tươi
Đêm trăn trở tiếng yêu mời giấc mộng
Thấy không ai như là cơn gió lộng
Lướt nhẹ ngang còn khoảng trống thôi này
Xem thêm →

Hãy nói lời yêu

Cuối thu rồi mình hò hẹn đi anh.
Khi gió heo may gọi đông về hối hả.
Bầy chim di cư cũng tìm nơi tránh rét.
Lá rụng rơi đầy vương trên lối sỏi quen.

Cuối thu rồi mình yêu nhau nhé anh !
Khi khoảng trời xanh vẫn hững hờ mây trắng.
Trôi bãng lãng bay về nơi vô định.
Hoàng hôn buông sắc tím nhuộm chân mây.

Cuối thu rồi hàng cây gió lao xao.
Như nhắn nhủ cặp tình nhân mùa cũ.
Hãy tìm lại thuở một thời nông nổi.
Đã yêu nhau để cháy dẫu tro tàn.
Xem thêm →

Em chỉ muốn

Em chỉ muốn thu mình trong khoảng lặng
Mặc cho đời trong cái nắng gió mưa
Mặc cho đời ôm trọn mộng dư thừa
Hay buồn vui với những lời đã hứa

Em cũng quên chẳng bao giờ tin nữa
Bởi tình đời vẫn muôn thủa đắng cay
Trong ái ân họ tha thiết đắm say
Nhưng tan rã vết thương lòng khó đoán
Xem thêm →

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Top