Thơ tình gửi về anh

Chiều qua con phố mộng mơ
Sài thành thương nhớ cung tơ nguyệt cầm
Ngước nhìn lá thắm màu xanh
Thầm mông bên ấy, tình anh vỗ về..

Chiều buông nỗi nhớ dâng trào
Tìm về kỷ niệm..gửi vào áng thơ
Người ơi !..người ở nơi nào
Có hay em gửi nỗi niềm bâng khuâng

Ngày nào anh hứa hẹn thề!
Dệt chung mơ ước cùng về chung đôi
Bây chừ em đứng buồn tênh
Đơn côi thầm lặng chông chênh nỗi niềm..

Gửi về..anh chút.. tình phai..
Mình còn xa cách mấy ai..chung lòng
Ân tình em vẫn đậm sâu
Niềm riêng khắc khoải nặng sầu đa mang Xem thêm →

Không Quan Tâm

Thôi tiễn em đi, hạnh phúc đi
Lệ nhòa – mặc kệ – ướt đôi mi
Có chăng người dưng nào hiểu thấu
Biết nói chi đây, biết nói chi

Em về nơi ấy bên người ấy
Anh ở nơi đây hồn mãi đây
Tim anh đã chết, coi như hết
Vĩnh biệt em yêu – tình đắng cay

Lệ chồng lên lệ, tim ướt nhòa
Khóc chi tim hỡi tình thoáng qua
Người ta có nhớ? Người quên hết
Khổ sở mà chi, kệ người ta
Xem thêm →

Hạnh phúc là gì em biết không

Hạnh phúc là gì em biết không
Là sớm mai em đón nắng hồng
Qua ô cửa chào bình minh ló rạng
và biết rằng ngày mới đã sang trang

Hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt mênh mang
của bao người bên em, yêu em tha thiết
cứ từng ngày, từng ngày nắm tay
kéo em ra khỏi nỗi buồn triền miên, mải miết
xuống phố vui đùa
“gặp mỗi người đều muốn ghé môi hôn”

Hạnh phúc khi chiều buông
em thấy dạ bồn chồn
Vội vã trở về bên mâm cơm nóng hổi
Có ánh mắt trẻ thơ cứ thắp lên những mầm chồi hi vọng
Tiếng hát, tiếng cười nhoà dấu vết lo toan.
Xem thêm →

Em giận – Laika

Em tự giận mình sao cứ mãi thương anh
Khi tình yêu người chẳng dành cho em nữa
Cố nghĩ xa nhau là do nhiều cách trở
Không chấp nhận người giờ đã có ai kia

Em tự giận mình còn thao thức canh khuya
Đọc những lời yêu anh viết về cô ấy
Hóa ra với người tình yêu là như vậy
Vừa mới nói thương, quay mặt đã quên rồi

Em tự giận mình còn nhớ mãi không thôi
Những chuyện ngày xưa người nào đâu còn nhớ
Nhìn người cùng ai tay nắm cười rạng rỡ
Tim muốn vỡ tan nhưng buông bỏ không đành

Em tự giận mình quá yếu đuối, mong manh
Vì một người dưng mà bắt mình đau quá
Giá được quay về làm một người xa lạ
Chẳng quen chẳng thương có lẽ đã vui rồi

Laika

Em còn yêu mình lắm

Ngày hôm nay em không còn buồn nữa
Không có thì giờ để mà nhớ thương anh
Em bận yêu em, bận lo nắng cho mình
Bởi em phải đẹp xinh như em đã

Em không còn coi anh là tất cả
Là bầu trời, là cuộc sống của em
Em phải mỉm cười, phải làm mình vui lên
Mà dường như em vì anh quên mất
Xem thêm →

Đã lâu rồi …

Đã lâu rồi…
Đã lâu rồi không viết những vần thơ
Gửi trong đó vu vơ … tình hư ảo !!!
Có vương vấn mà chẳng hề chao đảo
Sống ở đời huyền ảo chút thêm vui

Đã lâu rồi không gặp lại bùi ngùi
Rồi cứ viết … chôn vùi vần thơ cũ
Đến và đi không gì là ngã ngũ
Chợt tình cờ buông rũ viết vài câu Xem thêm →

Em vẫn biết

EM VẪN VIẾT
Thuy Anh Lam

Em vẫn viết cho đời nhiều ảo tưởng
Cho mùa về góp nhặt những hương phai
Cho hoàng hôn ray rứt nhớ mong ai
Cho khoảnh khắc nghiêng vần thơ rất lạ

Em vẫn viết cho từng ngày buồn bã
Cho hạ chào tiễn biệt, lá thu bay
Những tháng ngày qua vụt lướt trên tay
Thời gian của phù du và cô lẻ
Xem thêm →

Em có hay

Ta xin đời một phút để yêu thương
Về góp lại bài thơ tình dang dở
Đời cho ta cả tâm hồn rộng mở
Của lửa tình chớm nở nụ tơ duyên.

Và ta xin một chút tình nơi em
Thuở mười bảy vẹn nguyên màu tuổi mới
Áo trắng tung tăng những bước đời mời gọi
Ta thẫn thờ ngóng đợi buổi em qua.
Xem thêm →

Lời tâm sự của tôi

Kể từ giờ em hãy sống vì em
Dù mạnh mẽ hay yếu mềm cũng được
Miễn thản nhiên cười và vô tư bước
Đau khổ hay không là tự do mình
Kể từ giờ em phải thật là xinh
Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng
Không phải để cho người nào nhìn ngắm
Bởi thanh xuân ngắn lắm sắp qua rồi… Xem thêm →

Anh muốn – Giang Phạm

Em nghe không thu sắp về rồi đó.
Mưa giăng mành cộng thêm gió heo may.
Em đi về trên đường vắng hôm nay.
Chầm chậm nhé kẻo đường lầy trơn ngã.

Anh chẳng gần lo được gì cho cả.
Xót thương em vất vả giữa dòng đời.
Đêm cô đơn em có thấy chơi vơi.
Từng dòng lệ nhẹ rơi bờ mi ướt.

Những khi đấy em có thầm ao ước.
Một bờ vai tựa được lúc tủi hờn.
Để cho em đỡ thấy lạnh lùng hơn.
Khi gió lạnh vẫn từng cơn không dứt.
Xem thêm →

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Top